Thi hành án tử hình: Tiêm thuốc độc hay dựa cột?

Chúng tôi đã gặp gỡ một số cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an từng được phân công thi hành án tử hình và họ đã có những ý kiến...

Ngày 24/5, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XII, các đại biểu thảo luận về Dự luật thi hành án hình sự bỏ hình thức xử bắn đối với tử tù, thay vào đó là hình thức tiêm thuốc độc. Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm, trong số đó có rất nhiều người đồng tình với dự luật này, bởi việc thi hành án tử hình bằng hình thức bắn trong suốt nhiều năm qua đã bộc lộ những bất cập và cần được thay đổi theo hướng nhân đạo hơn. Tuy nhiên, vẫn có đại biểu đề nghị giữ lại xử bắn để răn đe đối với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Tiêm thuốc độc nhân đạo hơn

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Công an thành phố Đà Nẵng, người có trên 20 năm làm nhiệm vụ thi hành án tử hình, cho biết: những tên tội phạm mất hết nhân tính, bị nhà nước tước bỏ quyền sống thì phải loại trừ chúng ra khỏi đời sống xã hội. Tuy nhiên, công tác thi hành án tử hình như hiện nay chỉ có một hình thức duy nhất là đưa tội phạm ra pháp trường và kết thúc bằng 5 phát súng dài, một phát súng ngắn (viên đạn ân huệ) xem ra còn nhiều bất ổn.

Một thực tế ở Đà Nẵng là mỗi khi có lệnh thi hành án tử hình, chúng tôi phải chọn đội thi hành án gồm 10 người là những đồng chí khỏe mạnh, có chiều cao, trí lực tốt, chưa có vợ, hoặc gia đình không có người ốm đau. Nếu có vợ, con thì không chọn đồng chí vợ đang mang bầu hoặc đang nuôi con nhỏ... và động viên anh em không được tiết lộ nhiệm vụ cho người thân và gia đình biết. Sau đó tổ chức cho anh em dựng hình nộm tập bắn, công tác tư tưởng, rồi mới ra pháp trường thi hành nhiệm vụ.

Từng chỉ huy thực hiện án tử hình, tôi thấy, tại pháp trường tất cả những cán bộ chiến sĩ được phân công thi hành án tử hình đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không hề nao núng trước tội phạm. Nhưng sau khi thực hiện xong công việc, vẫn có người không tránh khỏi bị ám ảnh, có đồng chí cả tuần về căng thẳng, không ngủ được.

Bản thân tôi có những vụ bắn cách đây 25 năm mà vẫn như mới bắn ngày hôm qua, hình ảnh diễn ra ở pháp trường vẫn y nguyên. Trên pháp trường, Hội đồng thi hành án thì ngồi rất xa, trước khi bắn, chúng tôi phải chạy một khoảng đường khá dài để báo cáo. Sau khi trở về vị trí chỉ huy bắn xong, người chỉ huy lại tiến sát tử tù để bắn viên cuối cùng, nhiều lần bắn viên cuối cùng, máu tử tội còn văng cả vào súng, vì thế mà người chỉ huy là căng thẳng nhất. Có người trong hội đồng thi hành án, mặc dù ngồi rất xa, nhưng khi nổ súng còn quay mặt đi, không dám nhìn…

Đối với tử tội, qua thực tế hàng chục năm cho thấy, tính răn đe, trấn áp tội phạm được thể hiện ngay ở bản án tử hình mà tòa tuyên án chứ không phải bởi hình thức bắn ở ngoài pháp trường. Mặt khác, hiện nay việc bắn tử tù chủ yếu vào lúc rạng sáng, không thông báo rộng rãi trong nhân dân, nên nếu nói xử bắn để răn đe là không còn phù hợp.

