Sau đây là những câu chuyện của Mikel Plachido với giới đồng nghiệp Nga.
Mikel Plachido đóng nhiều vai diễn cho phim, lại còn là đạo diễn một số phim, nhưng với mọi người anh vẫn là thanh tra Cattany mà anh đã thủ vai như nhiều năm trước. Điều đó không có gì cản trở anh chứ?
- Tôi có thể nói rằng “Bạch tuộc” là một bộ phim được yêu thích ở Italia cũng như một số nước. Đó là tác phẩm điện ảnh đầu tiên nói về mafia. Nhưng cho tới giờ với tôi vẫn còn một điều bí ẩn là vì sao bộ phim này được yêu thích ở nước Nga như vậy. Quả là một việc đầy bất ngờ và thú vị. Tôi thật ngạc nhiên được biết, khi thanh tra Cattany của phim bị giết, Đại sứ quán Italia ở Moskva đã nhận được rất nhiều bức điện của phụ nữ Nga tỏ bày sự căm giận về điều đó.
Hôm nay, khi tôi đi dạo trên phố Arbat (một phố cổ - phố đi bộ nổi tiếng ở trung tâm Moskva - TG), hàng chục người đã đến với tôi đề nghị cho chữ ký, chụp ảnh kỷ niệm và nói lời cảm ơn. Điều đó nói lên rằng cho tới nay người ta vẫn còn nhớ tới tôi. Thủ tướng Italia Berlusconi nói rằng “Bạch tuộc” đã tạo nên hình ảnh tiêu cực của nước Italia trên thế giới. Tôi cho rằng ông ta đã sai lầm. Thanh tra Cattany chỉ ra rằng, ở đất nước tôi có những con người đang chiến đấu chống cái ác và muốn làm những điều tốt lành cho mọi người. Hơn nữa, ở đây khác với những nhà chính trị - những con người thường chỉ chú ý tới những thành công của họ thôi.
Còn câu hỏi của các bạn… về sự thành công của vai thanh tra Cattany? Vai diễn như thế đối với những người diễn viên là một nụ cười số mệnh. Tôi là người có được diễm phúc lớn. Khi làm việc với phim “Bạch tuộc”, tôi đã làm quen với nhiều chuyên gia lớn và đã đi vào lĩnh vực điện ảnh. Cảm ơn trời đất và Cattany! Giá như tôi không đóng vai thanh tra Cattany thì cũng có thể cho tới nay tôi chỉ làm việc ở nhà hát. Nhưng hãy nhớ cho là suốt đời không thể luyện tập chỉ một vai diễn. Hiện nay tôi làm việc với danh nghĩa khác - dựng một bộ phim mới ở Pháp, và tất cả tâm sức của tôi đều dồn cho việc này… Trong phim có các diễn viên tuyệt vời sắm vai, như Daniel Otoy và Mettheu Kassovise. Họ chưa được xem “Bạch tuộc” và chỉ biết tôi như một đạo diễn. Và hơn nữa, họ tin tưởng ở tôi.
Nhân thể xin hỏi: Điều gì đã bắt anh ngồi vào tay lái đạo diễn?
- Với tôi, bước chuyển dịch này thật rất thú vị. Các bạn cũng biết nhiều cầu thủ đá banh? Họ cũng trở thành những huấn luyện viên giỏi ấy chứ!
Anh đã giới thiệu với điện ảnh Nga bộ phim mới của mình “Vallansaska - những thiên sứ của cái ác” về tên tội phạm nổi tiếng và băng đảng của y. Lúc đầu là Cattany, bây giờ là… cái đó. Với anh, điều gì đã cuốn hút anh về đề tài tội phạm?
- Thể loại tội phạm hình sự không có điều gì có thể là cuốn hút! Nhưng kể lại chuyện về bọn tội phạm là nhiệm vụ của người đạo diễn. Tôi đã mấy lần đọc đi đọc lại tác phẩm “Tội ác và Trừng phạt” (tác phẩm của nhà văn vĩ đại Nga F. Dostoyevxki - TG) trước khi bắt tay vào công việc… Tôi cảm thấy được trong một con người có 80% cái xấu và chỉ 20% cái tốt. Tất cả các nhà văn vĩ đại, từ Shakespeare đến Dostoyevxki đều đã chỉ ra phần đen đó của nhân cách con người. Nhưng vì sao chúng ta làm điều ác? “Những thiên sứ của cái ác” là một trường hợp hiếm khi đạo diễn cần thiết phải kể lại cuộc đời của tên tội phạm mà vào thời điểm đó đang ở trong nhà giam. Tôi đã có cuộc trao đổi với Renato Vallansaska. Đó là một kiểu người rất dã man. Tôi đã phải rất thận trọng để hiểu anh ta và để không trở thành con tin của sự đáng yêu đó.
Thế nhân vật của anh đã đánh giá, chấp nhận bộ phim như thế nào?
- Anh ta đã không ngờ được một bộ phim “khốc liệt” như vậy từ tôi. Vợ anh ấy nói rằng, sau khi xem bộ phim, anh ấy đã không muốn nói chuyện với một ai suốt ngày và đã khóc rất nhiều.
Anh nói rằng trong con người có 80% điều ác. Thế anh có những điểm yếu gì?
- Ồ, việc này tôi sẽ không kể với anh, cũng như với cha cố. Có thể tôi sẽ hỏi chỉ với Chúa Trời vì sao ông đã tạo ra tôi như vậy. Thêm nữa, tôi càng cố gắng không làm điều gì xấu cả. Đó là điều rất quan trọng: không làm điều gì mà bạn không muốn người ta làm cho bạn.
Mafia của Italia và của Nga là nổi tiếng nhất thế gian. Thế đạo diễn Mikel Plachido có muốn kể chuyện về những tên tội phạm của chúng tôi không?
- Giá mà được làm phim về maphia Nga thì thật lý thú. Chúng ta luôn luôn muốn cần biết được cái mới. Ngay cả việc tôi đã có trong kế hoạch của mình một đề cương về Thế chiến hai… Nhiều binh lính Italia cùng với quân phát xít đi tới đất nước Nga đã chết vì đói và rét. Tôi thấy thú vị kể về những con người đó