Ngày 24/2, các hãng tin quốc tế (Reuters, AP) đều đưa tin từ Văn phòng Thủ tướng Yingluck cho biết bà Thủ tướng đã tạm thời rời khỏi thủ đô Bangkok đến một nơi ở cách đó 150 km, nhưng không ai biết rõ nơi đó là đâu, và cho biết bà Yingluck đang thực hiện công vụ tại nơi đó.
Bộ trưởng Ngoại giao Surapong Tovichakchaikul bổ sung thông tin: Bà Yingluck sẽ tiến hành họp nội các (vào ngày 25/2) tại nơi ở tạm này.
Sự kiện này tạo ra một tình huống khiến dư luận Thái Lan và quốc tế băn khoăn về khả năng biểu tình và bạo lực ở Bangkok đang chuyển sang một bước ngoặt mới: Thủ tướng Yingluck đang dần mất thế và sắp không chịu nổi trước sức ép của người biểu tình, mặc dù vài tuần gần đây số lượng người biểu tình không còn nhiều như trước, và Cảnh sát Quốc gia cũng đã có những hành động cứng rắn ngăn chặn dòng người biểu tình áp sát Dinh Thủ tướng.
Giới quan sát nhận định: Thủ tướng Yingluck đang phải đối mặt với những cáo buộc từ Cơ quan Phòng chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC), và với việc Tòa án Bangkok ra lệnh hạn chế việc cảnh sát sử dụng công cụ vũ trang để trấn áp người biểu tình có thể đã khiến bà Yingluck rơi vào thế mất chỗ dựa vững chắc ở thủ đô Bangkok.
Cũng có thông tin bà Yingluck rời Bangkok vì lý do an ninh, vì trong nhiều ngày qua, bà đã là mục tiêu săn lùng của các "chiến binh bỏng ngô" ủng hộ người biểu tình, với ý định thủ tiêu bà để lực lượng biểu tình sớm đạt mục tiêu.
Trong khi đó, trong nội bộ đảng cầm quyền Pheu Thai cũng đang chuẩn bị cho những chuyển động đáng chú ý. Trang báo điện tử Free District ở Bangkok dẫn nguồn tin từ nội bộ đảng Pheu Thai cho biết, ban lãnh đạo đảng này đang xem xét khả năng điều chỉnh chiến lược trong tình thế họ bị buộc phải nương theo chiều hướng chính trị hiện tại, không thể có giải pháp nào khác hơn.
Pheu Thai đang phải chọn lựa các phương án trong tình hình cấp bách hiện nay với nhiều vấn đề đặt ra cùng lúc: khả năng bà Yingluck chống chọi được bao lâu trước nhiều đòn tấn công cùng lúc, từ phía các cơ quan tư pháp với hàng loạt phiên tòa chờ sẵn, và từ phía người biểu tình hiện đang bắt đầu triển khai chiến thuật tấn công vào các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có liên quan, có quan hệ với gia đình Shinawatra, trong đó có một kênh truyền hình do con trai ông Thaksin quản lý, và từ chính những người nông dân từng hưởng lợi từ chính sách trợ giá lúa gạo (mà vì nó ngày hôm nay bà Yingluck phải chuẩn bị hầu tòa!?).
Một vấn đề nữa là khả năng bầu cử sẽ phải tiến hành lại, và con bài Yingluck đang ngày càng tỏ ra "không ổn". Tuy nhiên, tạm thời ban lãnh đạo đảng Pheu Thai lên tiếng bác bỏ những thông tin này và khẳng định đảng vẫn tiếp tục ủng hộ bà Yingluck.
Thủ tướng Yingluck rời thủ đô Bangkok khi tình hình bạo lực tại đây có dấu hiệu gia tăng ngoài tầm kiểm soát do được tiến hành bởi các lực lượng thứ ba, gồm những tay súng được gọi là "chiến binh bỏng ngô" và một lực lượng bí ẩn khác là các tay súng "áo đen". Hàng loạt vụ tấn công từ cuối tuần trước cho đến nay đã làm chết thêm 4 người, đặc biệt là trong số này có 3 trẻ em từ 4 đến 12 tuổi. Thêm một nhân viên cảnh sát bị tấn công từ nhiều ngày trước cũng tử vong sau nhiều ngày điều trị.
