Nạn nhân Trịnh Thị Thanh Bình, nhà ở ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) dù đang nằm viện nhưng cũng đã bức xúc, viết đơn, gọi điện đến Báo CAND kêu cứu.
Theo trình bày của bà Bình, bà biết bà Gấm là do từ năm 1998, cả hai học cùng lớp, ở cùng ký túc xá của Trường CĐSP tỉnh Kiên Giang. Bà Bình kể thêm: "Năm 2000, chúng tôi ra trường. Tôi về công tác ở Phú Quốc; còn Gấm về Hà Tiên. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Đến năm 2010, Gấm có ra Phú Quốc, đến nhà tôi chơi. Hai chúng tôi nói chuyện về gia đình, công việc… Và cũng từ đó mối quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết hơn".
Bà Bình cho biết, lợi dụng mối quan hệ bạn bè, vào năm 2011, bà Gấm có nhờ bà mượn dùm một số tiền. Ban đầu, bà Gấm tự đưa ra mức lãi suất từ 8 - 10%/tuần; sau đó nâng dần mức lãi suất lên đến 20, thậm chí 30%/tuần. Bà Gấm nói bà cần tiền để cho vay đáo hạn ngân hàng.
Theo lời bà Bình, do chưa tin tưởng cao vào công việc làm ăn của vợ chồng bà Gấm nên lúc đầu, bà chỉ mượn giùm số tiền nhỏ. Thấy bà có vẻ chưa tin mình, bà Gấm ngoài việc trả lãi suất cho bà rất đúng kì hẹn, còn trấn an, cho số điện thoại của ông phó phòng giao dịch để bà điện, xác minh thêm. Giọng của bà Gấm lúc đó ngọt như mía lùi.
Sau những lời ngon ngọt, lại nghĩ bà Gấm từng là bạn thân, hiện lại đang là giáo viên, nhân thân cũng "đỏ rực"… bà Bình không còn chút nghi ngờ. Thấy cô giáo còn khó khăn, chưa có nhà riêng, phải ở nhà tập thể, nhiều bạn bè, đồng nghiệp động lòng nhưng lộ chút ngần ngại khi được cô giáo hỏi vay mượn tiền. Để người ta tin, cô giáo Bình phải giải thích chuyện làm ăn của "bạn Gấm". Tổng số tiền mà bà Bình đã gom, góp được của nhiều người, chuyển vào tài khoản cá nhân của Gấm là 900 triệu đồng. Bà được Gấm trả tiền gốc 460 triệu đồng cùng tiền lãi (146,5 triệu đồng). Tháng 9/2012, bà Gấm đưa lãi suất lên rất cao 20 - 30%. Thế nhưng, cũng như nhiều nạn nhân khác, bà Bình chưa nhận được đồng bạc nào thì bà Gấm tuyên bố bể nợ.
Trước khi nhận được đơn kêu cứu của bà Trịnh Thị Thanh Bình, Báo CAND cũng đã nhận được đơn kêu cứu của bà Trần Thị Tuyết Trang, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất (Kiên Giang).
Bà Trang cho biết bà Gấm không chỉ nợ bà 640 triệu đồng nói rằng mượn để cho vay đáo hạn ngân hàng mà còn có hành vi giả chữ ký của bà khi được bà nhờ mua 5 miếng đất. Tổng số tiền mà bà đã đưa cho bà Gấm để mua 5 miếng đất là 1,001 tỷ đồng nhưng thực tế tiền mua đất chỉ có 340 triệu đồng, bà Gấm đã chiếm đoạt 661 triệu đồng. "Bà Gấm dùng thủ đoạn để đánh tráo một miếng đất mà tôi đã đồng ý mua cạnh ngã ba Cây Bàng - gần quán cơm Biển Nam, bằng một miếng đất khác do chồng Gấm đứng tên có giá chỉ khoảng 30 triệu đồng", bà Trang cho biết