Song hành cùng với Chương trình quà Tết cho người nghèo khắp mọi miền của Tổ quốc, trong những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Dần 2010, Báo CAND - Chuyên đề ANTG và Công an tỉnh Đắk Nông cùng các Mạnh Thường Quân gồm Công ty CP Thủy sản Gentraco (Cần Thơ), Công ty TNHH Ánh Sáng Xanh (TP HCM), Công ty TNHH một thành viên Trí Quang (Đắk Nông) không ngại đường xa, đã mang niềm vui đến với nhiều học sinh (HS) dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Đắk Nông bằng việc tặng quà và 50 xe đạp, giúp các em đỡ vất vả trên đường đến trường…
3h sáng 4/2, theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty CP Gentraco Nguyễn Trung Kiên, chúng tôi thấy anh Diệp Hoàng Sơn - Phó Giám đốc cùng với anh Hữu Tâm - Trưởng phòng sản xuất Công ty CP Thủy sản Gentraco đã ra QL91 chờ xe đến đón để đi Đắk Nông...
Trong lúc vượt sông Hậu bằng phà Vàm Cống, nghe chúng tôi kể về những khó khăn mà các HS dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên đang đối mặt, anh Sơn và Tâm cứ hỏi phăng tới. Còn Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ánh Sáng Xanh (TP. HCM) Huỳnh Thanh Hải cùng cấp phó của mình (cũng cùng tên Hải, lại là em của ông Trần Xuân Hải - Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa - nơi chúng tôi sẽ trao quà cho các em HS) cũng tất bật giải quyết nhiều việc cả đêm hôm trước để sáng 4/2, cùng lên đường đến Đắk Nông cho kịp giờ.
Anh Phạm Quang Trí - Giám đốc Công ty TNHH Quang Trí, tiếng là Mạnh Thường Quân "thổ địa" (nhà anh chỉ cách Gia Nghĩa 30km) nhưng cũng nôn nao đến sớm để hỏi han hoàn cảnh của các em HS.
Thượng tá Hà Thế Cương - Phó Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, Báo CAND trong bữa cơm vội vàng bên QL14 cũng tranh thủ thông tin nhanh với các Mạnh Thường Quân rằng, trước chuyến đi này, cụ thể là vào các ngày 1 và 2/12/2009, đồng chí Ksor Phước - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội cùng Báo CAND và các Mạnh Thường Quân tổ chức trao 100 xe đạp và 50 suất học bổng, tổng trị giá 200 triệu đồng cho HS dân tộc thiểu số nghèo của các huyện Đắk Pơ, Đắk Đoa và Kông Chro (Gia Lai).
Chưa tới 3h chiều, chúng tôi thấy các HS, PHHS có mặt đông đủ. Về phía địa phương, ngoài thầy cô giáo của Phòng GD&ĐT, Hội Khuyến học, còn có Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa. Đại tá Nguyễn Mỹ - Trưởng Phòng PX15 Công an tỉnh; Thượng tá Lê Đình Diễn - Trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa cùng nhiều CBCS Công an tỉnh, Công an thị xã cũng đã có mặt. Buổi lễ trao quà diễn ra thật ấm cúng, xúc động và tràn ngập ý nghĩa.
Tôi bước đến cô bé có thân hình nhỏ thó. Em tên là H' Tuyết, HS lớp 3A Trường Tiểu học Thăng Long. H' Tuyết cho biết nhà em ở tổ 5, phường Nghĩa Đức.
Em kể mỗi buổi sáng, em phải thức dậy từ lúc 5 giờ để đi bộ tới trường. Chưa xác định chính xác chặng đường từ nhà mình tới trường bao xa nhưng H' Tuyết cho biết, khi em và mấy bạn cùng xóm tới trường cũng là lúc vào giờ học.
Hoàn cảnh của cô học trò người M'Nông này thật tội nghiệp. Ba em mất khi em mới lên 3 tuổi. Nhà có đến 4 anh, chị em; không đất đai, mẹ em phải đi làm thuê vất vả để nuôi con.
Còn cô học trò lớp 7, Trường THCS Phan Bội Châu, người dân tộc Mạ tên là H' Móc, tóc vàng cháy thì kể, nhà em ở tận thôn 8, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa. Nhà có tới 12 anh, chị em.
Nhà không có nhiều đất sản xuất nên bố mẹ và anh chị em phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi sống cả nhà và cho em đi học. Hôm nghe cô chủ nhiệm thông báo em được Báo CAND và Công an tỉnh Đắk Nông cùng các Mạnh Thường Quân trao quà là chiếc xe đạp Martin trị giá 1,5 triệu đồng trước Tết Canh Dần này, em mừng đến không ngủ được.
Trực tiếp trao quà, nghe các em kể về những khó khăn, vất vả trên đường đến trường; sau khi cùng đại diện chính quyền, Báo CAND và các đồng tài trợ, đại diện Công ty CP Gentraco đã quyết định hỗ trợ thêm 30 phần quà cho những HS nghèo khó khác chưa được nhận xe đạp trong ngày hôm nay. Rồi anh xúc động, ngẫu hứng hát tặng thầy trò Gia Nghĩa "Bài ca cây lúa".
Trước lúc chia tay với chúng tôi, các đồng chí Trần Quốc Huy - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Điểu K'ré - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Đại tá Võ Văn Đủ - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đã cảm ơn tấm lòng của Báo cùng các Mạnh Thường Quân, và cho biết, Đắk Nông vẫn còn lắm bộn bề, gian khó.
Chuyện học hành của các em, các cháu HS ngoài nỗ lực của địa phương vẫn rất cần sự hỗ trợ, giúp sức của các tấm lòng hảo tâm. Và chúng tôi đã hứa sẽ quay lại Đắk Nông trong một ngày không xa…