Một thực tế ở Đà Nẵng, mỗi khi thi hành án tử hình thì con nít xem đông hơn người lớn, khi đạn nổ chúng còn vỗ tay cười đùa rất phản cảm. Còn đối với tử tội, từ khi dẫn giải ra pháp trường đến khi dựa cột, rồi tuyên án, đến lúc bắn chưa chết ngay... tất cả thời gian đó là khá nặng nề và day dứt với cả tử tù và người thân của tử tù. Không ít những người thân của tử tù như cha, mẹ, anh chị em ruột thịt… nhìn những người trực tiếp thi hành án tử hình bằng con mắt không thiện cảm. Rõ ràng, thi hành án tử hình bằng hình thức bắn vẫn là nỗi đau cho những người còn lại. Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hùng thì thay hình thức này bằng hình thức tiêm thuốc độc là nhân đạo hơn.

Theo đồng chí Thượng tá Phạm Thanh Sương, Phó phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Công an TP Đà Nẵng thì tại TP Đà Nẵng, vào năm 1989-1990, có một trường hợp chiến sĩ được chọn vào đội thi hành án tử hình, trong lúc đang tập luyện thì vợ biết được nhiệm vụ đã kiên quyết không cho chồng tham gia, tình thế buộc lãnh đạo phải thay đồng chí khác. Ngoài ra thì việc bảo vệ pháp trường, bảo vệ xác phạm nhân trong suốt cả một tuần sau khi thi hành án là những việc làm rất mệt mỏi về tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Cũng theo đồng chí Sương thì chọn hình thức tiêm thuốc độc là ưu việt nhất.

TP HCM là địa phương có số phạm nhân bị tuyên án tử hình nhiều nhất. Trong thời gian trước đây, nhiệm vụ thi hành án tử hình được giao cho một đội "hành quyết". Thời gian gần đây, nhiệm vụ này được phân công luân phiên cho các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp thực hiện. Cũng như các địa phương khác, hầu hết các vụ thi hành án đều thực hiện vào sáng sớm. Trước 5h sáng, đã phải hoàn tất mọi thủ tục như xuất phạm, lập danh chỉ bản, cho tử tù ăn xôi gà hay bánh bao, uống nước ngọt, hút thuốc lá. Sau 5h30’, tử tù được áp giải lên xe ra pháp trường. Việc hội đồng thi hành án đọc bản án và bắn đều thực hiện trước thời gian từ 7h sáng.

Tuy nhiên, từ chiều hôm trước, một lực lượng vũ trang đã phải làm nhiệm vụ kiểm tra, rà soát pháp trường để tránh mọi bất trắc. Sau đó pháp trường được bàn giao cho đội cảnh sát bảo vệ thực hiện việc bảo vệ suốt đêm cho tới khi thi hành án tử hình.

Ngay sau khi bắn tử tù, đội thi hành án lên xe rời pháp trường để thân nhân tử tù không thấy mặt anh em. Phần việc chôn cất được khoán cho đội đạo tỳ ở địa phương do một nhóm công nhân đảm nhiệm. Công tác bảo vệ pháp trường sau khi thi hành án được giao cho Công an quận 9.--PageBreak--

Trên thế giới có 89 quốc gia đã huỷ bỏ án tử hình, 74 quốc gia vẫn còn áp dụng án tử hình. Một thực tế là án tử hình vẫn là biện pháp ngăn cản tội ác hiệu quả nhất. Có nhiều hình thức tử hình trên thế giới như: tiêm thuốc độc, ngồi ghế điện, xử bắn, làm ngạt và ghê hơn là ném đá cho đến chết... Tại các nước châu Á, tử hình chủ yếu tiến hành bằng xử bắn, phương pháp này gây ra cái chết nhanh chóng và ít đau đớn cho nạn nhân. Tuy nhiên như chúng tôi đề cập ở trên thì xử bắn xem ra ngày càng bất cập hơn so với các biện pháp khác.

