“Thủ lĩnh” chi đoàn Công an và những lần tiệm cận cái ác mang khuôn mặt học trò

Tốt nghiệp Trường Trung học Cảnh sát nhân dân, được quyết định về công tác tại quê hương của mình, đại úy Nguyễn Thành Nhân - Bí thư chi đoàn, Đội phó Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an huyện Quỳnh Lưu đã có nhiều ý tưởng, kế hoạch nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em vị thành niên phạm tội.

Bởi trong quá trình công tác ở Đội Hình sự Công an huyện Quỳnh Lưu, nhiều lần được tham gia điều tra, phá án mà đối tượng vẫn đang ở tuổi học trò đã khiến cho anh nhiều lần cảm thấy đau xót.

Tiêu biểu cho những vụ án mà kẻ thủ ác vẫn còn mang khuôn mặt học trò nhưng lại chứng tỏ sự tàn độc trong hành động và ma lanh khi đối phó với lực lượng Công an đó là đối tượng Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1992).

Đại úy Nguyễn Thành Nhân nhớ lại, hôm đó khi trời vừa nhập nhoạng tối, Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được thông báo từ Công an xã Quỳnh Trang về việc phát hiện một xác chết được cho là của một người dân trong xã trên một quả đồi khá hoang vắng. Vừa tiếp nhận thông tin, dù vẫn chưa kịp lót dạ nhưng ngay lập tức anh cùng với 3 trinh sát khác của Công an huyện nhận lệnh lên đường.

Khi đặt chân đến hiện trường, điều đập vào mắt đầu tiên đối với các anh là phần đầu của nạn nhân bị băm nát bởi nhiều nhát dao. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là ông Đậu Văn Thụ (64 tuổi) ngã xuống trong tư thế nằm sấp, chứng tỏ bị đánh từ phía sau. Khám xét nhanh hiện trường, các anh không thể phát hiện ra bất cứ dấu vết gì để lại, ngọn núi này cũng cách ly với khu dân cư nên không có bất cứ người dân nào trông thấy các dấu hiệu khả nghi. Cuộc điều tra gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cứ nhớ lại cảnh nạn nhân bị giết chết một cách tàn bạo như thế, Đại úy Nguyễn Thành Nhân và đồng đội đều hạ quyết tâm bằng mọi cách phải tìm ra hung thủ.

Sang ngày thứ hai, cuộc điều tra vẫn chưa có được những thông tin mang tính đột phá. Công tác rà soát các đối tượng xung quanh, tập trung vào mâu thuẫn, lối sống và quan hệ xã hội bên ngoài của nạn nhân cũng không đem lại kết quả gì. Đến ngày thứ năm, áp lực từ dư luận cũng như trách nhiệm phá án của tổ công tác ngày càng đè nặng khiến cho các hướng điều tra bắt đầu rối rắm. Không để sự việc kéo dài thêm nữa, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ phá án được lãnh đạo Công an huyện đưa xuống.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án cũng như phương hướng điều tra có vấn đề, ngay lập tức tổ công tác đã có cuộc họp khẩn cấp, tiến hành đánh giá toàn diện vụ án từ khi bắt đầu cho đến nay, cũng từ đây một đối tượng bộc lộ nhiều dấu hiệu nghi vấn bắt đầu được tổ trinh sát chú ý đến, đó chính là Nguyễn Văn Hòa, cháu ngoại của nạn nhân.

Xác minh nhanh đối tượng cho thấy, Hòa được liệt vào danh sách những thanh niên hư hỏng trong địa bàn, thường xuyên tụ tập với đám bạn hư hỏng ở thị trấn để ăn chơi, đặc biệt Hoà rất hay ăn trộm gà của ông ngoại để đem bán lấy tiền chơi game, nhiều lần đã bị ông ngoại bắt được và la mắng, nhưng tâm tính vẫn không thay đổi.

