Tham gia đoàn công tác của Bộ Công an có hơn 60 thành viên gồm các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tổng cục; lãnh đạo và một số cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Tổng cục XDLL CAND, Tổng cục An ninh I. Ngoài ra còn có đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân.
Trước đó, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ và các Tổng cục đã quyên góp được hơn 3,4 tỷ đồng ủng hộ quân và dân đang sống, công tác, chiến đấu tại quần đảo Trường Sa. Đây cũng là đoàn công tác chính thức đầu tiên của Bộ tới quần đảo Trường Sa.
Xuất phát từ cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), con tàu HQ 936 của Hải quân vùng 4 vượt hải trình gần 300 hải lý, tới cụm đảo phía Bắc, quần đảo Trường Sa. Mặc dù tháng tư là thời tiết biển đẹp nhất trong năm và đây là thời điểm có nhiều đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo, nhưng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mấy ngày trước đó khiến sương mù, mưa và sóng biển vẫn còn khá mạnh (cấp 4, cấp 5). Hải trình từ Cam Ranh ra đảo chìm Đá Lớn sau 36 giờ vận hành liên tục, các đợt sóng sau áp thấp nhiệt đới xô lắc tàu với lực khá mạnh và dồn dập khiến hầu hết thành viên trong đoàn công tác "thấu hiểu" cảm giác say sóng. Nhưng tình cảm đến với Trường Sa, niềm tin yêu mãnh liệt với vùng đất, vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc thôi thúc họ vượt lên tất cả, vượt lên những mệt nhọc vì thời tiết, vì sóng gió.
Chỉ một đêm sau cơn giông hắt mưa và sóng sầm sập đánh vào mạn tàu đêm 9/4, đến rạng sáng 10, bình minh biển cả đón nhận ánh mặt trời êm dịu. Tàu chầm chậm vào gần khu vực san hô thuộc đảo chìm Đá Lớn, tất thảy nóng lòng chờ đợi giây phút đặt chân lên hòn đảo nằm ở vị trí khá đặc biệt: bên miệng núi lửa có độ sâu hàng nghìn mét. Bãi san hô thuộc Đá Lớn khi thuỷ triều rút bao bọc quanh miệng núi lửa giấu mình giữa biển Đông, nhưng khi thuỷ triều dâng, tất thảy chỉ còn lại vài trụ nhà bê tông cốt thép cắm cờ Tổ quốc. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Hòa, Chuẩn đô đốc cho hay, những ngôi nhà đặc biệt này được cán bộ, chiến sỹ Hải quân xây dựng bằng bê tông, cốt thép vận chuyển ra từ đất liền, hằng năm gia cố để đảm bảo điều kiện sống, làm việc và sẵn sàng chiến đấu giữa biển cả mênh mông.
Đảo trưởng Nguyễn Văn Lê cho hay, lực lượng làm nhiệm vụ ở đảo hai phần ba đã có gia đình, trong số đó có người kinh nghiệm nhiều tăng (mỗi đợt thực hiện nhiệm vụ ở đảo gọi là một tăng, thường là một năm). Như Thượng uý Nguyễn Văn Dương, tăng trước bám trụ đá chìm Tốc Tan, tăng này đến với Đá Lớn. "Cấp trên bảo ở đảo chìm một tăng rồi, nếu cần về đảo nổi để đỡ vất vả thì được tạo điều kiện nhưng với tôi, đảo chìm dẫu gian nan hơn nhiều đảo nổi nhưng có hề gì, vả lại mình về đảo nổi để đẩy khó khăn cho anh em ở lại đảo chìm sao đành" - Thượng uý Dương trải lòng. Ở đảo chìm, anh em chuẩn bị lượng nước ngọt và lương thực, thực phẩm dự trữ đảm bảo đời sống vật chất cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo, riêng khoản rau xanh và thực phẩm tươi sống vốn là sự hiếm hoi ở đảo, thì nay cũng được cải thiện khá nhiều. Đặc thù ở đảo chìm là không thể có một thứ đất tự nhiên nào, ngoại trừ đất vận chuyển ra từ tàu để anh em cho vào thùng xốp trồng rau xanh. "Nhưng đời lính đảo xa quá quen rồi, một thùng xốp đất nhỏ, mùa nào cũng phải chăm bón loại rau phù hợp để quanh năm đều có rau xanh cải thiện bữa ăn" - đảo trưởng Nguyễn Văn Lê phấn chấn. Cùng với đó, chăn nuôi ở đảo cũng là "chuyện nhà" của mỗi người lính Hải quân, chỉ riêng đàn chó ở Đá Lớn sau mấy kỳ sinh sản đã hội đủ các thế hệ. Giữa ngàn trùng khơi, những con chó ngoảnh bốn hướng đều là biển, là sóng, là gió, dường như chúng cũng mang nỗi nhớ đất liền đến kỳ lạ. Mỗi khi có xuồng chở đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo, đàn chó đều kéo nhau ra đứng ở cầu cảng, tròn vo mắt, vẫy đuôi, như quyến luyến, như náo nức, như muốn gửi gắm điều gì…
Thư viện trên đảo Đá Lớn có các đầu sách, báo, từ lịch sử, văn học, địa lý đến sách pháp luật, tiểu thuyết, truyện ngắn… Và đương nhiên, các ấn phẩm báo chí từ lâu đã quen thuộc với lính đảo sau mỗi chuyến tàu. Bởi thế, khi Tổng cục trưởng Trần Bá Thiều hỏi đảo trưởng Nguyễn Văn Lê có mong muốn gì, thì anh nói ngay "cán bộ, chiến sĩ muốn có nhiều Báo Công an nhân dân, An ninh thế giới". Dù rằng, đảo chìm cũng đã được lắp đặt hệ thống internet và mạng di động viettel, nhưng những tờ báo in vẫn luôn giữ vị trí quan trọng với lính xa nhà. Hôm nay, Đoàn công tác của Bộ Công an mang ra đảo những món quà ý nghĩa, trong đó có những phần quà do chính cán bộ, chiến sỹ trích dành từ tiền lương và dĩ nhiên, không thể thiếu các ấn phẩm Báo Công an nhân dân.