Tại Mỹ, hình thức tử hình bằng cách tiêm thuốc độc được áp dụng tại 37 bang. Một thực tế tại Mỹ thì việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuộc độc vẫn có những rắc rối xảy ra. Romell Broom, 53 tuổi bị kết án tử hình và giam tại nhà tù Lucasville bang Ohio . Ngày 15/9/2009, lúc 2h sáng, Broom được đưa vào phòng thi hành án. Sau hơn hai giờ đồng hồ, toán y tế thực thi việc tiêm thuốc độc đã làm mọi cách để tìm tĩnh mạch tiêm thuốc độc vào mạch máu của Broom nhưng không thể. Nhiều lần, y tá đâm trúng vào xương tử tù và gây ra những đau đớn kéo dài cho Broom suốt 2,5 giờ đồng hồ. Đến khoảng 4h mà vẫn không tìm được mạch máu tử tù, giám đốc nhà tù buộc phải cho ngưng thi hành án đối với tử tù, và Broom là người đầu tiên thoát chết trong phòng thi hành án tại Mỹ từ năm 1946.

Xác tử tù giải quyết thế nào?

Cũng trong ngày 24/5, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XII, trong phần thảo luận về Dự luật thi hành án hình sự bỏ hình thức xử bắn đối với tử tù thì một vấn đề liên quan: có cho thân nhân nhận xác của tử tù hay không, cũng được các đại biểu quan tâm. 

Một thực tế là trước năm 1974, tại một tỉnh phía Bắc, sau khi thi hành án, một gia đình đã đem xác tử tù đến thẳng trụ sở UBND xã để làm áp lực với chính quyền. Sau sự kiện đó, từ năm 1974, Bộ Công an đã có chỉ thị quy định, xác tử tội phải được chôn tại pháp trường. Từ đó đến nay, xác tử tù được cơ quan thi hành án chôn cất và bảo vệ. Sau 3 năm mới cho gia đình cải táng mang hài cốt về quê hương. Một thực tế khác là ở nhiều tỉnh Nam Bộ, theo phong tục tập quán thì người chết được "đào sâu, chôn chặt", không cải táng. Vì thế việc xác tử tù chôn ở pháp trường sẽ là một khó khăn cho gia đình nạn nhân.

Ở TP HCM, pháp trường và nghĩa trang tử tù được đặt tại phường Long Bình, quận 9. Từ nhiều năm qua, tại nghĩa địa tử tù này đã nhiều lần xảy ra việc trộm xác tử tù. Xuất phát từ việc gia đình tử tù không muốn thân nhân của mình nằm lại nghĩa địa "tiếng tăm" này và muốn đưa xác người chết về quê. Một số đối tượng là đạo tỳ làm nghề chôn cất tử tù đã lợi dụng để làm khó gia đình các nạn nhân. Số tiền mà các gia đình phải chi ra nhiều ít tuỳ theo tên tuổi phạm nhân. Trong số tử tù thì Tăng Minh Phụng, Phạm Huy Phước, Năm Cam… mỗi gia đình cũng phải chi ngót trăm triệu cho đạo tỳ.

Chúng tôi đã có lần điện thoại liên lạc với một đạo tỳ và yêu cầu đưa xác một tử tù ra một tỉnh miền Bắc, gã này đồng ý thực hiện từ việc mua quan tài, đồ tẩm liệm đến việc bốc xác, liên hệ bệnh viện xin giấy phép vệ sinh dịch tễ, đóng vào hòm thiếc và vận chuyển ra tận địa phương cần đến. Tuy nhiên sau đó do nghi ngờ nên chúng cắt liên lạc.

Năm 1998, Công an quận 9, TP HCM bắt được một vụ trộm xác tử tù. Xác tử tù được xác định là Phạm Huy Phước nguyên Giám đốc Công ty TAMEXCO được người nhà bốc lên và tẩm liệm lại và đang vận chuyển bằng ôtô ra khỏi khu vực trường bắn. Lực lượng Công an không dám mang "tang vật" về trụ sở Công an hay một nơi nào khác mà phải thay nhau canh giữ tại hiện trường. Sau khi báo cáo, xin ý kiến các đơn vị chức năng, đến chiều tổ chốt giữ cũng được lệnh cho phép thân nhân mang xác nạn nhân về địa phương mai táng. Sau vụ việc đó đến nay, không còn vụ bắt giữ nào tương tự xảy ra.

