Những lời tán dương, những lời mời đi ăn, hay chuyện "cảm nắng" từ thời trung học cùng những báo cáo gặp mặt chưa được công khai cũng khiến dư luận một phen giật mình. Chưa hết, nhiều bài báo đăng tải trên các tạp chí khác nhau còn kể lại chuyện hai người thường xuyên trao đổi thư từ với những lời lẽ và các ký hiệu thân mật khác thường trong suốt một thời gian dài... đang khiến ngài Thủ tướng mất hết bình tĩnh.
Mối quan hệ báo giới - chính trị bắt đầu từ… trung học
Tại phiên điều trần, hội đồng xét xử chỉ công khai một tin nhắn do Rebekah gửi vào ngày 7/10/2009, 7 tháng trước khi Cameron nhậm chức. Rebekah gợi lại những cuộc gặp mặt với Cameron, ấn tượng với chàng trai mới đôi mươi và vẫn còn đang đi học tại một trường danh tiếng. Rebekah tỏ ra rất có thiện cảm với Cameron ngay từ khi còn trẻ, nhưng tỏ ra lưỡng lự vì David Cameron còn có một anh trai, Alex Cameron, một luật sư tài năng.
Chính bà đã chủ động mời David Cameron ra ngoài ăn tối để bàn về "những chuyện bê bối của truyền thông". Chi tiết này không được nhiều cá nhân ủng hộ khi ông Cameron ủy quyền cho trợ lý giải quyết "trọn gói" mọi vấn đề với báo giới, và chỉ tiếp khách với những vấn đề thực sự quan trọng hoặc mang tính chất quốc gia.
Những ai theo đuổi vụ kiện NotW không hề ngạc nhiên trước sự gắn bó và những trao đổi mật thiết giữa Thủ tướng Cameron và nhà Brooks. Họ truyền tai nhau giai thoại từ hồi ba người còn là những học sinh trung học. Cô nữ sinh Rebekah say như điếu đổ hai chàng trai nhà Cameron, nhưng vốn dành tình cảm nhiều hơn cho cậu em David. Tờ Telegraph (Anh) trích dẫn lại một bài báo đăng tải tháng 11/2009, trong đó cựu chủ bút tờ NotW đã không tiếc lời ca ngợi hai anh em nhà Cameron.
"David thật xứng là một ngôi sao của nhóm chúng tôi. Dù hơn tuổi nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ thành tích và khả năng của cậu ấy. Chắc chắn David sẽ làm được điều gì đó nếu theo đuổi con đường chính trị". Rebekah tỏ ra thích thú khi theo dõi David tham gia các trận đấu quần vợt, hầu như bà không thể rời mắt khỏi vị trí của David trên sân "Cậu ấy rất quyết liệt và thực sự mạnh mẽ". Hai người từng gặp nhau tại các trường đua ngựa ở Oxfordshire hay hội chợ địa phương tại Chipping Norton. Tuy nhiên, những bí mật đó luôn được giữ kín. Thậm chí, họ còn giấu giếm nhắn tin để chắc chắn không bị "bám đuôi" trong mỗi lần ra ngoài. Các bức ảnh chụp vẫn xuất hiện, nhưng bị "ém" đi do yêu cầu của Thủ tướng.
Tuy nhiên, vì chênh nhau đến 3 tuổi cho nên chuyện hai người muốn kết thân với nhau dường như là không thể do những rào cản cứng nhắc. Rebekah thường xuyên lui tới nhà Cameron, và luôn "bám đuôi" hai anh em nhà này mỗi khi ở trường. Chẳng thế mà báo giới đồn rằng Thủ tướng Anh đang che giấu mối quan hệ thân mật với nhà báo tai tiếng của NotW bằng việc công khai tình bạn "nối khố" với người chồng Charlie. David Cameron chấm dứt tin đồn trong quan hệ với Rebekah năm 2009 khi tới dự đám cưới của nhà báo này tại Oxfordshire.
Thủ tướng vẫn duy trì tình bạn khi liên tục mời hai vợ chồng nhà Brooks ăn tối, đi dã ngoại hay thậm chí tham gia các bữa tiệc Giáng sinh. Nhiều đồng nghiệp bấy giờ cho biết có điều gì đó khác thường trong mối quan hệ chỉ là bạn giữa Thủ tướng và Rebekah. Ngay bản thân ông chồng Charlie cũng dự cảm được điều gì đó song không dám khẳng định mà chỉ lẳng lặng quan sát vì sợ "mối bang giao" bấy lâu với Cameron sẽ đổ bể chỉ vì những hiểu nhầm.
