Cuộc truy bắt nghẹt thở...
Ngay sau khi nhận được tin báo của Công an huyện Bắc Bình, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tại Công an tỉnh và Công an 2 huyện phía Bắc là Tuy Phong và phía Nam là Hàm Thuận Bắc, phối hợp với Công an huyện Bắc Bình cùng lực lượng CSGT chốt chặn 2 đầu (hướng Bắc và hướng Nam) trên tuyến QL 1A, quyết không để cho bọn cướp trốn thoát.
Vòng vây 2 đầu hướng Bắc -
Chỉ ít phút sau, xe ôtô chuyên dụng của Tổ CSGT do Trung úy Đăng chỉ huy đã tiến gần đến xe bọn cướp. Qua ánh đèn pha, các anh phát hiện chiếc ôtô hiệu Innova (loại 7 chỗ) BKS 51A - 16231 đúng với nhận dạng của Công an Bắc Bình thông báo. Xác định đây đúng là chiếc xe chở bọn cướp nên Trung úy Đăng báo cho các mũi truy bắt chốt chặn đón lõng, đồng thời anh cho xe lao lên ém sát xe đối tượng. Hàng ngàn người dân đứng dạt ra hai bên đường (khu vực thuộc địa bàn Bắc Bình), chứng kiến cuộc rượt đuổi đến chóng mặt giữa lực lượng Công an và xe của bọn cướp trên.
Rất nhiều lần chiếc xe truy đuổi của CSGT vọt lên song những tên cướp lại núp vào những xe chạy cùng chiều và cúp đầu xe quay lại. Cứ như thế, cuộc rượt đuổi diễn ra ngày càng gay cấn. Trong xe bọn cướp, khi chuẩn bị cùng đường là chúng lại giương súng, nhả đạn… Với quyết tâm phải bắt cho được bọn cướp nhưng phải tránh thương vong cho người đi đường, lực lượng truy đuổi đã điện báo về cho chỉ huy biết sự manh động của đối tượng và có biện pháp lập hàng rào, chặn đường, không cho chúng quay đầu chạy thoát.
Biết rõ ý đồ ngoan cố của bọn cướp, một số người dân đã mang cả thùng phuy ra làm "hàng rào" ngăn cản không cho xe của bọn cướp chạy qua. Sau gần 10 vòng quay đầu vào, ra trên tuyến QL 1A thuộc khu vực huyện Bắc Bình, biết xe truy đuổi mỗi lúc một thu hẹp vòng quay chạy trốn của băng cướp nên tên cầm lái quyết định "mở đường máu" vượt qua chướng ngại vật tại khu vực thôn Thái Bình, xã Hồng Thái (Bắc Bình).
Tên lái xe lạng lách, hù dọa những người dân truy đuổi để mọi người sợ hãi dạt vào lề đường, để hắn chạy trốn. Chính lúc này, xe ôtô của tên cướp đã cán vào ông Nguyễn Năm (50 tuổi) người dân địa phương có mặt vây bắt cướp. Chiếc xe của tên cướp bị lật xuống đường và ông Nguyễn Năm đã tử nạn. Tên cướp lái xe bị bắt khai hắn tên là Nguyen Mark Joseph (36 tuổi, là Việt kiều Mỹ còn có tên gọi là Khánh). Hắn cho biết, trên đường chạy trốn, 3 tên đồng bọn cùng Khánh tham gia cướp vàng, đã "nhảy" xuống xe dọc đường.
Tóm gọn tên cướp manh động
Ngay sau khi tên Joseph (còn có tên gọi là Khánh) bị bắt, lực lượng Công an tham gia truy bắt cướp đã được phân ra nhiều mũi kết hợp với Công an xã và chính quyền địa phương dọc tuyến QL 1A nơi mà các đối tượng xuống xe, bỏ trốn, truy lùng các đối tượng. Cũng lúc này, trước sự manh động và liều lĩnh của tên Khánh, đặc biệt là việc hắn gây ra cái chết cho ông Nguyễn Năm nên quần chúng có mặt tại thôn Thái Bình, xã Hồng Thái rất phẫn uất. Một số người dân quá khích đã khiêng chiếc xe ôtô 7 chỗ Innova mà tên Khánh gây tai nạn ra đường, đập phá và đốt cháy.
Biết bị lực lượng Công an bao vây tứ phía, không sớm thì muộn chắc chắn đồng bọn của Khánh sẽ bị bắt giữ nên tên Khánh đã khai ngay đồng bọn của hắn gồm có 3 tên tham gia vụ cướp tiệm vàng Thu Thành. Trên đường chạy trốn, tên Khánh đã lần lượt cho đồng bọn lẩn xuống dọc đường. Các đối tượng gồm: Nguyễn Phước Hải (34 tuổi), tên thường gọi là Quân, hiện trú tại đường Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 6, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Bảo Quốc (33 tuổi), ngụ tại phường Bình Thọ, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh và tên Huỳnh Quốc Thái (43 tuổi), trú Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Trong số 3 đối tượng chạy trốn tên Hải là đối tượng "nhảy" xuống sau cùng. Còn tên Bảo Quốc và tên Thái xuống xe cùng nhau. Cả 2 đối tượng mang theo toàn bộ hung khí và bịch nilon màu đen trong đó đựng toàn bộ số vàng mà chúng cướp được (theo gia đình nạn nhân cho biết, toàn bộ số vàng bị cướp khoảng hơn 30 lượng).
