Thủ lĩnh thép và chuyện kể thầm lặng đằng sau những chiến công

Trung tá Hoàng Minh Nghiêm, Đại đội trưởng Đại đội CSCĐ, thuộc Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ (PC65) Công an Nghệ An, người được biết đến là một thủ lĩnh có tinh thần thép, kiên trung, dũng cảm, luôn đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù. Trong cuộc sống đời thường, anh được biết đến là một người hòa đồng, vui tính, luôn gần gũi, quan tâm đến cuộc sống của anh em cán bộ chiến sỹ.

Với những cống hiến không biết mệt mỏi của mình trong suốt 33 năm qua, Trung tá Hoàng Minh Nghiêm đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, anh cũng là một trong số những cán bộ đã được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng CAND.

Đại đội Cảnh sát cơ động do Trung tá Hoàng Minh Nghiêm làm Đội trưởng, có doanh trại đơn vị đóng ngay cạnh sát cơ quan tôi công tác, bản thân tôi cũng không ít lần được phân công nhiệm vụ theo chân các chiến sĩ cơ động đánh án hoặc tuần tra đêm để lấy tư liệu, hình ảnh phục vụ cho công tác tuyên truyền, nên hơn ai hết, tôi là người may mắn được tiếp xúc với Trung tá Hoàng Minh Nghiêm nhiều hơn cả, trong đời thường cũng như trong chiến đấu. Quả thật, tiếp xúc nhiều mới thấy, ở con người anh luôn tồn tại hai trạng thái đối lập: sự dung dị hiền hòa trong đời thường và sự dũng cảm, không lùi bước trước tội phạm trong chiến đấu. Phẩm cách nào cũng đáng trân trọng, tôn kính.

“Khắc tinh” của mọi loại tội phạm

Hoàng Minh Nghiêm, quê xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), tham gia lực lượng Công an nhân dân từ tháng 3 năm 1979, trải qua nhiều đơn vị, cương vị công tác khác nhau, đến năm 1984 anh được chuyển về Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ rồi gắn bó từ bấy đến nay. Từ năm 2000, khi Đại đội Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An được thành lập, Hoàng Minh Nghiêm giữ chức Đại đội trưởng. Anh bảo, vinh dự, tự hào cũng nhiều nhưng trách nhiệm thì nặng nề hơn bao giờ hết, bởi đặc thù của Đại đội CSCĐ do anh làm thủ lĩnh đa số đều là lính trẻ, trong đó đa phần đều chưa qua bất cứ trường lớp chính quy nào của lực lượng Công an nhân dân. Đã vậy, quân số thường xuyên thay đổi nên công tác quản lý, huấn luyện gặp không ít khó khăn. Song, với kinh nghiệm nhiều năm phụ trách lực lượng cơ động, Trung tá Hoàng Minh Nghiêm đã khéo léo hóa giải mọi khó khăn, từng bước xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh.

Với địa bàn đặc thù như Nghệ An, và với công việc chuyên biệt của lực lượng Cảnh sát cơ động, Trung tá Hoàng Minh Nghiêm cho biết, công việc chuyên môn thường xuyên của anh là chỉ đạo công tác tuần tra kiểm soát về an ninh trật tự, an toàn giao thông để qua đó, ngăn chặn kịp thời các hành vi mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, dao kiếm của các đối tượng gây rối. Ngoài ra, công tác đột xuất bản thân anh thường tham gia là chống gây rối tại các địa phương, tham gia các đơn vị chức năng như Cảnh sát môi trường, Cảnh sát hình sự, ma túy để càn quét, đẩy đuổi vàng tặc, bắt các ông trùm ma túy, đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, anh cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bản lĩnh thép trong chiến đấu của Trung tá Hoàng Minh Nghiêm được thể hiện rõ nhất, trong vụ gây rối trật tự công cộng ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc vào tháng 9/2013 vừa qua. Để chống lại với cả nghìn người quá khích, anh đã tiên phong trong việc thuyết phục bà con, song có người quá khích đã lén tấn công khiến anh bị thương nặng ở vai, phải vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu. Ngay khi vết thương vừa băng bó xong, từ trên giường bệnh Trung tá Nghiêm đã nhảy xuống, nằng nặc đòi ra lại nơi lộn xộn để tiếp tục giải tỏa đám đông. Đến lúc, bác sĩ khuyên can, đồng đội kiên quyết, anh mới nằm lại bệnh viện trong thấp thỏm, bất an.