Cuối tháng 5 vừa qua, trên tạp chí Vanity Fair xuất hiện một bài báo khẳng định quan hệ giữa Cameron và Rebekah không đơn thuần chỉ là bạn bè. Tác giả đưa ra những chi tiết đáng giá, trong đó có chuyện hai người thường xuyên trao đổi thư từ qua lại với nội dung "ngọt ngào", ngài Thủ tướng luôn kết thúc thư bằng cụm từ "yêu dấu" kèm theo biểu tượng chữ cái x (ám chỉ nụ hôn). Khi vấn đề này được đưa ra tại phiên điều trần, Cameron phản ứng thực sự gay gắt và giải trình bằng những lời lẽ mà báo giới cho rằng "vớ vẩn và lắm mâu thuẫn". Ông luôn phủ nhận quan hệ quá mức với Rebekah và chỉ nói về tình bạn hơn 20 năm với Charlie.
Người trong cuộc luôn ủng hộ lẫn nhau
Quả thực, ít ai biết rằng Charlie luôn được ông Cameron miêu tả là bằng hữu trong suốt nhiều năm, trong khi phu nhân của ngài Thủ tướng Anh lại thường xuyên qua lại mua sắm với Rebekah. Không ai có thể hiểu hết về mối quan hệ báo giới-chính trị của hai cặp đôi này cho tới khi tin nhắn thân mật giữa Cameron và Rebekah được công bố. Giới phân tích cho rằng vận đen của cựu chủ bút tờ NotW sẽ trở thành vết nhơ không thể xóa sạch trong sự nghiệp của Thủ tướng Cameron.
Mọi chứng cứ gửi tới buổi điều trần đều nghiêng về giả thuyết Cameron trực tiếp tham gia và giúp đỡ Rebekah trong vụ bê bối nghe lén, và rằng mối thân tình giữa hai nhân vật này cần phải được làm sáng tỏ. Ấy thế nhưng, Thủ tướng Camron lại tuyên bố đó chỉ là một tin nhắn xã giao, mang tính chất xin lỗi khi ông không thể tham gia bữa tiệc do các thành viên của Tập đoàn NI của trùm truyền thông Murdoch tổ chức. Theo Rebekah, chính bà đã mời những thành viên NI tới để gặp mặt David Cameron nhưng lại thất hứa vì ngài Thủ tướng bận công chuyện, vậy là buổi hẹn bị hủy bỏ.
Ngay sau đó, bà quyết định nhắn tin để hẹn thêm một buổi tiệc khác ở Manchester, buộc Thủ tướng phải chuộc lỗi? "Họ đã rất thất vọng khi không thấy mặt Thủ tướng nên tôi "đánh liều" hẹn lại ông bạn của mình. Thực ra không có bất cứ sự riêng tư nào cả, vốn dĩ đó là công chuyện chính trị". Dư luận chẳng thế hiểu được vì sao trong tin nhắn công việc, Rebekah ca ngợi hết lời vợ của Thủ tướng khi nói bà ấy (Samantha) sở hữu vẻ quyến rũ rất riêng. Ngay cả chuyện ông chồng Charlie kết thân với Cameron cũng được Rebekah lôi ra để mời chào Thủ tướng một bữa tối.
Rebekah tỏ ra rất mực ủng hộ Thủ tướng, không chỉ bởi hai người là bạn bè mà trên hết, họ cùng chí hướng và thực hiện mọi việc "cùng nhau". Chỉ riêng hai chữ "cùng nhau" đã cho thấy khoảng cách mong manh giữa cái gọi là tình bạn và tình yêu. Đoạn tin này được Rebekah gửi tới một ngày trước khi David Cameron đọc bài diễn văn tại cuộc họp của đảng bảo thủ và nhờ đó tờ The Sun của Rebekah đã quay sang ủng hộ Cameron. "Đó là bài diễn văn của đời anh đấy, Cameron. Anh chắc chắn sẽ chiến thắng".
Ngày 9/10/2009, Rebekah cho đăng tải trên trang nhất hình ảnh tân Thủ tướng với dòng chữ "Cam sẽ thành công vì chính sách cứng rắn và cá tính mạnh mẽ". Trả lời trước báo giới, Rebekah cho biết bà tin tưởng vào năng lực của Cameron giúp nước Anh phát triển, và chưa bao giờ ngừng tin tưởng ông nhất là khi được nghe bài diễn văn đầy uy quyền một ngày trước đó.
Nói về mối quan hệ với Rebekah Brooks, Thủ tướng Cameron khéo léo lái câu trả lời về tờ The Sun và đảng Bảo thủ. Theo đó, tờ The Sun quyết tâm ủng hộ đảng của Cameron vì những chính sách và phát biểu "đi vào lòng người", rất hữu dụng và thiết thực. "Mối quan hệ giữa tôi và Rebakah là chuyện của những lãnh đạo. Tôi đứng đầu đảng Bảo thủ, cô ấy nắm trong tay một tờ báo lớn mạnh, rõ ràng chúng tôi cùng chung chí hướng và cần hợp tác với nhau. Tất nhiên, hợp tác trên tinh thần bạn bè cùng có lợi…".
