Chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Mậu Tuất 2018 của Báo CAND:

Thêm sắc xuân với đồng bào nghèo Tân Lạc

Tinh mơ ngày 15-1, chiếc xe chở Đoàn công tác của Báo CAND và nhà tài trợ - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đem theo những phần quà Tết nghĩa tình ngược hướng quốc lộ 6 đến với đồng bào Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) để thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Mậu Tuất 2018.

Thông qua chương trình, những người làm Báo CAND và nhà tài trợ mong muốn bà con có thêm một mùa xuân ấm áp.

Từ Thủ đô Hà Nội, quốc lộ 6 dẫn tôi và các thành viên trong đoàn công tác tới Tân Lạc. Tân Lạc là một trong những huyện nghèo của tỉnh Hòa Bình. Mỗi lần đặt chân lên các thôn, bản nơi huyện Tân Lạc, tôi đều cảm nhận được sự thay da đổi thịt ở vùng đất giàu truyền thống văn hóa cũng như sức sống, nghị lực vượt khó của đồng bào các dân tộc vùng cao nơi đây.

Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND, Ngân hàng Agribank, Công an tỉnh Hòa Bình thăm, tặng quà bà con nghèo huyên Tân Lạc.
Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND, Ngân hàng Agribank, Công an tỉnh Hòa Bình thăm, tặng quà bà con nghèo huyên Tân Lạc.

Với ¾ diện tích là đồi núi, tiết trời diễn biến thất thường khiến cuộc sống của người dân ở địa phương những năm qua thường xuyên đối diện với khó khăn, vất vả. 

Cách đây không lâu, trận sạt lở đất, đá lịch sử tràn qua địa bàn đã vùi lấp 18 người cùng 4 căn nhà ở xóm Khanh, xã Phú Cường. Dẫn ra vụ sạt lở đất, đá trên để thấy rằng, thiên tai luôn rình rập cuộc sống bà con Tân Lạc.

Trở lại Tân Lạc vào những ngày cuối năm, các thành viên trong Đoàn công tác của Báo CAND và Agribank do Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Trưởng ban Báo điện tử CAND làm trưởng đoàn dễ dàng nhận ra không khí xuân mới đang lan tỏa ở các thôn bản.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, huyện Tân Lạc trong những năm qua được sự quan tâm của các ngành, các cấp, đời sống kinh tế của bà con không ngừng đổi thay. Song đâu đó, dưới các vạt rừng, ngọn đồi còn đó những gia cảnh khó khăn, mảnh đời éo le. Thời điểm hiện tại, bà con đang tất bật đơm bị thóc, đóng bị gạo, chuẩn bị đón chào một mùa xuân mới với bao ước vọng.

Thượng tá Vũ Mạnh Hà – Trưởng ban Báo điện tử CAND cùng đại diện Công an tỉnh Hòa Bình và Agribank trao quà Tết tới đồng bào nghèo huyện Tân Lạc.
Thượng tá Vũ Mạnh Hà – Trưởng ban Báo điện tử CAND cùng đại diện Công an tỉnh Hòa Bình và Agribank trao quà Tết tới đồng bào nghèo huyện Tân Lạc.

Trò chuyện với Thượng tá Thủy tôi được hay, tuần trước, sau khi nhận được công văn của Báo về việc phối hợp tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Mậu Tuất 2018, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cán bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng phối hợp với Công an huyện Tân Lạc triển khai. Theo đó, 100 trường hợp khó khăn, gia đình chính sách của các xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Nguổi Luông và Do Nhân được chính quyền địa phương lựa chọn để nhận quà Tết của Báo CAND và Agribank.

10h, dưới làn sương sớm mờ ảo, trụ sở UBND xã Nam Sơn hiện ra trước mắt. Từ các ngả đường, bà con tập trung về khuôn viên UBND xã. Mọi người, ai cũng ánh lên niềm vui. Bên trong Hội trường, cán bộ Văn phòng, Tư pháp Ủy ban đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho buổi trao quà.

Chỉnh lại tấm băng rôn cho ngay ngắn hơn, anh Bùi Văn Công, cán bộ tư pháp UBND xã Nam Sơn chia sẻ, mặc dù xã có thông báo là 8h30 ngày 15-1, bà con có mặt tại Hội trường, thế nhưng từ sớm đã có nhiều bà con lui tới. Tiếng nói cười rộn rã trong Hội trường thoáng chốc khiến cái rét dưới 10 độ C ngoài trời chợt tan biến.