Phía sau những chiến công

Kể về những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình đối mặt với tội phạm của mình, Trung tá Hoàng Minh Nghiêm cho biết, anh muốn chia sẻ về câu chuyện giải cứu thành công cháu bé 5 tuổi bị “cẩu tặc” bắt cóc làm con tin khi bị dân truy đuổi, vào tháng 7/2011. Vụ việc xảy ra tại xã Nghi Liên (TP Vinh), hai “cẩu tặc” Phạm Đức Bình (22 tuổi) ở huyện Nghi Lộc và Đặng Thế Hưng (27 tuổi), ở huyện Hưng Nguyên rủ nhau đến xã Nghi Liên câu trộm chó. Bị người dân phát hiện, Hưng bị bắt giữ tại chỗ, còn Bình bỏ chạy, bị hàng trăm người dân vây bắt. Hoảng loạn, hắn chạy vào nhà cô giáo Ninh Thị Thu ở xóm 5 cùng xã, bắt giữ cháu Trần Thị Phương Hoa (5 tuổi), con chị Thu, cùng với một chiếc kiếm trong tay làm con tin.

“Lúc ấy là 5 giờ sáng, nhận được tin chúng tôi huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ ngay lập tức có mặt. Tại hiện trường đã có hàng ngàn người dân bao vây ngôi nhà, dọa giết đối tượng trộm chó. Nhận thấy cả tính mạng cháu bé và tên trộm đều bị đe dọa nếu manh động, lập tức tôi cho triển khai áp sát, bảo vệ ngôi nhà, mặt khác phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành thương thuyết, giải cứu”, Trung tá Nghiêm nhớ lại.

Phải mất gần 2 giờ đồng hồ thương thuyết, đối tượng mới chịu buông kiếm. Nhận thấy thời cơ đã đến, Trung tá Hoàng Minh Nghiêm ra hiệu cho các đội nghiệp vụ, bản thân anh đã trực tiếp tông cửa xông vào khống chế tên trộm liều lĩnh, giải cứu an toàn cho cháu bé. Ngay sau đó, cũng mất hàng giờ đồng hồ mới đưa tên trộm rời khỏi biển người đang phẫn nộ một cách an toàn, bởi thời gian gần đây, vấn nạn trộm chó rộ lên đã khiến cho người dân vô cùng bức xúc, đã có trường hợp “cẩu tặc” bị đánh chết, đốt xe.

Một trường hợp khác, một ngày cuối năm 2012, Trung tá Hoàng Nghiêm nhận được tin báo của nhân dân tại đường Nguyễn Du, thuộc phường Bến Thủy (TP Vinh), cho biết có đối tượng mang theo súng và lựu đạn để cướp tài sản người đi đường. Ngay lập tức, anh đã cho một tổ công tác tiếp cận hiện trường xác minh. Khi phát hiện đối tượng, tổ tuần tra áp sát và tước được khẩu súng thì hắn móc ra quả lựu đạn đã rút chốt, cùng với con dao dọa cho nổ. Nhận thấy vụ việc phức tạp, Trung tá Hoàng Minh Nghiêm lập tức xuống hiện trường, vừa bám lấy đối tượng, vừa tìm cách thuyết phục và tìm cơ hội ra tay tước lấy quả lựu đạn. Thậm chí, khi thấy một chiếc xe tải trên đường, tên này đã nhảy lên khống chế tài xế, song vị tài xế này quá hoảng loạn lên đã bỏ xe chạy mất. Rất may, đối tượng không biết lái xe nên tiếp tục chạy bộ, sau đó nhảy xuống sông Cửa Tiền bơi ra cố thủ trong thuyền của một ngư dân vạn đò khoảng 30 phút để cắt đuôi lực lượng Cảnh sát cơ động.