Sau khi vụ bê bối NotW vỡ lở, Cameron là người rất tích cực động viên tinh thần Rebekah bằng… tin nhắn. Cuốn hồi ký mới nhất của Cameron liệt kê hàng loạt các dòng tin mùi mẫn, đại loại có đoạn "hãy cố lên em nhé, rồi em sẽ vượt qua gia đoạn khủng hoảng này nhanh thôi…". Lại là một cú huých đau đớn cho ngài Thủ tướng khi ông đang cố thanh minh với dư luận về sự trong sáng giữa hai người. Cameron càng cố giải thích thì bằng chứng chống lại ông xuất hiện ngày càng nhiều.
Thủ tướng Anh sẽ nếm trái đắng?
Thủ tướng tỏ ra mất bình tĩnh khi có nguồn tin cho rằng ông "ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm" Rebekah suốt từ năm 2008 tới cuối 2009. Ông lý giải điều này vì nữ nhà báo chuyển tới Chipping Norton nên cần liên lạc thường xuyên. "Tôi rất muốn gặp cô ấy thường xuyên, vì Rebekah là một cô bạn tuyệt vời và không thể chê vào đâu được".
Ông liên tiếp nhấn mạnh không chắc chắn về mức độ thường xuyên trao đổi thông tin giữa hai người, qua điện thoại hoặc tin nhắn "Không phải hàng tuần, cũng chẳng phải chỉ riêng cuối tuần, mọi liên lạc chẳng tuân theo bất kỳ quy luật nào". Dường như hai người thường xuyên qua lại với nhau sau khi Rebekah gặp và yêu Charlie Brooks, sau đó chuyển tới nhà người yêu và trở thành hàng xóm của nhà Cameron ở Oxfordshire. Trong buổi điều trần, ông chỉ thừa nhận gặp Rebekah duy nhất vào đầu năm 2012 sau buổi chất vấn với tờ Telegraph.
Chẳng biết ngài Thủ tướng có che giấu điều gì hay không, nhưng ít nhất người ta biết ông đang cố phủ nhận sự hậu thuẫn cực lớn của Rebekah với đảng phái của mình. Trước khi tờ The Sun chính thức thông báo đi theo đảng Bảo thủ, ngài Thủ tướng đã nhận lời giúp đỡ của Rebekah từ hàng tháng trước. Và để đáp lễ, ông sẽ phải ra ngoài bàn chuyện nhiều hơn với nữ nhà báo "háo danh và tai tiếng", khiến mọi mối quan hệ ngày càng phức tạp.
Phản biện lại lời phán xét của luật sư, Rebekah cho biết bà rất ít khi dùng các phương tiện liên lạc kể từ sau khi vụ bê bối của NotW bị phanh phui. Theo bà, các nhân chứng và nguồn tin đã tự ý biên tập hay chỉnh sửa lại nội dung để làm chứng cứ. Và chuyện này được giữ bí mật nhằm bôi nhọ thanh danh của bà, vì bấy lâu nay Rebekah Brooks được coi là người phụ nữ đáng ghét nhất nước Anh. Thậm chí chuyện vốn không có gì to tát song "nhờ báo giới, chuyện đã bị thổi phồng lên một cách thái quá", Rebekah tức tưởi tuyên bố.
Câu chuyện của Rebekah và Thủ tướng Cameron cho thấy một hình ảnh yếu đuối của Thủ tướng Anh, khác với vẻ ngoài lịch lãm và mạnh mẽ vốn có. Đó là khi ông liên tục chảy mồ hôi và tỏ ra lo lắng, âu sầu trong phòng điều trần với khuôn mặt cảnh giác, thận trọng. Cameron hiểu rằng dư luận đang lên án ông. Sẽ nguy hiểm nếu ông rời bỏ Rebekah Brooks vì bà có thể đã nắm giữ rất nhiều thông tin về ông và những thành viên nổi bật nhất của chính phủ qua các bữa ăn tối thân mật hay trong những dịp khác. Rebekah Brooks đang ở chân tường và có thể tấn công bất cứ lúc nào. Chuyện đã rõ khi một danh sách những cuộc gặp gỡ, ăn chơi với Rebekah Brooks được công bố, nhưng hiện giờ, Văn phòng thủ tướng vẫn giữ im lặng để bảo vệ ông chủ của mình.
Các thượng nghị sĩ đồng loạt cho rằng David Cameron đã không thành thật với nước Anh và với chính nghị viện về sự rắc rối trong quan hệ với Rebekah Brooks. Thật khó tin ông ấy lại có thời gian gửi tin nhắn riêng hay bí mật ra ngoài thư giãn - chỉ có bùa mê mới khiến Cameron hành xử lạ lùng đến vậy", nghị sĩ John Mann cho biết.
Phát ngôn viên của hai người từ chối mọi bình luận. Trong khi đó, Rebekah Brooks tỏ ra bất lực giải trình lý do bà gặp thủ tướng tới 26 lần trong một thời gian ngắn. Bà chỉ chữa cháy bằng câu nói với chất giọng dịu dàng "Tôi và anh ấy là hàng xóm, bạn bè thân thiết. Mối quan hệ hoàn toàn trong sạch và nội dung những cuộc trò chuyện của chúng tôi thực ra chẳng có gì đáng bàn…"