Ngày 3/6/2004, Năm Cam và 4 đàn em khác là Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Văn Minh (Minh bu) bị xử bắn tại pháp trường Long Bình, quận 9, TP HCM. Sau đó vài ngày, người ta chỉ thấy phần mộ của Nguyễn Việt Hưng còn nằm lại nghĩa địa vì gia đình Hưng ở miền Bắc, còn phần mộ Năm Cam và 3 đàn em khác đã bị đào lên, lấy xác đem đi nơi khác…

Năm 2004, Công an TP HCM cũng đã khám phá và bắt một số đối tượng trong đường dây trộm xác tử tù. Tuy nhiên sau đó, tình trạng trộm xác tử tù vẫn diễn ra. Theo đánh giá của người dân thì hiện nay, tại nghĩa địa tử tù ở Long Bình, quận 9, TP HCM có trên 70% xác tử tù bị trộm.

Như vậy, việc cho thân nhân nhận xác tử tù ngay sau khi hành quyết là không thể. Việc chôn cất chôn xác tử tù tại pháp trường cũng đang có những bất cập. Có ý kiến cho rằng, nên hoả thiêu xác tử tù và sau một thời gian sẽ cho gia đình nhận tro cốt xem ra đây cũng là một ý kiến hay, vừa đảm bảo vệ sinh và vừa không gây phiền hà cho gia đình nạn nhân. Tuy  nhiên, tất cả vẫn còn chờ đại biểu Quốc hội xem xét biểu quyết dự luật này

Nguyễn Thanh Hải

Các tin khác

Địa ngục trần gian của một thôn nữ

Địa ngục trần gian của một thôn nữ

Nguyễn Thị Phượng, một trong những nạn nhân từng bị lừa bán sang Trung Quốc, đã vượt qua sự e ngại, sợ sệt kể lại với PV chuyên đề CSTC những năm tháng đọa đày, kinh hoàng khi bị bè lũ "buôn thịt người" hành hạ, vắt kiệt thân xác ở các nhà thổ, nơi với khách làng chơi là "thiên đường" nhưng lại là địa ngục với những nạn nhân bị mua bán và bị ép buộc phải làm nô lệ tình dục…
Những thiên thần bị chối bỏ

Những thiên thần bị chối bỏ

Vừa chào đời, các em không có diễm phúc đón nhận hơi ấm, ánh nhìn âu yếm của mẹ cha mà trái lại phải gánh ngay bi kịch đau đớn nhất của phận người, bị chính người mẹ mang nặng đẻ đau ra mình thẳng tay vứt bỏ không chút thương xót.
Khi phòng tập thể hình thành nơi… kiếm tình

Khi phòng tập thể hình thành nơi… kiếm tình

Với giới nghệ sỹ, chuyện đi tập gym (tập thể dục) tại các bể bơi, các trung tâm thể dục thể hình dường như là chuyện bắt buộc. Bởi họ luôn cần phải đẹp trước công chúng. Một nghệ sỹ, dù là đàn ông, mà mang cái bụng bia đi ì ạch lên sân khấu thì có hát hay cỡ nào, diễn giỏi cỡ nào cũng khó lòng được yêu mến nhiều như những bạch mã hoàng tử. Thế nhưng, chuyện lại không đơn giản như thế. Đã có những dấu hiệu biến thái từ những bể bơi, phòng tập gym…
Lang thang từ thuở lên 10

Lang thang từ thuở lên 10

Hỏi sao bị đưa vào trường Giáo dưỡng số 2, Phạm Thị Thương 14 tuổi, trả lời rất thật thà bằng một vẻ ngây thơ đến tội nghiệp: "Vì cháu mất dạy quá..." khiến người nghe nửa muốn cười, nửa lại muốn khóc.
“Hồn ma nhà họ Hứa” - Giai thoại và sự thật

“Hồn ma nhà họ Hứa” - Giai thoại và sự thật

Người ta vẫn tin rằng, vào những đêm mưa gió sụt sùi hay khi trời đất âm u, cái thời tiết mà ông bà ngày xưa vẫn quen miệng gọi "Trời hư quỷ lộng, đất động chó tru" thì phía trên lầu của căn nhà 2 tầng đang bỏ hoang trên đường Phó Đức Chính, Q1, TPHCM (nằm liền kề Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM) lại xuất hiện cái bóng trắng mang dáng dấp của một người con gái.
Những con chim đập cánh ngoài ô cửa

