Cụ thể là trong một pha tranh chấp với Azpllicueta ở cuối hiệp 2, Suarez đã ngã xuống, và liên tục có hành vi phản ứng, đòi trọng tài thổi phạt. Mourinho nhận xét: "Khi mà Pzpllicueta đoạt bóng một cách hợp lệ thì tôi không thể hiểu nổi động cơ nào đã khiến Suarez ngã xuống hệt như nhảy cầu ở bể bơi như vậy. Trọng tài đứng rất gần tình huống này, thế mà ông ta đã không tặng cậu ta một thẻ vàng - thật là phi lý".
Sau đó thì Mourinho không ngừng cho biết Suarez là một cầu thủ giỏi, có khát vọng thi đấu mạnh mẽ nhưng những màn ăn vạ có hệ thống của anh ta đang giết chết những hình ảnh tốt đẹp của bóng đá Anh. Ông nói thế này: "Tôi không phải là người Anh, nhưng đang làm việc ở Anh, và tôi thấy là mình phải có trách nhiệm bảo vệ những hình ảnh tốt đẹp của nền bóng đá này. Thế nhưng Suarez đã không hiểu cái điều căn bản ấy".
Điều đáng nói là sau khi Mourinho không ngớt lời chỉ trích Suarez thì HLV trưởng Liverpool, cũng là trò cũ của Mourinho, ông Rodgers lại không ngừng bênh vực cầu thủ của đội mình. Báo chí Anh đặt ra câu hỏi: Không biết là những ngày tới đây, Mourinho có tìm cách mỉa mai, xỉa xói Rodgers như tính cách vốn có của mình hay không?