Theo tài liệu điều tra thu thập của cơ quan điều tra: Chiều 28/12/2012, Nguyễn Văn Thúy, Mẫn Thị Duyên và một số đối tượng khác tổ chức khai quật, cất bốc cái gọi là hài cốt liệt sĩ tại khu vực Km105 gần cầu 110-QL14, thôn 1, xã Ea H'Leo, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk. Đáng chú ý, trước lúc khai quật, "cậu Thủy" khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Hố chôn tập thể có 31 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 liệt sĩ có danh tính và di vật kèm theo…".
Thế nhưng, bên cạnh những bất thường tại hiện trường khai quật, như đất tơi xốp hơn khu vực xung quanh, các vật như bi đông, dép cao su đều còn khá mới…, Cục Chính trị của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tại Công văn số 174 đã chỉ ra rằng, không ai trong số 5 bộ đội trên chiến đấu, hy sinh và được chôn cất tại địa điểm khai quật này. Còn nữa, theo hồ sơ của cơ quan Quân sự, thời điểm 5 bộ đội này hy sinh là cách nhau tới 4 năm...
Thế nhưng, điều lạ lùng hơn, sau thời điểm này, cũng tại tỉnh Đắk Lắk, Thúy, Duyên và một số đối tượng khác đã tổ chức khai quật, cất bốc thêm 43 cái gọi là hài cốt liệt sĩ, đều bằng các thủ đoạn tương tự, như: Tổ chức cất bốc vào ban đêm, trước lúc cất bốc thì "cậu Thủy" gọi vong nhập vào người cùng đi trong đoàn, theo đó "vong" này chỉ điểm khai quật; các "di vật" ở đây thường là bi đông có khắc tên liệt sĩ, mũ cối, dép cao su và sao bộ đội. Khi "vong" đã "nhập" thì đối tượng Mẫn Thị Duyên trùm kín mặt, đi theo sau "đỡ" "vong". Lúc đào tới phần xương, đất có màu khác (bùn đen) so với đất tự nhiên ở đó, thì chính đối tượng Duyên tiến hành cất bốc số xương và đất này cho vào tiểu sành…
Thúy, Duyên và đồng bọn cũng đã thực hiện thủ đoạn tương tự tại tỉnh Bình Phước. Đến khi tiến hành tại tỉnh Quảng Trị thì bị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh này phát hiện, tố cáo. Theo cơ quan An ninh điều tra, tại các chứng cứ họ được cung cấp còn cho thấy các đối tượng có hành vi lừa đảo trên còn sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhưng cái mà chúng tưởng rằng sẽ dễ dàng thuyết phục được nhiều người, nhất là thân nhân các liệt sĩ, thực ra là phi lý đến mức buồn cười; thể hiện rõ tính chất lừa bịp một cách công khai và trắng trợn, bất chấp pháp luật.
Chẳng hạn, lần khai quật, cất bốc cái gọi là hài cốt liệt sĩ ở Đắk Lắk và Quảng Trị, "vong" đều hát vang bài "Như có Bác trong ngày đại thắng" của Nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác năm 1975, trong khi những liệt sĩ mà các đối tượng này "quy tập" đều hy sinh năm 1968 (?!). "Vong" cho biết trong lúc chiến đấu bị địch bắn vào đầu, nay viên đạn vẫn còn nằm ở đó, rất đau; khi đào thì thấy viên đạn thật nhưng là đạn 12ly7 bắn máy bay (?!).
Theo điều tra của các phóng viên thuộc chương trình "Trở về từ ký ức" Đài Truyền hình Việt Nam, hai đối tượng Thúy, Duyên và các đối tượng không chỉ làm giả hài cốt liệt sĩ tại các tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước và Quảng Trị, mà bọn chúng còn thực hiện hoạt động này ở nhiều nơi khác trong nhiều năm liền. Các "phần mộ" do Thúy "tìm" được đều ở ngoài rừng. Có trường hợp được Thúy "xác định" là hy sinh tại làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị nhưng bảo gia đình phải đợi nửa năm mới được đón về quê. Do đó, đã có nghi vấn từ đầu, các đối tượng trên chôn sẵn xương, "di vật", làm giả hài cốt liệt sĩ(?).
Lúc 18h ngày 22/4/2012, tại làng Vây, xã Tân Long, Nguyễn Văn Thúy trực tiếp chỉ đạo quy tập cái gọi là phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Tố, xóm Toàn Thắng, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên theo hồ sơ của Quân sự, liệt sĩ Hoàng Văn Tố sinh năm 1935, quê quán trên, nhập ngũ tháng 7/1967, cấp bậc Binh nhất, đơn vị C1, D1, E6, Quân khu Trị Thiên, hy sinh ngày 16/11/1969 tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế và được mai táng tại đây. Trong quá trình khai quật, cất bốc, Thúy và Duyên đã lấy lên từ hố đào một chiếc mũ cối còn nguyên lớp giấy bồi carton, trong khi trước đây mũ cối của bộ đội bằng cót ép; một đôi dép cao su đúc (chưa có vết mòn, cao su đàn hồi y như dép mới) khác với dép của bộ đội trước đây là dép cao su rút dây…
Trở lại vụ cất bốc cái gọi hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Bình Phước, ngày 8/8/2013, Viện Công nghệ sinh học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có kết quả giám định AND đối với số xương mà Thúy, Duyên cùng một số đối tượng khác cất bốc ở tỉnh trên. Kết luận ghi rõ: Viện Công nghệ sinh học xác nhận AND tách từ các mẫu cốt trên không cho kết quả nhân bản PCR đoạn gen đặc hiệu vùng D-loop của người…
Theo cơ quan An ninh điều tra, hiện đã có hàng chục gia đình thân nhân liệt sĩ bị Thúy và Duyên lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ, gửi đơn tố cáo kèm theo các bằng chứng cụ thể. Điều đau xót, không ít gia đình có gia cảnh rất nghèo túng nhưng vì khao khát tìm được di cốt của người thân mình, đã thắt lưng buộc bụng, bán tài sản và vay mượn để "nhờ" những đối tượng này tìm kiếm về. Báo CAND tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong những số báo tới