TP Hồ Chí Minh 10h sáng. Những gương mặt ngái ngủ, mắt nhướng mạnh, sâu hoắm sau một đêm thức trắng xem trận bán kết giữa chủ nhà Brazil-Đức vẫn nán lại quán cà phê bàn tán xôn xao về trận cầu được coi là “kinh dị” nhất của cả World Cup. “Dù biết đội Brazil từ vòng bảng đến trận bán kết đá không có bản sắc nhưng tin tưởng vào nước chủ nhà nên chiều qua vợ đưa cho 2 triệu đồng mua sữa với tã cho con mình cầm và biến đi luôn ra quán cà phê đặt vào đội chủ nhà. Trận đấu chỉ diễn ra 26 phút mà Brazil thủng đến 5 “nho” thế là ngồi đây luôn chẳng dám về nhà...” - anh N.V.T. (nhà phường 11, quận 6) ngáp ngủ cho biết.
Tại một quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu, quận 3, dù đã thức trắng đêm xem trận bán kết nhưng V.V.H. (24 tuổi, ngụ quận 11) vẫn cố mở laptop, nheo mắt xem lại trận đấu và lắc đầu hùi hụi trong khi bàn kế bên một số người hỉ hả vì nằm “kèo dưới” thắng độ lớn. H. cho biết, từ đầu giải đến giờ thua hơn 40 chai do nằm “kèo trên” nên đến trận bán kết đã quyết định xuống xác 10 chai (10 triệu) cho đội chủ nhà. Để chắc ăn, H. bắt thêm một chai tỷ số Đức thắng 1-0. Tuy nhiên, Đức như lên đồng thắng đội chủ nhà đến 7-1 khiến H. mất “cả chì lẫn chài”.
Những đêm vòng 1/8 và tứ kết diễn ra chúng tôi đã có mặt tại các điểm nóng các quán cà phê trực tiếp bóng đá và chứng kiến cảnh phát cuồng của các con bạc, đan xen giữa tâm trạng vui buồn, bực tức, hỉ hả của các con bạc. Tại đường D2 (Bình Thạnh), các quán cà phê chiều thượng đế đến mức thay dàn ti vi phẳng bằng màn hình máy chiếu 100-300 inch. Dọc tuyến đường dưới chân cầu Trần Khánh Dư (phía quận Phú Nhuận) nhiều quán cà phê trực tiếp thâu đêm với màn hình cỡ lớn xem rõ mồn một từng đường bóng của các đội đang tranh tài. Khu vực đường Nguyễn Thị Kỷ (quận 10), con đường hằng ngày nhỏ xíu, các xe chở hoa về đây phải chen nhau mới vào được thì đêm khuya giữa tiếng xe cộ ồn ào xen lẫn tiếng xuýt xoa của dân xem đá bóng và các con bạc.
Vào một quán cà phê trên đường này bắt chuyện với một dân độ tên Thảo, Thảo cho biết: “Trước khi trận đấu diễn ra đã được nhắn tin độ, lai nên chỉ cần gọi điện và nhắn tin trận, tỷ số cá cược và chờ đến giờ ra xem. Vì quen biết hết nên giao tiền và nhận tiền thắng độ đều được trả vào ngày hôm sau để tránh bị công an theo dõi cũng như “xui” bị bắt thì cũng không có tang vật”.
Tại một quán cà phê ở khu Bầu Cát, Tân Bình, Kiên (ngụ quận 12) vừa chăm chú theo dõi màn vừa bật laptop ra xem tỉ lệ cáp kèo, tỉ lệ đá phạt góc, tỷ lệ đường chuyền thành bàn rồi ra kèo từ 500-1 triệu với chủ quán. Kiên cho biết, các đội chiếu trên đều thua và xách va ly về nước nên bắt cả trận dễ “ngủm” và trắng tay sau một đêm thức trắng. Bởi vậy Kiên chơi theo kiểu cò con, ăn thua tại chỗ từng đường chuyền, từng pha sút phạt dễ gỡ vốn hơn. “Bắt “vặt” nhưng kiếm cơm được anh ạ! Đêm cũng kiếm vài ba chai, hên bắt tỷ số 500-1 triệu trúng cái mai rủng rỉnh tiền!”. Kiên cho hay, không dễ bắt “tiền trao cháo múc” như thế này nếu như không quen thân với chủ quán. nhiều khi chủ quán cũng ra kèo sút phạt, phạt góc nhưng chủ yếu giữa hai tay độ với nhau, cáp kèo nhanh nên nhận tiền và chung tiền cũng trong chớp nhoáng”.
