Thiêu sống thiếu nữ vì "cuồng yêu"

Vụ việc thiếu nữ bị tạt xăng thiêu sống vào tối 20/4, ngay trước cổng phòng trà Dòng Thời Gian, TP Đà Nẵng đã gây bàng hoàng cho dư luận người dân Đà Nẵng. Càng phẫn nộ và xót thương cho cô gái trẻ hơn khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa cô sẽ được mặc áo cô dâu. Tính mạng, tương lai của cô gái đã bị chính kẻ "thầm yêu trộm nhớ" cô bấy lâu hủy hoại, tước đoạt bằng hành động dã man đến điên cuồng, chỉ vì hắn muốn trả thù do "không được yêu" …!

Không được yêu thì thiêu sống thiếu nữ

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 20 giờ 25 phút ngày 20/4, trước phòng trà Dòng Thời Gian (số 48 đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Lúc đó, chị Phan Thị Hải Yến (23 tuổi, trú 196/1 đường Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là nhân viên phục vụ tại phòng trà này đang cùng một số người bạn ngồi chơi tại quán. Bất ngờ Yến nhận được điện thoại của tên Nguyễn Phước Thành (33 tuổi) trú K17/33 đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu yêu cầu Yến ra trước cổng của phòng trà để nói chuyện.

Vì không muốn Thành gây ồn ào, ảnh hưởng đến khách hàng của phòng trà, Yến đã buộc phải đi ra cổng gặp Thành. Tuy nhiên, tại đây Yến đã bị tên Thành bất ngờ hất nguyên một lon sắt đựng đầy xăng vào người và châm lửa đốt rồi nhảy lên xe máy của một đồng bọn, rồ ga đợi sẵn để bỏ chạy mặc cho Yến kêu thét trong hoảng loạn và đau đớn. Do quá bị động, xăng bén lửa nhanh nên toàn thân Yến trong phút chốc như "ngọn đuốc sống". Ngọn lửa còn tiếp tục cháy lan, làm bốc cháy và phát nổ 2 xe máy dựng cạnh nơi Yến đứng tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng cho người dân quanh khu vực và người đi đường…

Mặc dù những người dân xung quanh và các nhân viên của phòng trà đã dùng các vật dụng, chăn ẩm cố gắng dập tắt lửa trên người Yến. Nhưng khi dập tắt được lửa và và khẩn trương đưa yến vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu thì toàn thân cô gái đã bị cháy sém, tay chân đơ cứng…

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an (CA) quận Hải Châu và Cảnh sát 113 CA Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, giải tỏa đám đông hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo vây kín trước cổng phòng trà gây ách tắc giao thông. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng thu được một vỏ lon sơn loại 5 lít nồng nặc mùi xăng được nghi là của đối tượng gây án sử dụng để đựng xăng đốt nạn nhân. Một số bảng hiệu và hai chiếc xe máy đổ trên vỉa hè cũng bị cháy sém...

Ngày 21/4, theo tin từ Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết: Bệnh nhân Phan Thị Hải Yến nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân, diện tích bỏng lên tới 95%, biến chứng sốc bỏng. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành mổ khai khí quản và chuyển bệnh nhân lên phòng hồi sức ngoại để tiếp tục hồi sức tích cực. Đến chiều 21/4, bệnh nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu, thở hoàn toàn bằng máy, huyết áp không đo được. Sức khỏe bệnh nhân tiên lượng rất xấu.

Nỗi đau trước ngày cưới

Thức cả đêm ngóng chờ tin con ở Khoa cấp cứu của bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, ông Phan Hải Sơn (48 tuổi, bố của Hải Yến) và cả gia đình nạn nhân đều thẫn thờ, lòng quặn thắt vì vẫn không tin sự việc đã xảy ra. Ông Sơn cho biết, sau khi nhận được tin báo, ông chạy nhanh tới bệnh viện thì kịp ký vào giấy làm thủ tục mổ cấp cứu khẩn cấp cho con gái. Trên đường được đẩy vào phòng cấp cứu, cố gượng những hơi sức cuối cùng, Yến cũng đã nói trong yếu ớt:  "Ba ơi con đau lắm, hắn đã hãm hại con rồi!…Các bác sỹ nói, con Yến nó bị bỏng 95%, khó có thể giữ được mạng sống... sao lại có kẻ nỡ ra tay tàn độc với con gái tôi như thế...", ông Sơn vật vã, đau đớn cho biết.

Nạn nhân Phan Thị Hải Yến đang được điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.
Nạn nhân Phan Thị Hải Yến đang được điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu của PV thì, Hải Yến là chị đầu trong gia đình có hai chị em. Yến vừa mới tốt nghiệp Khoa thiết kế trung cấp đồ họa vi tính. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa Yến sẽ làm lễ cưới với người yêu là anh Nguyễn V. T. hiện làm nhân viên của Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Đà Nẵng. Trong thời gian chờ có một công việc ổn định để tiến tới hôn nhân, Yến đã xin vào làm nhân viên phục vụ cho phòng trà Dòng Thời Gian để có thêm thu nhập. Còn theo lời bà Phạm Thị Đ., mẹ Yến thì gần đây bà thường xuyên nghe con gái nhắc tới một người đàn ông hay đến uống café tại phòng trà nơi Yến phục vụ đã quấy rối và đeo đuổi tán tỉnh Yến.