Thời gian đã chuyển sang ngày mới, đối tượng tiếp tục lên bờ, cướp xe máy của một người dân đi đường, Trung tá Nghiêm kiên trì bám theo, dùng loa thuyết phục đối tượng bỏ vũ khí, đầu hàng song không có kết quả. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau, tức là sau hơn 3 giờ đồng hồ truy bắt, khi đối tượng chạy vào ngõ cụt, nhận thấy thời cơ thích hợp, lợi dụng sơ hở, Trung tá Hoàng Minh Nghiêm đã nhảy vào tước quả lựu đạn trong tay đối tượng, khống chế thành công và dẫn giải về trụ sở. Đối tượng sau này danh tính được xác định là Trần Trung Nghĩa (SN 1991), trú khối 12, phường Bến Thủy, TP Vinh.

Không chỉ dũng cảm trong chiến đấu, Trung tá Hoàng Minh Nghiêm còn được biết đến là con người liêm khiết, anh đã không ít lần kiên quyết nói không khi bọn tội phạm và người vi phạm đưa tiền để hối lộ. Mới đây nhất, là vào đêm 14/3/2013, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Trung tá Hoàng Minh Nghiêm đã kiên quyết không nhận hối lộ, lập biên bản xử phạt về hành vi vi phạm ATGT và đưa tiền hối lộ của đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1975) trú tại khối 6, phường Nghi Tân (thị xã Cửa Lò). Ngoài ra, bên cạnh các hoạt động chuyên môn, trong cung cách xử lý các tình huống không đòi hỏi nghiệp vụ, Trung tá Nghiêm cũng rất khéo léo.

Đơn cử như vụ việc ngày 12/11/2012, cụ Trần Thị Tiếu (88 tuổi), trú khối 14, phường Hưng Bình (TP Vinh), sau khi ra khỏi nhà đã bị lạc đường, đến địa phận phường Trường Thi cách nhà khoảng 2 km, dù mọi người đã nỗ lực cố gắng giúp đỡ song do tuổi cao, trí nhớ kém nên cụ Tiếu không tài nào nhớ nổi nhà mình ở đâu. Đúng lúc ấy, tổ tuần tra cơ động xuống địa bàn, đã báo cáo sự việc và Trung tá Hoàng Minh Nghiêm sau khi xin ý kiến lãnh đạo phòng, đã đưa cụ Tiếu về đơn vị, lo chỗ ăn, nghỉ qua đêm. Ngày hôm sau, anh phối hợp Công an phường Trường Thi, đưa cụ Tiếu đi tìm nhà nhưng không có kết quả, Không nản chí, Trung tá Nghiêm đã liên lạc khắp nơi khi cụ này tiết lộ thông tin về một ai đó, thậm chí đến lúc nhờ đến Đội nghiệp vụ Công an TP Vinh làm các thủ tục lấy dấu vân tay và tra lý lịch, thì đến trưa 13/11, tức là sau một ngày, mới lần ra địa chỉ của cụ Tiếu để đưa cụ về trong nỗi vui mừng khôn xiết của con cháu cụ này.

33 năm công tác trong lực lượng CAND, Trung tá Hoàng Minh Nghiêm đã có 14 năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cùng rất nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Công an. Song, điều mà Trung tá Hoàng Minh Nghiêm tâm đắc nhất, ngoài công việc chuyên môn, là anh có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ hiền và hai đứa con, đều theo chân bố, công tác trong lực lượng CAND, vì bình yên cuộc sống, và vì hạnh phúc của nhân dân mà chuyên tâm phục vụ

Thiên Thảo

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.