Không chỉ ở trung tâm thành phố mới có dạng bắt độ “quán cà phê” mà tại các khu vực vùng xa trung tâm như Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi… “con bạc cà phê” cũng khát không thua gì con bạc trong trung tâm.
“Xem bóng đá mà không cá độ thì về mở phim hoạt hình lên coi còn có lý hơn!”, Tuấn - sinh viên năm 3 Trường ĐH KHXH&NV TP Hồ Chí Minh cho biết. Ban đầu nhóm của Tuấn chỉ cáp độ chầu cà phê ăn sáng và ngồi xem bằng chiếc tivi 21 inch trong phòng nhưng chơi mãi nhám quá nên các thành viên trong phòng cáp độ với nhau rồi cáp độ với các phòng bên. Khi say máu cả nhóm quyết ra “ăn thua” với các chủ quán trực tiếp bóng đá và quán cà phê mà nhóm Tuấn chọn nằm gần Trường ĐHKH KH TN TP Hồ Chí Minh.
“Cá độ trong phòng không sao ra ngoài cáp độ đêm nào nhóm cũng bay hết 3-5 chai. Mang tiếng nghỉ hè ở lại làm thêm nhưng mỗi đứa đã ba lần gọi điện về quê xin cứu viện. Nhiều thằng cầm xe lấy tiền cáp độ nhưng thua miết nên giờ đây muốn ra quán cà phê xem đá bóng thì 8 thằng phải đi chung trên hai chiếc xe!”. Tuấn cho biết, dân sinh viên tham gia cá độ nhiều nhất là tại các quán cà phê trên đường Lê Văn Việt (quận 9). Các quán cà phê tại đây có diện tích rộng, màn chiếu từ 100-300 inch. muốn bắt độ thì nói nhỏ với phục vụ sẽ được dẫn ra “sân sau” ghi kèo trực tiếp với người trong quán…
Chỉ vài đêm cùng thức với các con bạc khát nước tại các trận cầu đinh của vòng chung kết World Cup mới thấy dân cá cược có đủ thành phần và các kiểu cá cược muôn hình vạn trạng. Nhiều con bạc chỉ vì “yêu thích” đội bóng của mình mà ráng gồng theo đặt cược để rồi trắng tay, trong khi các con bạc khác “lý trí” hơn một chút nghiên cứu từng đội và chấp nhận nằm “kèo dưới” nhưng đã hả hê vì chiến thắng. Tình trạng cá độ tại các quán cà phê dường như công khai và chỉ cần người giới thiệu là ai cũng có thể bắt kèo đặt cược được. Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Đại úy Phạm Thanh Việt - Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội - Công an TP cho biết: Thực hiện theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng PC45, trong suốt thời gian diễn ra World Cup, Đội 5 phân công lực lượng trinh sát bám sát địa bàn, nhất là các quán cà phê có phục vụ xem truyền hình trực tiếp World Cup để kịp thời ngăn chặn, triệt phá khi xảy ra tình trạng cá độ ăn tiền.
Bên cạnh công tác phòng chống cá độ, trong thời gian vừa qua Công an TP Hồ Chí Minh còn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện tăng cường phòng chống trộm cắp, cướp giật và cướp tài sản. Vì những kẻ có máu đỏ đen khi bị “cháy túi” rất dễ làm liều để kiếm tiền tiếp tục “nướng” vào các canh bạc. Như mùa World Cup gần đây nhất là vào năm 2010, số vụ trộm cướp trong 1 tháng diễn ra đã tăng hơn 30% so với tháng trước đó. Do vậy mà cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác để phòng chống trộm, cướp mà tài sản dễ bị bọn tội phạm “để ý” nhiều nhất là xe gắn máy, laptop, ĐTDĐ đắt tiền…