*Như Ý – Tình em vẫn thế. “Tình em vẫn thế” với 9 ca khúc mới và 9 video clips những bài hát được yêu thích nhất trong 10 năm tham gia thị trường âm nhạc.
Bắt đầu được biết đến với giải Nhất tiếng hát Truyền hình Đồng Nai, giải 4 cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2002, nhưng phải đến năm 2005, Như Ý mới có được album đầu tay “Như Ý Vol. 1”.
Chất giọng khỏe, đầy đặn, nhiều tự sự, Như Ý qua album đầu tay tạo cho người nghe một cảm giác rõ rệt về một giọng hát ấn tượng. Album “Đừng quên” (2007) và “Một ngày anh đến” (2009) cho thấy một phong cách đa dạng của cô ca sỹ này.
Album vol 4 “Tình em vẫn thế” được Như Ý và các cộng sự thực hiện trong hai tháng nhưng được chuẩn bị trong vòng một năm, ngay sau khi album vol3 phát hành. Suốt hai tháng, cô phải làm việc rất cật lực để có được những bản thu âm ưng ý nhất tại phòng thu của nhạc sỹ Minh Khang, Bảo Lư, Lam Quân...
“Tình em vẫn thế”, “Biết thế thì…” là những bản thu âm gây nhiều cảm xúc nhất. Như Ý chính thức giới thiệu với khán giả một phong cách âm nhạc trẻ trung, nhiều năng lượng nhưng vừa đủ trải nghiệm để tạo nên sự sâu sắc cho mỗi ca khúc cô thể hiện.
Phần DVD được thực hiện bởi Neo Production. Đây là một ê kíp trẻ với nhiều ý tưởng mới, đem đến những clips hấp dẫn nhất. Với 9 video clips với mỗi bài hát một ý tưởng và clip “Anh không phải là người đàn ông tốt” được thực hiện như một phim ca nhạc, với nội dung gắn kết chặt chẽ với lời ca khúc và được kể như một chuyện tình lãng mạn.
Như Ý đang nỗ lực chuẩn bị cho show diễn riêng của mình tại sân khấu Trống Đồng, TP Hồ Chí Minh. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3/2010 với những khách mời như Hoài Linh, Chí Tài… và một số nam ca sỹ. Như Ý mong muốn sẽ được đón nhận nhiều hơn từ album này và có một vị trí chắc chắn hơn trong lòng khán giả.
*Chúc Xuân” - Tuấn Trinh Production giới thiệu tiếng hát ca sĩ Ngọc Thuý. Tương tự như album “Merry Christmas” được phát hành vào dịp Noel 2009, “Chúc xuân” là khác hoàn toàn với dòng sản phẩm acoustic cùng chất lượng audiophile gắn liền với thương hiệu của Tuấn Trinh. Âm nhạc của “Chúc xuân” vui tươi, rộn rã xen kẽ những bản tình ca nhẹ nhàng, da diết rất phù hợp với không khí của những ngày Tết cổ truyền Việt
Cùng với hai tiếng hát khách mời là Hoàng Nhật Minh và Quốc Đại, Ngọc Thuý sẽ mang đến người nghe hai mảng âm nhạc rất khác nhau. Với Hoàng Nhật Minh, Ngọc Thuý đã thể hiện được nét sáng tạo, sôi động cùng với dòng nhạc R&B và với Quốc Đại, Ngọc Thuý cũng đã thành công với những ca khúc sâu lắng, trữ tình và da diết…
*Hồng Hạnh - Ngỡ đâu tình đã. Album Ngỡ đâu tình đã… đánh dấu sự trở lại thị trường ca nhạc của ca sĩ Hồng Hạnh sau gần 5 năm, kể từ album Cánh nâu trong đêm với phong cách nhạc trẻ.
Trong album mới nhất này, Hồng Hạnh trở lại với một phong cách từng là sở trường nhưng lại ít khi được chị đem ra thể hiện, đó là smooth jazz. Những bài hát đã từng được Hồng Hạnh biểu diễn và ghi âm trước đây như Tình ca cho em, Mùa thu cánh nâu, Yêu nhau đi nay được hòa âm lại theo các phong cách jazz, blues, bossa nova, đem lại một phong vị lạ lẫm, mới mẻ cho những bài hát đã rất quen thuộc, và cho chính giọng hát Hồng Hạnh.