Những con chim đập cánh ngoài ô cửa

Đôi khi một cái cây, một bông hoa hay một con chim nói với chúng ta một điều gì đó thật kỳ diệu mà bản thân chúng ta suốt đời vùi đầu vào một núi sách vở mà vẫn không nhận ra. Một nhà thơ đã từng viết: Chúng ta mù lòa trong chính ánh sáng. Và tôi muốn nói về những con chim đập cánh vào những ô kính cửa sổ ngôi nhà.
Mẹ mù hành khất đêm thâu nuôi con nghiện

Mẹ mù hành khất đêm thâu nuôi con nghiện

Khi người người nhà nhà vui vẻ quây quần bên mâm cơm, chờ đón người thân trở về mái ấm, vẫn có một người đàn bà dò dẫm trong đêm, cất tiếng hát nỉ non, run rẩy, đứt quãng, mong nhận được những tờ tiền lẻ của mọi người để mua đồng quà, tấm bánh gửi vào cho đứa con tù tội. Ai chẳng ao ước có cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng số phận người đàn bà có tên Mai Thị Lan Hương (Bỉm Sơn - Thanh Hóa) dường như đã bị "trời đày".
Khi cảnh sát da màu cao cấp nhất tại Anh lạm dụng quyền

Khi cảnh sát da màu cao cấp nhất tại Anh lạm dụng quyền

Một người gốc Á đầu tiên nắm giữ quyền lực cao nhất trong lực lượng cảnh sát quốc gia Anh. Những sai lầm trong việc đấu tranh vì quyền lợi cá nhân đã liên tiếp xảy ra. Ông ta đã phải trả giá cho những sai lầm của mình bằng những tháng ngày trong nhà tù.
Chuyến viếng thăm không hẹn trước

Chuyến viếng thăm không hẹn trước

Anh tiếp tục trút sạch ổ đạn của khẩu S.W một cách cuống cuồng. Faltière bị hạ gục bởi một viên đạn bắn vào giữa trán, ngã xuống cùng một lúc với địch thủ của mình. Coplan nhẹ nhàng uyển chuyển như một con thú dữ và luồn qua cửa nhà bếp.
WikiLeaks tiết lộ những gì về Bộ Ngoại giao Mỹ?

WikiLeaks tiết lộ những gì về Bộ Ngoại giao Mỹ?

Mới đây, 250.000 văn bản bí mật của ngành ngoại giao Mỹ được trang web WikiLeaks đăng tải và đã có hàng loạt những tờ báo nổi tiếng thế giới New York Times (Mỹ), Der Spiegel (Đức), Le Monde (Pháp), Guardian (Anh) và El Pais (Tây Ban Nha) trích đoạn đăng lại. Các nhà ngoại giao Mỹ bình luận gì về sự kiện này, và WikiLeaks đăng tải những gì mà bà Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton cho rằng, "trang web đang chống lại thế giới"?
9 điều chưa biết về WikiLeaks

9 điều chưa biết về WikiLeaks

Nổi tiếng là trang web đã công bố những trang tài liệu mật của quân đội Mỹ trong cuộc chiến Iraq, Afghanistan và cả những văn thư ngoại giao của chính quyền Washington, vạch trần những bí mật trước nay chưa hề được công bố, WikiLeaks đang trở thành tâm điểm truy xét của giới chức Mỹ và phương Tây.
Người mang bình yên đến cho thành phố Mason

Người mang bình yên đến cho thành phố Mason

Cảnh sát trưởng thành phố Mason, nước Mỹ- John Stressman đã thành công trong nhiệm cụ bảo vệ cộng đồng, chống lại nạn bạo lực, bảo vệ hòa bình, tự do dân chủ cho nhân dân. Ông là người đặt sự bình yên của nhân dân lên hàng đầu. Là một người dũng cảm, sẵn sàng xả thân để bảo vệ quyền lợi, sự an toàn cho những người xung quanh.
Kế hoạch trả thù của người thứ 3

