Trước lúc Nguyễn Văn Thúy (còn gọi Nguyễn Thanh Thúy, tức "cậu Thủy") bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, bắt tạm giam 4 tháng do có hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn cất liệt sĩ theo Điều 139 Bộ luật Hình sự về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Thúy và vợ là Mẫn Thị Duyên đã hành nghề cúng bái, tìm kiếm mồ mả, hài cốt liệt sĩ nhiều năm với những thủ đoạn tinh vi.
Để lừa đảo được gia đình thân nhân liệt sĩ, Thúy ra giá 15 triệu đồng/mộ, nhưng lại bảo đây là tiền để đi qua 72 "cửa phủ" ở cõi âm, chứ Thúy không được hưởng(?!). Chưa hết, sau khi cất bốc cái gọi là hài cốt của liệt sĩ cùng các di vật kèm theo, mỗi gia đình thân nhân liệt sĩ nhờ đến đối tượng đều đã phải trả ít nhất 120 triệu đồng nữa gọi là tiền tạ ơn… "cậu" (!).
Ông Ngô Ngọc Chân, thôn Dương Hạ, xã Tân Dân, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, bức xúc kể với phóng viên Báo CAND: "Tin "cậu Thủy" ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, tôi đặt cọc cho "cậu" 15 triệu đồng để đi tìm hài cốt của anh trai tôi là liệt sĩ Ngô Ngọc Lẫm, nhưng sau nhiều lần "cậu" vẫn thất hứa. Nay mới biết là đối tượng lừa đảo…".
Theo giấy báo tử của Quân khu 5, thì liệt sĩ Ngô Ngọc Lẫm thuộc E1, F2, Quân khu 5, hy sinh tháng 3/1969 tại xã Lộc Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Đà (cũ), nay là tỉnh Quảng Nam. Liệt sĩ Lẫm có 5 anh em, hiện còn 3 chị em sống ở quê, anh cả Ngô Thanh Quang sống ở TP Hồ Chí Minh. Gần 40 năm sau ngày giải phóng, gia đình ông Chân đã đi tìm hài cốt của liệt sĩ Lẫm ở nhiều nơi nhưng vẫn không có kết quả. Năm 2012, ở cùng thôn với ông Chân có gia đình liệt sĩ Trần Thực đi lấy mộ của liệt sĩ về theo sự chỉ dẫn của vợ chồng "cậu Thủy" ở thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh. Nghe đồn "cậu Thủy" nói rất chính xác nên ông Chân tìm đến nhờ giúp đỡ.
"Gặp Thúy, nó nói thẳng luôn, "gặp thầy là phải có tiền thì thầy mới làm được vì phải chi cho các cửa mới gặp được vong linh". Tôi lúc đó đi với người cháu gọi tôi bằng cậu, cháu này cũng đi tìm mộ là liệt sĩ của người thân và đã đặt cọc trước đó cho Thúy 15 triệu đồng. Tôi đồng ý với số tiền đó thì Thúy hỏi liệt sĩ ở đơn vị nào, tôi bảo Sư đoàn 2, Quân khu 5, thì Thúy bảo là hy sinh ở Đèo Le - Đại Lộc (Quảng Nam), mộ còn xương cốt và nhiều di vật", ông Chân kể lại.