Từ nhận định đó, Đại úy Nguyễn Thành Nhân cũng bắt đầu nhớ lại những biểu hiện bất minh của Hòa khi anh vừa mới tiếp cận hiện trường gây án, khi đó chính Hòa là người đã nói với các anh rằng ông ngoại có mâu thuẫn với ông chủ của quả đồi tên là Lưu, thậm chí ông chủ đồi này đã có lần dọa giết ông ngoại của Hòa. Tuy nhiên, sau khi xác minh thông tin, không có đủ cơ sở thể hiện mối quan hệ của nạn nhân với ông chủ đồi nên anh cũng bỏ qua chi tiết này. Thật ra, lúc đó anh cũng không thể ngờ một cậu học trò mới lớn lại có thể biết cách đánh lạc hướng điều tra cơ quan Công an như thế.

Tiếp tục đi theo hướng này, tổ công tác phát hiện thêm được một vết máu tại nhà của Hòa, cộng thêm kinh nghiệm của một trinh sát, từ việc phán đoán tâm lý đối tượng, Đại úy Nguyễn Thành Nhân càng có cơ sở để khẳng định, Hòa chính là người có liên quan đến cái chết của ông ngoại mình. Ngay lập tức, Hòa được mời lên, tuy nhiên do đối tượng còn ở tuổi vị thành niên nên các anh quyết định mời Hòa lên trụ sở Công an xã và giải thích là muốn được Hòa cung cấp thêm thông tin.

Sau một hồi hỏi những câu hỏi mang tính chất thông thường, bất chợt mặt Đại úy Nguyễn Thành Nhân đanh lại, anh nhìn chằm chằm vào mắt Hòa rồi hỏi: Có phải cháu giết ông ngoại không? Đúng như phán đoán, mặt Hòa tím tái lại, dù vẫn một mực phủ nhận. Liền sau đó, Hòa xin với các anh đi vệ sinh, tuy nhiên vừa bước ra đến cửa Hòa đã đái đầm đìa ra quần. Tuy nhiên, cũng phải mất nhiều giờ sau, Hòa mới cúi đầu nhận tội.

Theo khai nhận, do nhiều lần bị ông mắng vì tội trộm gà nên Hòa rất uất ức, hắn đã chuẩn bị giết ông ngoại từ rất lâu. Tuy nhiên, chưa có cơ hội. Đến một hôm, khi cả gia đình lên ruộng thì Hòa lẻn về, hắn sang nhà ông khoe vừa phát hiện được một tổ ong rừng trên đồi. Vốn là người hay bắt ong rừng, ông Thụ không mảy may nghi ngờ đi theo đứa cháu ngoại.

Khi dẫn được ông lên giữa đồi, Hòa bước chậm dần về phía sau, rồi quờ tay lấy trong bụi rậm chiếc dao rựa mà hắn đã giấu trước đó, nhằm thẳng vào đầu ông ngoại mình chém liên hồi. Sau đó, Hòa lục túi ông nhưng chỉ lấy được mấy chục ngàn. Khi người dân địa phương phát hiện được thi thể ông Thụ, Hòa cũng cùng với người thân của mình lên nhận xác ông rồi khóc lóc thảm thiết.

Nghe xong lời khai của Hòa, tổ công tác mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì Hòa đang ở tuổi vị thành niên, nên sau đó các anh có mời dì của Hòa lên để động viên tinh thần và giám hộ. Thế nhưng, khi tiếp xúc với Hòa và nghe các anh thông báo những gì mà Hòa đã khai nhân, dì của hắn vẫn không thể tin được những gì cháu mình đã làm nên rỉ tai cháu mình nói: Cháu có làm thật không, nếu không làm thì đừng có nhận bừa.

Vậy là chỉ một lúc sau, khi được đưa lên xe để về đồn, Hòa liền phản lại lời khai của mình, hắn nói: "Lúc nãy cháu nói thế thôi, chứ cháu không giết ông cháu mô (đâu), ông là ông ngoại cháu mà". Trước diễn biến mới này, các anh lại phải tiếp tục cuộc đấu tranh để khiến đối tượng khai nhận hoàn toàn. Đến tận sáng, sau một đêm gần như thức trắng đấu tranh, Hòa mới chịu lần thứ hai cúi đầu nhận tội.

Một vụ án khác xảy ra vào năm 2006 tại xã Quỳnh Giang cũng khiến cho Đại úy Nguyễn Thành Nhân và đồng đội rất vất vả trong việc truy tìm thủ phạm, để rồi khi chân tướng kẻ gây án được lộ rõ, các anh cũng ngỡ ngàng vì đó còn là một học sinh.