Thậm chí, mặc dầu hắn biết Yến đã có người yêu và sắp làm đám cưới, nhưng vẫn cố tình đeo đuổi và đe dọa sẽ hãm hại cô và anh người yêu nếu Yến không chấp thuận tình cảm của hắn... Nhiều ngày trước khi sự việc xảy ra, bà Đ. còn nhiều lần nghe con gái tức giận và quát trong điện thoại với người đàn ông này, do hắn đã cố tình điện thoại, nhắn tin đến anh T. người yêu của Yến để chọc phá, cũng như gây hiểu lầm giữa Yến và anh T...

Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng.
Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng.

Chị Nguyễn B.M. (22 tuổi) nữ DJ của phòng trà Dòng Thời Gian, bạn của Yến cũng cho biết: Chị và tất cả nhân viên trong phòng trà không ai lạ lùng gì đối với gã đàn ông thường đeo đuổi Yến. Hắn tên thật là Nguyễn Phước Thành (33 tuổi) trú K17/33 đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, làm nghề thợ sơn xe ôtô. Tuy Thành người nhỏ thó, đen đủi nhưng hắn lại là khách quen và tỏ ra rất hào phóng mỗi khi đến phòng trà này chơi.

Từ khi Yến xin vào làm việc tại đây, thấy cô xinh xắn, lại nói chuyện có duyên nên Thành đã si mê và tìm mọi cách tán tỉnh, lấy lòng cô. Nhưng khi bị Yến từ chối thẳng thừng, Thành lại tỏ ra bực dọc, thậm chí đã nhiều lần hắn tìm đến phòng trà nơi Yến làm việc chỉ để gây gổ, đe dọa Yến phải từ bỏ người yêu mà làm tình nhân của hắn. Cho đến tối 20/4, kẻ cuồng yêu này đã chủ động nhờ một người bạn đèo xe máy đến trước cửa phòng trà và gọi Yến ra nói chuyện rồi gây nên vụ việc đau lòng kể trên…

"Con Yến nó xinh xắn, tính nó hiền và ngoan lắm. Yến và T. yêu nhau đã hơn 3 năm nay, nên gia đình 2 bên cũng đã chấp thuận cho đôi trẻ tiến tới hôn nhân vì cả 2 vừa đẹp đôi, anh T. lại có công ăn việc làm ổn định. Nhưng ai ngờ kẻ thủ ác Nguyễn Phước Thành chỉ vì ích kỷ, yêu cuồng đã làm cái việc dã man đến vậy. Tội cho T., thức cả đêm đến sáng trong bệnh viện cùng với gia đình để mong ngóng tình hình sức khỏe của "vợ chưa cưới". Gia đình chúng tôi chỉ mong Công an sớm bắt được hung thủ và mau chóng đưa hắn ra trừng trị trước pháp luật", bà Đ. mẹ của Yến nói trong nước mắt…

Được biết, chỉ cách đây chưa lâu, Chuyên đề CSTC đã đưa tin về cái chết nhiều khuất tất của một nữ hướng dẫn viên du lịch tại thành phố Đà Nẵng khiến dư luận bàng hoàng và quan tâm. Hiện hung thủ gây án vẫn đang được cơ quan CSĐT ráo riết điều tra và truy tìm. Chỉ gần 10 ngày sau đó, sự việc kẻ cuồng ghen Nguyễn Phước Thành dùng xăng thiêu sống thiếu nữ đã khiến dư luận không khỏi lo lắng cho tình trạng yêu cuồng, sống vội trong một bộ phận giới trẻ, đã gây nên những hệ lụy và hậu quả đau lòng tại Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung hiện nay...

Sáng 22/4, tin từ Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết do bị bỏng quá nặng, bệnh nhân Phan Phị Hải Yến đã tử vong vào lúc 19h30 ngày 21/4.

Các bác sĩ Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết: Bệnh nhân Phan Thị Hải Yến nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân, diện tích bỏng lên tới 95%, biến chứng sốc bỏng. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành mổ khai khí quản (khai thông đường thở cho bệnh nhân) và chuyển lên phòng hồi sức ngoại, tiếp tục hồi sức tích cực.

Đại tá Trần Phước Hương, Chánh văn phòng Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Nghi can chính của vụ án được xác định là đối tượng Nguyễn Phước Thành, sinh năm 1980, đã bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an thành phố cũng đã chỉ đạo cho lực lượng Công an quận Hải Châu tập trung điều tra để xử lý. Đồng thời tăng cường lực lượng cảnh sát hình sự của thành phố điều tra, truy bắt hung thủ để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Sáng 22/4, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết bệnh nhân Phan Thị Hải Yến (23 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) do thương tích và bỏng quá nặng đã tử vong vào khoảng 19h30’ ngày 21/4. Gia đình của Hải Yến cũng đã đề nghị được đưa thi thể về nhà riêng để mai táng.

Sáng 22/4, thông tin từ cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Phước Thành, kẻ tưới xăng thiêu sống Hải Yến đã ra đầu thú vào lúc 1h ngày 22/4 sau khi được gia đình cùng chính quyền địa phương vận động. Hiện cơ quan chức năng đã di lý đối tượng về TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập thông tin mới nhất xung quanh vụ việc đến bạn đọc.

Hoài Thu

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.