Thực tế thì ở đoạn đầu V.League hiện nay, đặc biệt là sau trận Hoàng Anh hòa Đồng Nai 2-2 (dù đã dẫn trước 2 bàn), cũng đã có những thông tin nghi ngờ năng lực ông Choi được phát đi từ chính đại bản doanh của Hoàng Anh. Thậm chí còn có những đồn thổi về việc một bộ phận các trợ lý không hoàn toàn ủng hộ các quyết sách của ông Choi. Nhưng vấn đề là chủ tịch đội bóng Đoàn Nguyên Đức đặc biệt ủng hộ ông, và kiên quyết dẹp bỏ những tư tưởng chống đối ông. Kết quả là Hoàng Anh càng đá càng ổn và hiện giờ đang dẫn đầu V.League.
Nếu nhìn vào cái ngôi số 1 (tạm thời) đó, rõ ràng không thể nói là thầy ngoại đã hết thời. Nhưng nếu nhìn vào số lượng một ông thầy ngoại duy nhất hiện nay (dù V.League 2013 đã khởi đi với 3 thầy ngoại) thì người ta lại có lý do nghi ngờ sự tồn tại lâu dài của thầy ngoại ở sân chơi này.
Có lẽ sự thành - bại, lên - xuống của một đội bóng V.League trong nhiều năm qua không phụ thuộc quá nhiều vào năng lực thầy ngoại, mà phụ thuộc vào mối quan hệ và việc giải quyết, sắp xếp quan hệ giữa thầy ngoại với các trợ lý nội và cầu thủ nội