Đông bà con Tân Lạc đến trụ sở UBND xã Nam Sơn nhận quà Tết.
Đông bà con Tân Lạc đến trụ sở UBND xã Nam Sơn nhận quà Tết.
Thiếu tá Trần Quốc Hoàn, Phó trưởng Công an huyện Tân Lạc trao quà Tết cho người dân
Thiếu tá Trần Quốc Hoàn, Phó trưởng Công an huyện Tân Lạc trao quà Tết cho người dân

Bác Bùi Văn Sơn, 69 tuổi, nhà ở xóm Hày Trên, xã Bắc Sơn năm nay tuổi đã 69 phấn khởi bảo, hôm 13-1 vừa rồi, anh Trưởng thôn đến nhà và thông báo hôm nay lên xã nhận quà Tết, nên tối qua, bác có nhờ người cháu họ Hà Thị Thu sáng nay qua nhà đèo lên xã. Bác Sơn là một trong những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong xã. 

Tuổi già, neo đơn, lại thường xuyên đau ốm, mọi sinh hoạt phải nương nhờ hàng xóm, họ hàng. Với bác, hôm nay là một ngày đáng nhớ. Món quà mà đoàn công tác gửi tặng thật ý nghĩa khi dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.

Bác Bùi Văn Sơn, 69 tuổi, nhà ở xóm Hày vui mừng khi nhận quà Tết sớm.
Bác Bùi Văn Sơn, 69 tuổi, nhà ở xóm Hày vui mừng khi nhận quà Tết sớm.

Ông Bùi Văn Đồng – Phó Chủ tịch UBND xã Nam Sơn cho biết, xã có 325 hộ với 1.569 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm hơn 98 % dân số. Tỷ lệ hộ nghèo đã và đang được kéo giảm, hiện chiếm trên 41%. Thời gian qua, chính quyền địa phương không ngừng đẩy mạnh phát trển kinh tế nông nghiệp, trồng cây ăn quả (trong đó có cây quýt với hơn 60 héc ta) cho hiệu quả kinh tế cao, qua đó góp phần giúp nhiều hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo. Tuy vậy, hiện trên địa bàn cũng còn nhiều hộ gia đình nghèo, thuộc diện chính sách.

Đoàn công tác thăm hỏi một gia đình cựu chiến binh ở xã Nam Sơn, huyện Tân Lạc.
Đoàn công tác thăm hỏi một gia đình cựu chiến binh ở xã Nam Sơn, huyện Tân Lạc.

Tương tự với đặc điểm tình hình ở xã Nam Sơn, đại diện chính quyền các xã Bắc Sơn, Nguổi Luông và Do Nhân trong buổi trao quà ngày hôm nay cũng cho hay, nghèo khó hiện đang là trở ngại đối với nhiều hộ gia đình trên địa bàn. Việc tiếp nhận những phần quà Tết từ các nhà hảo tâm khiến bà con cảm thấy rất vui. Vui vì Tết nay dẫu mùa lúa mất mùa nhưng bà con vẫn có thêm tiền mua gạo, mua bánh, mua dầu ăn v.v..

Thượng tá Vũ Mạnh Hà trao quà Tết cho gia đình bác Đinh Văn Cửu.
Thượng tá Vũ Mạnh Hà trao quà Tết cho gia đình bác Đinh Văn Cửu.

Đông đủ bà con đến nhận quà nên việc phát quà được tiến hành khá khẩn trương. Thay mặt đoàn công tác, Thượng tá Vũ Mạnh Hà đã chia sẻ về chương trình “Tết vì người nghèo” của Báo CAND tới đại diện chính quyền địa phương, cũng như đông đảo bà con tới nhận quà; đồng thời cho biết, đây là tình cảm, tấm lòng của Báo CAND, của nhà trợ - Agribank cũng như của lực lượng Công an gửi tới bà con. Mong sao, bà con có thêm một cái Tết yên vui, ấm áp. 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng sau đó được trao tận tay tới bà con Tân Lạc.

Tiếp nhận món quà do đoàn công tác gửi tặng, bác Đinh Văn Quyên, 60 tuổi, ở thôn Hày Trên, xã Bắc Sơn xúc động: “Cám ơn cán bộ, cám ơn nhà tài trợ. Mình sẽ dùng số tiền này để mua thêm bánh, thêm áo mới mặc dịp Tết. Năm sau mọi người lại đến nhé!”.

Thượng tá Vũ Mạnh Hà – Trưởng ban Báo điện tử CAND cùng đại diện Công an tỉnh Hòa Bình và Agribank trao quà Tết tới đồng bào nghèo huyện Tân Lạc .
Thượng tá Vũ Mạnh Hà – Trưởng ban Báo điện tử CAND cùng đại diện Công an tỉnh Hòa Bình và Agribank trao quà Tết tới đồng bào nghèo huyện Tân Lạc .

