Tiệc bunga bunga và tống tiền
Lo Presti là một trong những tên tuổi lớn nhất trong "làng săn ảnh" ở Italia. Với biệt danh là "Johnny", Lo Presti đã chụp rất nhiều bức ảnh của những sao hàng đầu thế giới như hình ảnh Brad Pitt ở Malta, Rihanna ở Capri… Anh cũng đã thực hiện một seri ảnh khá nổi bật về Sara Tommasi - một trong những vũ nữ thoát y tham gia tiệc "bunga bunga" của cựu Thủ tướng Berlusconi. Công việc chính của cánh săn ảnh là theo dõi, chụp ảnh những người nổi tiếng sau đó bán lại cho giới báo chí. Không dừng lại ở việc bán những bức ảnh "độc nhất" cho báo giới, các tay săn ảnh còn thực hiện một công việc khác thu nhập cao hơn là tống tiền chính các nhân vật của mình.
Đầu tháng 1/2013, Fabrizio Corona, 38 tuổi, người được mệnh danh là "Vua paparazzi" đã bị truy tố vì tội tống tiền cầu thủ bóng đá David Trezeguet vào năm 2009. Cầu thủ người Pháp khi đó đang chơi cho Juventus bị Corona yêu cầu cung cấp khoản tiền trị giá 25 nghìn euro, nếu không sẽ công bố bức ảnh "không đứng đắn" của danh thủ này trong hộp đêm với một phụ nữ. Corona còn yêu cầu và nhận được 20 nghìn euro từ gia đình cựu Thủ tướng Berlusconi để đổi lấy các bức ảnh của Barbara Berlusconi khi cô rời khỏi hộp đêm với bộ dạng "vô cùng tồi tệ".
Trước đó, Fabrizio Corona từng phải hầu tòa vì tống tiền nhiều ngôi sao thể thao như yêu cầu cầu thủ bóng đá Adriano đưa 40 nghìn Euro để đổi lại bức ảnh chụp cầu thủ Brazil này cùng với nhiều mỹ nữ. Danh sách các nạn nhân khác của Corona còn có cựu cầu thủ bóng đá AC Milan Francesco Coco (bức ảnh chụp tại một sàn nhảy ở Milan), tay đua MotoGP Marco Melandri (bức ảnh chụp cùng ngôi sao phim khiêu dâm tại một hộp đêm)…
Corona nói rằng, anh không bao giờ tống tiền người nổi tiếng, chỉ đơn thuần là việc mua bán các bức ảnh. Tuy nhiên, khi khai thác thông tin qua điện thoại, lực lượng cảnh sát đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Corona với vợ, trong đó có đoạn: "vâng, đó là sự thật, tôi đã hủy hoại cuộc sống của mình và của nhiều người, tôi thậm chí không còn cảm thấy tội lỗi nữa".
Những cái chết chưa được giải mã
Vào lúc 5h30 chiều, 27/2/2013, Lo Presti mặc bộ đồ thể thao, đeo chìa khóa nhà trên cổ và chạy bộ dọc theo sông Tiber. Khi chạy đến đoạn cầu Testaccio, Lo Presti đã bị bắn vào đầu và chết tại chỗ. Rất nhiều giả thuyết điều tra được đưa ra. Giả thuyết thứ nhất cho rằng, Lo Presti bị sát hại vì đã xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác. Một người hàng xóm của Lo Presti ở Via Portuense cho hay, anh đã nghe thấy một cuộc tranh cãi trong căn hộ của nhiếp ảnh gia, cuộc tranh cãi có thể liên quan đến tranh chấp bất động sản. Giả thuyết thứ hai cho rằng, Lo Presti là một "con bạc" và nợ nần rất nhiều.
Tuy nhiên, tất cả những giả thuyết ban đầu đều đi vào ngõ cụt bởi không tìm thấy chứng cứ. Người giết Lo Presti là một tay súng chuyên nghiệp và không để lại dấu vết gì. Nếu Lo Presti là một con nợ thì chắc chắn các chủ nợ sẽ không bao giờ làm việc này. Và nếu cho rằng, Lo Presti bị giết hại vì đã xâm phạm đời tư của người khác thì cũng không mấy thuyết phục bởi ai "dại gì" ra tay giết người chỉ vì một bức ảnh. Một người bạn thân của Lo Presti đã cho hay, trước khi chết, Lo Presti đã từng nói đến "mối quan hệ phức tạp" với một người phụ nữ. Một chi tiết khác cũng đáng lưu ý là ông Lo Presti sinh ra ở Vibo Valentia, Calabria - một vùng đất nằm phía nam Italia và là quê hương của tổ chức mafia có tên Ndrangheta.
5 năm trước, xe hơi và gia đình ông Lo Presti cũng từng bị tấn công nhưng cảnh sát cho biết, cuộc tấn công đó không liên quan gì đến cái chết này. Cái chết của Lo Presti không phải là cái chết duy nhất chưa được giải mã gây hoang mang trong giới nhiếp ảnh gia ở Italia. Trước đó vài tháng, Danilo Cerreti - một nhiếp ảnh gia làm cùng cơ quan với Lo Presti chết trong một vụ tai nạn xe máy kỳ lạ tại Rome.
Thế giới của những tay săn ảnh chưa bao giờ dành cho người yếu tim vì tính mạo hiểm của nó. Trò chơi "mèo vờn chuột" giữa các tay săn ảnh và các ngôi sao luôn rình rập nhiều nguy hiểm. Nhiếp ảnh gia Barillari từng kể rằng, anh đã phải nhập viện 164 lần vì những tai nạn trong quá trình tác nghiệp