Đại úy Nguyễn Thành Nhân kể, vào khoảng tháng 5/2006, Công an xã Quỳnh Giang nhận được nhiều đơn thư của các gia đình tố cáo việc con em của họ đang là học sinh tiểu học bị tổn thương nặng ở bộ phận sinh dục, nhiều em đã bị hoảng loạn về tinh thần, qua gặng hỏi, các em cho biết trong nhiều tuần nay, mỗi lần đi học qua con đê ở đầu làng vẫn bị một kẻ chặn đường, đưa dao ra dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm các em. Trong đó, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 12 tuổi. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án, nạn nhân lại nhỏ tuổi, chi đoàn thanh niên Công an huyện Quỳnh Lưu lại được lãnh đạo Công an huyện tin cẩn giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thành Nhân trực tiếp chỉ huy.

Theo lời kể của các nạn nhân, đối tượng này khoảng 16 tuổi, nước da trắng. Cứ buổi chiều chập choạng, khi các em đi học về qua con đê, hắn lại nhảy ra, dùng dao đe dọa rồi chọn lấy một em để thực hiện hành vi đồi bại của mình. Chưa hết, hắn còn bắt những em còn lại phải quỳ gối ngồi cách đó khoảng 3-4m để xem hắn thực hiện hành vi đồi bại. Nếu ai bỏ chạy hoặc kêu la đều bị hắn đuổi bắt được và đánh đập. Sau khi "hành sự" xong hắn dọa nạt, nếu ai nói lại chuyện này cho người khác biết thì hắn sẽ giết chết.

Từ lời khai này, Đại úy Nguyễn Thành Nhân đã cơ bản dựng xong hình dung cũng như phương thức gây án đồng thời khoanh vùng đối tượng. Khoảng 30 - 40 thanh niên trong vùng và các khu vực liên quan được đưa vào tầm ngắm. Trong đó, các anh đặt biệt chú ý đến đối tượng Hồ Hữu Nhã (21 tuổi).

Nhã có xuất thân khá đàng hoàng, bố là trưởng ban hành giáo ở địa phương, nhà có hai anh đều là giáo viên, tuy nhiên Nhã lại là đối tượng hư hỏng, thường xuyên bỏ học đi chơi game, đặc biệt có người phản ánh gần đây Nhã thường xuyên cùng đám bạn hư hỏng trên thị trấn tụ tập ở các quán game rồi rủ nhau xem phim đen. Ngay lập tức Nhã được mời lên, không mất quá nhiều thời gian đấu tranh, Nhã đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo như hắn kể, do gần đây được xem nhiều phim đen nên dục vọng nổi lên, hắn liền chọn khu vực bờ đê hoang vắng, nơi các em học sinh thường xuyên đi qua để chặn đường và hiếp dâm, mỗi lần như thế hắn đều học theo các hình ảnh được xem ở trên mạng. Thậm chí, có những cách thức mà hắn áp dụng đối với các em gái nhỏ tuổi còn khiến cho Đại úy Nguyễn Thành Nhân phải sững sờ, nó vượt quá khả năng tưởng tượng của các anh về một đối tượng đang măng sữa như thế. Ngay sau khi thông tin Nhã phạm tội được thông báo đến gia đình, bố Nhã đã làm đơn từ mặt con trai mình.

Trong chồng hồ sơ mà mình quản lý, Đại úy Nguyễn Thành Nhân còn nhớ rất nhiều vụ án kinh hoàng xảy ra bởi những bàn tay học trò tưởng như vẫn chỉ quen cầm phấn, cầm bút. Chính từ thực tế đó, trên cương vị của mình anh đã đề xuất việc thành lập mô hình quản lý, cảm hóa trẻ em lầm lỗi và đặc biệt là xây dựng và đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật định kỳ ở các trường học trên địa bàn. Sau nhiều  năm áp dụng, đến nay các vụ án có hung thủ đang ở tuổi vị thành niên hầu như không xảy ra, hoặc mức độ ít nghiêm trọng hơn, đó chính là điều mà người chiến sĩ Công an được vinh dự phục vụ ở quê nhà như anh rất tâm đắc

Hồ Văn

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.