Họ một mực cho rằng, chủ tọa phiên tòa đã tuyên phạt con em, người làng của họ mức án quá cao (bị cáo bị tuyên phạt mức án cao nhất trong vụ án này là 3 năm tù giam). Theo người dân, việc đánh chết hai đối tượng trộm chó là ngoài ý muốn, chỉ là hành động để bảo vệ thôn xóm, của cải của làng. Bởi trước đó, hàng trăm con chó của họ đã bị kẻ trộm liên tục trộm và cướp, làm bà con bức xúc và căm thù…Sau phiên tòa này, một số người dân thôn Nhỉ Trung đã tập trung vây trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị, đòi gặp bằng được chủ tọa phiên tòa để... hỏi cho ra nhẽ (!?). Sự việc kéo dài nhiều giờ đồng hồ, khiến các lực lượng chức năng phải triển khai lực lượng ứng phó để đảm bảo tỉnh hình ANTT. Mãi cho đến khi Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cùng Trưởng Công an huyện đứng ra giải thích, hứa tiếp nhận những kiến nghị của người dân, khi đó bà con mới chịu ra về.
Chiều 29/3, như đã hẹn, tại hội trường thôn Nhỉ Trung, các ông Trần Ngọc Lân, Lê Phương Nam và Trần Văn Nông, là Chủ tịch huyện, Trưởng Công an huyện và Viện trưởng VKSND huyện Gio Linh đã có buổi gặp gỡ, lắng nghe ý kiến phản ánh, đề đạt của người dân. Tuy được giải thích rất nhiều về luật pháp, song bà con vẫn giữ suy nghĩ, con em của họ mặc dù đã đánh chết hai đối tượng trộm chó nhưng không có tội... Thiết nghĩ, trong xã hội nào cũng vậy, luật pháp luôn cần thiết phải được thượng tôn. Bởi có như vậy mới giữ vững được trật tự trị an thôn xóm, đem lại bình yên, hạnh phúc và phát triển cho người dân. Trong vụ án này, việc trộm chó của hai đối tượng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải lên án và xử lý nghiêm minh. Song, không vì thế mà mỗi cá nhân, hay tập thể nào đó tùy tiện đánh chết các đối tượng này. Mọi công dân phải tuân thủ và tôn trọng pháp luật. Do đó, việc hùa nhau đánh chết hai đối tượng trộm – hai mạng người, là hành vi vi phạm pháp luật hết sức nghiêm trọng.
Tại phiên tòa, xem xét tình tiết giảm nhẹ, sự bức xúc của người dân về tình trạng bị mất trộm chó, nên HĐXX đã giảm nhẹ hình phạt đối với các đối tượng phạm tội. Lẽ ra, một số người dân làng Nhỉ Trung phải nhận thức được điều đó, động viên con em đã lỡ vi phạm pháp luật phải biết học tập, cải tạo tốt để được xét giảm án về với gia đình, làng xóm.
Ngược lại, họ đã có hành vi vi phạm pháp luật; thậm chí là quá vô cảm trước nỗi đau mất con, mất chồng, mất cha của các gia đình bị hại. Qua sự việc này, những người đã vi phạm, vì thiếu hiểu biết về pháp luật cần phải nghiêm túc soát xét lại hành vi ứng xử của mình trong cuộc sống và xã hội, để cuộc sống thực sự có ý nghĩa hơn