Ở vào thời điểm giọng hát đã đạt đến độ chín cả về kỹ thuật cùng những trải nghiệm cuộc sống, Hồng Hạnh đã lựa chọn những bài hát phù hợp nhất với chất giọng của mình, và phần lớn nằm trong không gian quen thuộc với chị, ở thời còn đang ở đỉnh cao những năm trước. Đó là những bản nhạc tình trước ’75 và những ca khúc nhạc trẻ những năm ’80 cùng một số bài hát mới hơn. Thể loại chủ đạo là jazz và pop.
Ở jazz, qua các bài Yêu nhau đi (Nguyễn Hữu Thiết), Nhìn những mùa thu đi (trịnh Công Sơn), Huyền thoại người con gái (Lê Hựu Hà), Tình khúc cho em (Lê Uyên Phương), Hồng Hạnh thể hiện thế mạnh về kỹ thuật với lối hát mang nhiều ngẫu hứng, và gây bất ngờ khi hát Con đường tình ta đi (Phạm Duy) trên một hòa âm jazz-pop dìu dặt khác lạ và mang lại cho bài hát một tinh thần rất mới; với những bài hát theo phong cách pop, như Suối tóc (Văn Phụng), Giọt nắng hồng (Ngô Thụy Miên), Ngỡ đâu tình đã quên mình (Lê Hựu Hà), người nghe sẽ gặp lại một Hồng Hạnh đầy quyến rũ với kiểu hát “bi ca” ngày nào nhưng nay mềm mại hơn, tươi sáng hơn.
Sau một thời gian tập trung cho các bộ phim truyền hình và đã có những thành công đáng kể, Hồng Hạnh trở lại trong hình ảnh mới “người đàn bà hát tình ca” với album Ngỡ đâu tình đã… mở đầu cho sự trở lại nhiều hơn với sân khấu ca nhạc, nơi chị vẫn có một vị trí đáng kể trong lòng khán giả mộ điệu.
*Kim Tiểu Phương - Căn phòng xưa. “Căn phòng xưa” mang ý nghĩa là nơi lưu giữ những ký ức ngọt ngào của tình yêu theo năm tháng và cũng là nơi anh trở lại để “Đánh thức tình yêu” sau những ngày “Nước mắt em không còn”.
Nếu ở vol.1, Kim Tiểu Phương còn chút gì đó non nớt, thơ ngây của một người trẻ chưa có nhiều trải nghiệm trong tình trường và cuộc sống, chưa có nhiều sáng tạo trong cách xử lý bài hát thì ở album vol.2 người nghe sẽ thực sự ngạc nhiên khi nhận ra sự đổi thay rõ rệt trong từng ca khúc do cô thể hiện.
Kim Tiểu Phương đã biết cách “biến hóa” bài hát theo cách riêng của mình và khéo léo đưa hết “lửa” của mình vào từng ca từ, giai điệu khiến cho người nghe dễ dàng đi theo mạch cảm xúc riêng mà cô dẫn dắt. Ca khúc “Nước mắt em không còn” trong album là một sáng tác của nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng Chu Lâm (đóng vai Tây Vương nữ nhi trong phim Tây du kí).
*Huỳnh Nhật Long - Trái đắng tình yêu. CD-DVD đầu tay “Trái đắng tình yêu” của Huỳnh Nhật Long gồm 11 track nhạc của các nhạc sĩ Hoài An, Bảo Chinh, Đỗ Đình Phúc, Bình Nguyên, Trung Quân…
Hai ca khúc Tình đẹp khi tan vỡ , Trái đắng tình yêu (song ca với Phạm Thanh Thảo) được coi là điểm nhấn của album. Huỳnh Nhật Long tâm sự: “Long đã phát hành một album online gồm 7 ca khúc vừa post lên các mạng âm nhạc vào nửa cuối tháng 10/2009. Đầu tư khoảng 70 triệu đồng cho 7 ca khúc mà 6 trong số đó Long mua độc quyền, cũng là một cách để thăm dò khán giả khi họ tiếp cận phong cách âm nhạc của mình. Thế mạnh của Long là hát ballad, nhưng Long chọn cách hát tất cả các dòng nhạc dance, pop ballad, teen-pop… vì vẫn hi vọng có thể tìm thấy được một “thoả thuận” tốt nhất giữa gu của mình và thị hiếu khán giả. Ra mắt “Trái đắng tình yêu”, Long mong khán giả sẽ đón nhận mình như một ca sỹ mới”