Kế hoạch trả thù của người thứ 3

Trái tim thơ ngây non nớt của tôi bị chà đạp bởi sự lừa dối của một tình yêu đầu đời. Tôi đã lên kế hoạch trả thù của riêng mình, nhưng tôi đã kịp nhận ra và tìm lại cuộc sống cho chính mình và cho những người yêu thương tôi.
Nhiều gã bị một người đàn bà thao túng

Nhiều gã bị một người đàn bà thao túng

Người đàn bà "một tay che mặt trời" ấy là Lê Thị Thu Hằng, 40 tuổi, cán bộ hành chính Trường THPT Lê Qúy Đôn, Hà Đông, Hà Nội. Hằng bị bắt sau 3 tuần tổ chức cho đồng bọn gây ra vụ đánh và đổ sơn lên đầu thầy Nguyễn Sỹ Khiêm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn.
Đi tìm mốc 0 Khe Hó giữa đại ngàn Trường Sơn

Đi tìm mốc 0 Khe Hó giữa đại ngàn Trường Sơn

Khe Hó - mốc 0 lịch sử của đường mòn Hồ Chí Minh giờ đây nằm bơ vơ trên dãy Trường Sơn như một mảnh đất vô danh. Còn đâu cánh rừng già nguyên sinh dưới chân núi Động Nóc, còn đâu con đường mòn nhỏ, nơi mà cách đây 50 năm, Thiếu tướng Võ Bẩm cùng gần 500 người lính đã đưa những nhát cuốc đầu tiên khai sinh con đường Trường Sơn huyền thoại.
Sốc vì tín dụng đen trong nhà trường

Sốc vì tín dụng đen trong nhà trường

Cảnh sát 113 Công an tỉnh Cà Mau vừa bắt được một đối tượng mang trong người cả súng ngắn, còng số 8 và có dấu hiệu liên quan đến "tín dụng đen". Đáng nói, đối tượng bị bắt vẫn đang là một học sinh vừa tốt nghiệp bậc trung học cơ sở. Ghê răng hơn, chú lính mới của bậc trung học này ngoài tư trang vật bất ly thân của bất kỳ học sinh nào khi đến trường là cặp đựng sách vở, bút giấy còn có thêm cả súng ngắn, còng số 8 và một cuốn sổ kê chi tiết các khoản cho vay nặng lãi.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Bây giờ khó kiếm ngôi sao!

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Bây giờ khó kiếm ngôi sao!

Vẫn cách trò chuyện của một người hiểu rõ về thị trường âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận trả lời cho bài phỏng vấn này vì một lí do đơn giản, góp một tiếng nói để chia sẻ quyền lợi của đám đông khi họ đã và đang mất dần niềm tin với những cuộc thi, những sân chơi âm nhạc đình đám trong hiện tại…
Hai miền Triều Tiên bên miệng hố chiến tranh

Hai miền Triều Tiên bên miệng hố chiến tranh

Nhiều người tự hỏi, có gì liên hệ giữa tình hình Triều Tiên hiện nay với những gì đang diễn ra gần đây. Đây là lò lửa sắp bùng phát hay một lò than đang ủ lửa, cần tiếp tục theo dõi nhưng dù sao, những tín hiệu hoà dịu đã được phát ra ngày một tăng trên bán đảo này.
Đức: "Bóng ma" khủng bố ám ảnh mùa giáng sinh

Đức: "Bóng ma" khủng bố ám ảnh mùa giáng sinh

Hương vị giáng sinh đang hiện hữu ở khắp mọi nơi trên nước Đức, đặc biệt là tại những phiên chợ giáng sinh truyền thống vô cùng độc đáo. Từ những phiên chợ chỉ vài ba gian hàng được trang trí bằng lồng đèn và cành thông đơn giản, cho đến những hội chợ lớn ở các đô thị, đâu đâu cũng tràn ngập không khí tưng bừng niềm vui đại lễ. Nhưng cũng vào thời điểm này, Chính phủ Đức đã đưa ra lời cảnh báo cao nhất cho nguy cơ tấn công của các phần tử khủng bố.