“Có thực mới vực được đạo”, trước hết bàn về kinh tế. Đã 6 năm nay kinh tế thế giới chao đảo trong cơn khủng hoảng tài chính - tiền tệ, suy thoái toàn cầu. Năm qua có phần lắng dịu, tốc độ tăng trưởng gia tăng chút ít nhưng vẫn còn nhiều nhân tố bất an, “khủng hoảng nợ công” ở hàng loạt nước châu Âu tuy đã qua được cơn hiểm nghèo nhưng chưa thật vững chắc; nước Mỹ vấp phải bức tường đá tài chính, nợ công vượt ngưỡng; các nền kinh tế mới nổi tuy vẫn duy trì được tăng trưởng nhưng không còn “sáng láng” như trước…
Nếu nhìn từ góc độ khu vực thì Trung Đông - Bắc Phi tiếp tục là điểm “nóng” nhất. Năm nay nổi lên cuộc khủng hoảng ở Syria có lúc tưởng như bùng nổ tới nơi cuộc chiến tranh cục bộ với sự tham gia của các nước phương Tây; cuộc tranh chấp nội bộ ở Ai Cập nóng bỏng kéo dài; bom liều chết vẫn nổ hoài ở Iraq, Afghanistan, Libya vẫn chưa thoát khỏi xung đột. Thế mới biết không phải “mùa Xuân” nào cũng nở hoa mà nhiều khi nhuộm mầu máu lửa nếu những mâu thuẫn, xung khắc nội bộ không được dàn xếp vì lợi ích của chính dân tộc mình.
Ở khu vực Đông Bắc Á, tình hình bán đảo Triều tiên có lúc nóng đến mức tưởng như nổ ra xung đột quân sự tới nơi, cuộc đàm phán 6 bên về vũ khí hạt nhân của Bắc Triều tiên chưa hé lộ ánh sáng nào ở cuối đường hầm, trong khi đó tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc gay gắt lên, nhất là vào tháng cuối năm bỗng dưng bùng phát khủng hoảng mang tên “Khu vực nhận dạng phòng không” do Trung Quốc thiết lập.
Nếu nhìn từ góc độ từng quốc gia thì năm nay không ít nước trải qua cơn phong ba. Nội tình nước Mỹ nóng bỏng kéo dài bởi “cuộc chiến” giữa bên lập pháp và hành pháp, thực chất là giữa đảng Dân chủ cầm quyền và đảng Cộng hòa xung quanh vấn đề ngân sách, nợ công và bảo hiểm y tế được gọi là “Obamacare”, tức là chương trình chăm sóc sức khỏe do Tổng thống Obama đưa ra. Sau 3 năm tương đối yên bình dưới sự lãnh đạo của bà Thủ tướng xinh đẹp, chính trường Thái Lan bỗng rơi vào cơn khủng hoảng tột độ phản ánh mâu thuẫn xã hội âm ỉ kéo dài, đẩy đất nước thụt lùi. Phe đối lập ở Campuchia dấy lên cuộc khủng hoảng nội bộ khá nghiêm trọng sau cuộc bầu cử Quốc hội mới. Tình hình Ukraina rơi vào vòng xoáy ác liệt xung quanh chuyện hoãn ký hiệp định với EU, thực chất là sự mâu thuẫn xã hội suốt từ sau khi Liên Xô tan rã.
Nếu nhìn từ góc độ quan hệ quốc tế thì giữa các nước lớn xảy ra lắm chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”: Mỹ - Trung xung quanh chuyện Mỹ xoay trục ở châu Á; Trung – Nhật xung quanh vấn đề Senkaku - Điếu Ngư; Mỹ - Nga xung quanh chuyện Syria, nhân viên an ninh Mỹ Snowden cư trú chính trị ở Nga...; Mỹ và nhiều nước, kể cả những đồng minh thân cận xung quanh chuyện cơ quan an ninh Mỹ nghe lén điện thoại…
Nếu nhìn từ góc độ thiên nhiên thì trận siêu bão Hải Yến quét qua
Năm hết Tết đến mà toàn chuyện u ám thật không hay nhưng thực tế vẫn là thực tế, chẳng trốn tránh đi đâu được. Có điều trên thực tế cũng có những điểm sáng. Như trên đã nói, kinh tế toàn cầu xem ra đã qua được “vùng nước sâu”, xu thế toàn cầu hóa vẫn tiếp diễn với những dàn xếp về các khu vực mậu dịch tự do rộng lớn chưa từng có. Các nước lớn tranh chấp nhưng xem ra cũng tránh bước qua “vạch đỏ”.
Nguy cơ chiến tranh cục bộ ở
Như vậy năm Quý Tỵ cho thấy ngày nay, trong một thế giới tùy thuộc lẫn nhau, các mối đe dọa an ninh mang tính toàn diện, cả chính trị, quân sự, kinh tế lẫn môi trường; cả trong nước lẫn quan hệ quốc tế đồng thời cũng gióng lên hồi chuông về như cầu tạo dựng tin cậy, cùng nhau hợp tác cứu lấy trái đất và nhân loại, cùng nhau phát triển