Như vậy, thống kê sơ bộ cho đến nay đã có khoảng 20 người chết và khoảng 740 người bị thương trong các vụ đụng độ ở Bangkok và một vài nơi khác.
Tuy nhiên, những vụ tấn công nhắm vào người biểu tình được cho là hành động của lực lượng "áo đen" bí ẩn, nhưng các lãnh đạo biểu tình thì khăng khăng cho rằng, đó là lực lượng do chính phủ của bà Yingluck ủng hộ để chống người biểu tình. Tuy nhiên, trong số các vụ việc mới nhất liên quan đến những cái chết của trẻ em, ngoài một vụ đánh bom ở siêu thị làm chết một bé trai 12 tuổi và một bé gái 4 tuổi, còn có một vụ dã man là một bé gái 5 tuổi bị bắn vào đầu vào thứ bảy 22/2, làm dấy lên nghi ngờ có lực lượng "từ nước ngoài" đã thâm nhập vào phá hoại, gây bất ổn định cho Thái Lan.
Điều này được Phó đô đốc Winai Klom-in, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm chiến đấu Hải quân (Hải quân SEAL của Thái Lan) công khai đặt ra. Tờ Bangkok Post dẫn lời Phó đô đốc Winai Klom-in nói: "Người Thái sẽ không làm điều này với đồng bào Thái của mình".
Vậy các lực lượng thứ ba là ai? Họ đến từ đâu? Do ai chỉ huy? Và nhằm mục đích gì?
Tờ báo Sydney Morning Herald dẫn lại tờ Bangkok cho biết, tên gọi "chiến binh bỏng ngô" xuất phát từ một vụ tấn công của một lực lượng bí ẩn cũng mặc áo đen, sử dụng súng bắn tỉa nhắm vào những người biểu tình "áo đỏ" ủng hộ Thủ tướng Yingluck Shinawatra xảy ra vào ngày 1/2 vừa qua. Các tay súng này được mô tả là được huấn luyện chuyên nghiệp, sử dụng loại súng tiểu liên hỏa lực mạnh và hành động để bảo vệ người biểu tình "áo vàng" (chống chính phủ) do ông Suthep Thaugsuban lãnh đạo.
Ông Suthep rất hào hứng khi thông báo trước đám đông người biểu tình ủng hộ mình rằng, các tay súng "bỏng ngô" đang giúp ông "chiến đấu lật đổ Thủ tướng Yingluck". Điều đáng ngại đối với lực lượng cảnh sát là các tay súng "bỏng ngô" này hoạt động thoắt ẩn, thoắt hiện, khi thì ở trong đám đông biểu tình, lúc lại luồn ra phía sau lưng.
Theo ghi nhận của báo chí, ngay sau khi một lãnh đạo biểu tình là Somkhiat Pongpaibul bị bắt vào ngày 19/2 vừa qua, khi cảnh sát đang áp giải ông Somkhiat về nơi tạm giam chờ xử lý, thì 3 tay súng "bỏng ngô" đã đi theo phía sau hàng ngũ cảnh sát tự lúc nào không ai hay biết, rồi bất thình lình giúp ông này tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của toán cảnh sát. Sau những hành động đầy bất ngờ và bí ẩn đó, có dư luận cho rằng các tay súng "bỏng ngô" chính là người được quân đội phái đến can thiệp giúp người biểu tình để chống lại lực lượng "áo đen".
Ngày 24/2, Tổng tư lệnh Quân đội Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha, đã phải lên tiếng kêu gọi các bên đàm phán và giải quyết xung đột trong hòa bình. Tướng Prayuth Chan-ocha cũng bác bỏ khả năng quân đội can thiệp vào tình hình hiện tại, cho rằng việc can thiệp quân sự phải theo khuôn khổ luật pháp; tình hình cho thấy việc sử dụng binh lính can thiệp không bảo đảm mang lại hòa bình, do vậy tướng Prayuth Chan-ocha kiên quyết giữ thái độ trung lập