Ở xã Nam Sơn, đoàn công tác chúng tôi cũng đã đến thăm gia đình bác Đinh Minh Cừu, 66 tuổi, ở xóm Dồ, xã Nam Sơn. Bác Cừu có vợ là bác Hà Thị Thinh bị viêm đa khớp, tiểu đường từ nhiều năm qua. Đón nhận món quà nghĩa tình từ đoàn công tác bác Cừu bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc…

Rời Tân Lạc, vượt qua đỉnh đèo Thung Khe với màn sương muối giăng kín, chúng tôi đem theo những phần quà xuân ấm áp tiếp tục đến với đồng bào nghèo Sơn La. Một hành trình thắm tình quân dân.

Phóng viên Báo CAND trò chuyện với người dân
Phóng viên Báo CAND trò chuyện với người dân
Chứng kiến buổi lễ trao quà, Đại tá Trần Mạnh Hải - Trưởng Công an huyện Tân Lạc cảm kích trước nghĩa cử mà những người làm Báo CAND và cán bộ, công nhân viên Agribank. Đồng thời cho biết, năm qua, bà con trên địa bàn gặp phải đợt hạn hán, rồi trận lũ lịch sử khiến nhiều nơi bị cô lập, ngập sâu đến 6 mét, nhiều diện tích ruộng lúa, hoa màu bị thiệt hại. Bởi vậy những phần quà trên đã góp phần động viên bà con vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định lao động sản xuất, chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền tới đây.
Trần Huy – Viết Phùng

Các tin khác

Mang yêu thương ra Trường Sa, đồng hành với bệnh nhân ung thư

Mang yêu thương ra Trường Sa, đồng hành với bệnh nhân ung thư

 700 triệu đồng cùng nhiều món quà gửi tặng các chiến sĩ Trường Sa, cùng 1 tỷ đồng dành cho bệnh nhân ung thư thông qua Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" đã được tập thể lãnh đạo, y bác sĩ của Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt chia sẻ trong tháng 5 này.

Ấm áp bếp ăn tình thương ở miền núi Nam Giang

Ấm áp bếp ăn tình thương ở miền núi Nam Giang

Giữa những trập trùng núi non của miền núi phía Tây TP Đà Nẵng, có một địa chỉ đỏ luôn đỏ lửa, tỏa hơi ấm tình người, đó là bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Nam Giang do Hội Thiện nguyện Nam Giang, nay là Câu lạc bộ (CLB) Từ thiện & Bảo vệ quyền trẻ em Nam Giang, tổ chức. Nơi đây không chỉ là điểm tựa dinh dưỡng mà còn là biểu tượng của sự kết nối nhân ái giữa các tấm lòng hảo tâm và những bệnh nhân nghèo đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật.

Học viện CSND trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Điện Biên

Học viện CSND trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Điện Biên

Tại chương trình “Hành quân về miền hoa ban”, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và các đơn vị đồng hành đã trao tặng các phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội như: Xây dựng các công trình trường học cho học sinh, nhà nhân ái cho người dân trên địa bàn và tặng 11 bộ máy tính, nhiều phần quà khác cho Công an các xã tại tỉnh Điện Biên...

Công an TP Cần Thơ đẩy nhanh xây dựng 1.000 căn nhà tặng người dân khó khăn

Công an TP Cần Thơ đẩy nhanh xây dựng 1.000 căn nhà tặng người dân khó khăn

Ngày 14/5, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, đoàn công tác Công an thành phố vừa làm việc với lãnh đạo 2 xã Vị Thủy và Vĩnh Thuận Đông, thống nhất phương án triển khai xây dựng nhà từ chương trình 1.000 căn nhà tặng người dân do Công an thành phố vận động.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Hành trình tìm "danh phận" cho một đứa trẻ không tên

Hành trình tìm "danh phận" cho một đứa trẻ không tên

Ngày 13/4, Công an xã Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong số các đối tượng liên quan có Nguyễn Phương Linh (SN 1989, quê Hà Nội) - một phụ nữ không nơi cư trú ổn định, mang theo bên mình đứa con nhỏ mới hơn 22 tháng tuổi. Đứa trẻ ấy, đến thời điểm đó vẫn chưa từng có một cái tên, không giấy khai sinh, không xác định được cha, không người thân nhận chăm sóc.

Công an Cà Mau: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công

Công an Cà Mau: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công

Thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Công an Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa từ tỉnh đến cơ sở. Những việc làm thiết thực không chỉ chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.