Thông tin 3 tên cướp bỏ trốn ngay trong đêm đã được Công an huyện Bắc Bình và các huyện phụ cận thông báo cho mọi người dân khu vực cảnh giác, phát hiện cũng như vây bắt nếu gặp đối tượng.
Đúng như nhận định của lãnh đạo Công an huyện Bắc Bình và lực lượng CSĐT (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận. Ngay trong đêm 14-10, khi tên Nguyễn Phước Hải vừa mò mẫm đến địa bàn thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái thì bị quần chúng khả nghi, báo cho Công an xã Hồng Thái kịp thời vây bắt.
Lộ mặt thủ phạm bị Interpol truy nã
Bản cung đầu tiên tên Khánh khai nhận tại Công an huyện Bắc Bình, hắn tên là Nguyen Mark Joseph (còn có tên gọi ở Việt
Huỳnh Quốc Thái, Nguyễn Phước Hải, Nguyễn Bảo Quốc, Nguyen Mark Joseph.
Chúng thuê khách sạn ngủ lại Vũng Tàu một đêm. Lúc rời TP Hồ Chí Minh, chúng tính ra Vũng Tàu sẽ chọn một vài tiệm vàng, để gây án. Nhưng khi đến nơi, quan sát một số tiệm vàng trong TP Vũng Tàu, thấy người đi lại rất đông, nếu hành động cướp sẽ khó thoát khỏi sự bủa vây của quần chúng nên chúng không dám thực hiện ý định.
Khoảng 20h ngày 13/10/2011 tên Khánh lái xe ôtô BKS 51A - 16231 đến thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Chúng thuê khách sạn Công Nhi nghỉ qua đêm. Tại khách sạn, tên Khánh và đồng bọn đã lên phương án chọn địa điểm cướp tiệm vàng. Bàn qua, tính lại cuối cùng chúng chọn khu vực Chợ Lầu (Bắc Bình). Theo tên Hải, sở dĩ chúng chọn "địa bàn" Chợ Lầu vì đây là khu vực có QL 1A đi qua. Bản thân chúng cũng rành rẽ nơi đây nên việc gây án có phần "thuận" hơn…
Trở lại với tên Joseph (Khánh) hắn là gã Việt kiều mang quốc tịch Mỹ, còn có tên khác nữa là Nguyen Hung Quoc (SN 1976) tại Akansas
Trong bốn đối tượng tham gia cướp tiệm vàng Thu Thành ở Chợ Lầu - Bắc Bình. Khi 2 đối tượng Khánh và Hải bị bắt, chúng đều khai trước lúc "chia tay" nhảy xuống lề đường ở khu vực thôn Thanh Bình, xã Phan Thanh (Bắc Bình) chúng đã thống nhất phương án tên Khánh, Hải "quyết tử" mở đường máu chạy trốn trên QL 1A, nếu không thể chạy thoát thì bỏ xe… chạy trốn, đón xe khách cùng đồng bọn "tập kết" tại TP Hồ Chí Minh sau đó chia vàng cướp được. Nhưng tất cả dự tính của chúng đã thất bại.
Tên Khánh thì lật xe chết hụt. Tên Hải bị vây bắt ngay trong đêm. Tên Huỳnh Quốc Thái và Nguyễn Bảo Quốc sau khi bơi qua sông, trốn vào rẫy bắp, đi bộ thâu đêm, gần sáng chúng "tách đàn" đón xe vào TP Hô ìChí Minh. Tên Thái không ngờ rằng, khi hắn vừa đặt chân đến địa bàn quận Thủ Đức thì đã bị lực lượng CSHS đón lõng, bắt giữ.
Riêng tên Nguyễn Bảo Quốc đã được gia đình hắn liên tục thông tin cho hắn biết, Công an Bình Thuận và TP Hồ Chí Minh đã biết rõ tông tích và hành vi phạm tội của hắn. Chỉ có con đường duy nhất là ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Chính vì vậy mà ngay sáng ngày 17/10, bà Lâm Thị Kim Hoa (mẹ Bảo Quốc) sau nhiều lần vận động, thuyết phục Quốc ra đầu thú… bà Hoa đã báo ngay cho Công an biết, để Quốc được tự nguyện đầu thú tại cơ quan Công an.
Ngay sau khi được tin băng cướp táo tợn tại tiệm vàng Thu Thành bị tóm gọn, dư luận cả nước nói chung và đặc biệt là nhân dân huyện Bắc Bình (nơi đối tượng gây án) hết lòng ngợi khen các lực lượng Công an tham gia bắt cướp. Nhân dân nhớ mãi cuộc rượt đuổi truy bắt bọn cướp đến nghẹt thở trên QL1A. Hình ảnh những chiến sỹ Cảnh sát nhân dân quả cảm, băng qua bao hiểm nguy trong đêm quyết một lòng tấn công tội phạm… Tất cả sẽ còn đọng mãi trong lòng người dân, thêm mến yêu những chiến sỹ Công an.
| Thưởng nóng 46 triệu đồng cho lực lượng tham gia bắt cướp Để kịp thời động viên cán bộ và nhân dân tham gia truy bắt các đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng Thu Thành. Chiều 15/10/2011 Bộ Công an đã quyết định khen thưởng nóng cho 4 tập thể gồm: PC45 Công an tỉnh Bình Thuận; Tổ tuần tra CSGT (PC67) Công an tỉnh Bình Thuận; Công an huyện Bắc Bình; Công an xã Hồng Thái (Bắc Bình) và 3 cá nhân quần chúng nhân dân tích cực nhất, với tổng số tiền thưởng là 46 triệu đồng. |