Ông Chân sau đó đã nhiều lần trở lại nhà Thúy để đi tìm mộ nhưng Thúy đều lấy lý do đang bận tìm mộ ở nơi khác. Do không còn mấy tin Thúy nên ông Chân đã thử lại, bằng việc hỏi đồng đội của anh trai mình hy sinh ở đâu, thì Thúy bảo, hy sinh ở Bù Gia Mập. Trong khi đó, anh bộ đội này hy sinh do sốt rét ở Hạ Lào. "Khi tôi lên đòi lại tiền đặt cọc thì nó (Nguyễn Văn Thúy - PV) giở giọng giang hồ. Nó nói: "Kiện thì cứ kiện, tôi nói thật, vợ chồng tôi đi tù 9, 10 năm về rồi, chả sợ gì". Nhưng nó thấy mặt tôi cũng không ngán, nó trở giọng nói ngọt. Cách đây ít tháng, tôi và cháu tôi trở lại nhà nó, thì nó đã trả lại tiền cho cả hai cậu cháu"…
Trở lại trường hợp liệt sĩ Trần Thực là do Quân khu 9 báo tử nhưng Nguyễn Văn Thúy đã cất bốc cái gọi là hài cốt của liệt sĩ ở Gio Linh, Quảng Trị (thuộc Quân khu 4 báo tử). Tìm hiểu được biết, gia đình liệt sĩ Thực có hai liệt sĩ, nay còn 2 người chị và các cháu, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vì đau đáu tìm bằng được di cốt của anh và em mình nên họ đã bán tháo tài sản, vay mượn ở nhiều nơi mới đủ số tiền 120 triệu đồng trả cho Thúy đi tìm mộ (15 triệu đồng đặt cọc, 100 triệu đồng sau khi cất bốc cái gọi là hài cốt của liệt sĩ và 5 triệu đồng trao tay khi làm lễ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã)…
Ông Bùi Quang Tầm, thôn Lôi Động, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, Hải Dương, là em trai của liệt sĩ Bùi Quang Tùy kể với phóng viên Báo CAND rằng, được tin gia đình của liệt sĩ Trần Thực tìm được hài cốt của liệt sĩ về nên gia đình ông lên tìm Thúy nhờ giúp. Đi với ông còn có nhiều gia đình khác nữa nhưng vì Thúy đòi tiền cao quá nên họ không dám nhờ. Theo trích lục ở Tổng cục Chính trị thì liệt sĩ Bùi Quang Tùy nhập ngũ 1966, đi B1-1967, đơn vị C95, F7, Quân đoàn 4, hy sinh ngày 15/5/1969 tại khu vực ngã 3 Bà Chiêm, Tân Châu, Tây Ninh nhưng Thúy bảo hy sinh ở Bình Long, Bình Phước.
Ông Tầm nói: "Tôi trước đi bộ đội, đơn vị Tỉnh đội Long An, biết hai nơi này giáp nhau, trong chiến tranh, đơn vị cũng có thể di chuyển vài chục cây số nên lúc đó tôi cũng tạm tin vào Thúy để làm việc tâm linh. Nhưng rồi Thúy sau khi đã nhận tiền đặt cọc, khất hết lần này đến lần khác nên gia đình đâm nản, không tin nữa. Cộng với đó là nhiều thông tin của các gia đình liệt sĩ cung cấp cho thấy Thúy lừa bịp, không chích xác nên gia đình quyết định lấy lại tiền. Nhưng khi gia đình tôi đòi đến lần thứ 2, Thúy mới chịu trả lại tiền".
Chú Đặng Văn Hiệp, em trai của liệt sĩ Đặng Văn Thảo, thôn La Tỉnh, xã Tây Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, nhập ngũ 6/1945, đơn vị C2, D24-F7-KB, hy sinh ngày 18/2/1968 tại mặt trận phía Nam, cũng tỏ ra hoài nghi về việc cất bốc cái gọi là hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Bình Phước năm 2013.
Chú Hiệp nói: "Gia đình tôi đặt cọc Thúy 15 triệu đồng, thuê chuyến xe đi từ quê vào Bình Phước rồi trở ra hết 24 triệu đồng, còn kinh phí ăn ở, cất bốc hài cốt của anh trai tôi thì Ngân hàng Chính sách xã hội lo. Khi đào, cất bốc ở Bình Phước thì do cán bộ ngân hàng và Mẫn Thị Duyên đào, còn Thúy thì đứng chỉ đạo. Thân nhân thì đứng, ngồi chờ tin. Sau khi đào được một lúc, có người giơ chiếc bi đông lên cao, hỏi ai là thân nhân của liệt sĩ Đặng Văn Thảo. Gia đình thấy thế thì mừng lắm nên không để ý gì thêm. Bây giờ, gia đình tôi còn cất giữ chiếc bi đông này và sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng với mong muốn sớm làm sáng tỏ sự việc. Gia đình không thể bao nhiêu năm đi tìm, nay lại thờ xương trâu, xương bò thay cho xương cốt của anh trai mình được"…
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông báo, những ai là nạn nhân của Thúy và Duyên, hãy đến trình báo, hợp tác điều tra sự việc; hoặc gọi điện thoại cho Đại tá Nguyễn Huỳnh Đường, Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Trị qua số điện thoại 0913421858 để cung cấp thông tin