Lính đảo thường nói có hai thứ đặc sản được mong đợi nhất từ đất liền, đó là thư và văn công. Thư, xem ra bây giờ đảo xa cũng bắt nhịp với cuộc sống hiện đại ở đất liền, khi mà mạng internet và điện thoại di động viettel đã phủ sóng hầu khắp các đảo. Không còn cảm giác chờ đợi thư hàng năm, hàng quý và mỗi lần tàu cập cảng là náo nức với những cánh thư gia đình, thư bạn bè, thư người yêu… Nay, lính đảo được trang bị thông tin liên lạc, đảm bảo liên lạc thường xuyên với gia đình, người thân. Như vậy là thứ đặc sản thứ nhất không còn nguyên nghĩa như trước nữa. Nhưng đặc sản thứ hai - văn công, hẳn không bao giờ giảm nhiệt khao khát.
Đoàn nghệ thuật CAND ra đảo lần này, đến chính tôi cũng ngỡ ngàng về sức khoẻ dẻo dai của các chị, các em. Suốt ngày và đêm 9/4, khi vượt gần 300 hải lý từ cảng Cam Ranh ra khơi, tất cả anh, chị em đoàn nghệ thuật - đều lần đầu ra đảo, gần như nằm lịm trong phòng trước sức sóng khá mạnh. Nhiều người chỉ kịp ăn tạm bát cháo rồi lả đi cả ngày. Thế mà vừa bừng sáng mùng 10, cơn mệt mỏi, say sóng hôm trước đã tan biến, tất thảy chạy ra mạn tàu chờ đợi xuống xuồng cập đảo. Ở đảo chìm, không có sân khấu, không có phông màn, không có loa thùng. Nhưng có hề chi, sự ấm cúng, gần gũi của anh chị em nghệ thuật với lính đảo hòa trộn trong bầu không khí ấm áp. Chiếc đàn oóc được thay bằng bộ loa tay nhỏ gọn. Chẳng cần phông bạt, văn công và lính đảo bắt nhịp những bài ca về đảo xa, về nỗi nhớ đất liền, về tình đồng chí, đồng đội, về em gái hậu phương, về người yêu lối xóm, về người mẹ quê nghèo… Tất thảy hòa nhịp trong âm điệu của tình thân ái, tình hậu phương với niềm tin và khát vọng…
Thiếu tướng Trần Bá Thiều và đại diện Tổng cục An ninh I, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ, Thiếu tướng Trần Bá Thiều cũng ghi nhận những nỗ lực vượt khó, lập trường kiên định, giữ vững ý chí, sống, rèn luyện và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. "Chúng tôi rất phấn chấn khi chứng kiến cán bộ, chiến sĩ Hải quân vượt lên tất cả, luôn khẳng định niềm tin và ý chí son sắt, giữ vững vùng biển, vùng đất, vùng trời chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc" - Thiếu tướng Trần Bá Thiều bày tỏ.
Chia tay với đá chìm, chiều 10/4, tàu HQ 936 hải trình với điểm hẹn Sơn Ca. Đây là đảo nổi có diện tích khá lớn trong quần đảo Trường Sa, được gọi đảo xanh với nhiều câu chuyện đáng nhớ… Chín năm trước khi đến với Sơn Ca, tôi được nghe bài hát "tiếng chim sẻ đồng trên đảo Trường Sa". Lần này trở lại, câu chuyện người lính mang chim sẻ từ vựa lúa Thái Bình ra Sơn Ca để mỗi mùa nhớ thóc ngô rơm rạ, chim lại ríu rít gọi đàn. Nghe chuyện, ai cũng muốn tận mắt chứng kiến Sơn Ca giữa trùng khơi sóng vỗ…