Thủ tướng Hy Lạp thực hiện nghi thức đeo cà vạt

Trong ảnh là ông Alexis Tsipras, đương kim Thủ tướng Cộng hòa Hy Lạp đang đeo cà vạt lên cổ áo, cũng là lần ông sử dụng cà vạt đầu tiên kể từ khi nhậm chức dạo cuối tháng 9-2015, thực hiện lời hứa sẽ chính thức đeo cà vạt khi Chính phủ Hy Lạp giải quyết được vấn đề nợ công trầm kha của đất nước, khi ấy đã lên tới mức 175% Tổng thu nhập quốc dân (GDP).

Sự kiện chưa từng thấy nêu trên diễn ra vào ngày 22-6 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ giới nghị sĩ thuộc Liên minh cánh tả cấp tiến (Syriza) và đảng Hy Lạp Độc lập (ANEL) - 2 chính đảng chủ chốt hình thành liên minh cầm quyền do Thủ tướng A. Tsipras đứng đầu - tại Cung hội nghị Zappeion Hall ở thủ đô Athens.

Qua đó nhà lãnh đạo Chính phủ thông báo cho giới lập pháp biết, rằng nền kinh tế Hy Lạp đã chính thức thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài suốt thập niên qua.

"Cộng hòa Hy Lạp đã trở lại thành một quốc gia bình thường, với sự độc lập về chính trị và tài chính của mình", Thủ tướng A. Tsipras nhấn mạnh ở cuối bài phát biểu, trước khi thực hiện nghi thức đeo cà vạt như lời hứa của 3 năm trước.

T.Hồng (theo AP)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.