Trong cái ấm áp hiếm hoi của ngày đông, đoàn công tác xã hội từ thiện do Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, Tổng biên tập Báo CAND dẫn đầu cùng các nhà tài trợ đã đến thăm và trao quà cho trẻ em mắc bệnh ung thư đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu TW và Bệnh Viện K TW.
"Tết vì người nghèo" là chương trình giàu tính nhân văn đã được Báo CAND thực hiện trong nhiều năm qua. Cứ mỗi khi Tết đến, Báo lại tổ chức nhiều đoàn công tác đến với đồng bào nghèo các tỉnh vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa. Dịp Tết Canh Dần 2010, các đoàn công tác đã đến thăm và trao quà cho đồng bào nghèo các tỉnh Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ... với số tiền nhiều tỷ đồng.
Đồng hành cùng với Báo trong chương trình này còn có các nhà tài trợ, điển hình phải kể đến Ngân hàng Cổ phần Thương mại Công thương Việt Nam, Công ty Golf Long Thành, Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi... Tiếp tục thực hiện chương trình "Tết vì người nghèo", chiều 5/2, đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo đã đến với các cháu bị mắc bệnh ung thư đang điều trị nội trú tại hai bệnh viện lớn ở Hà Nội.
Ung thư trẻ em là căn bệnh rất khó khăn trong công tác phát hiện, khám và điều trị. Khi mắc bệnh, các cháu không được hưởng quyền lợi rất bình dị của trẻ em là đi học, vui chơi. Nhiều ngày liền, các cháu phải thực hiện các đợt điều trị bằng hóa chất. Cơ thể đau đớn, mệt mỏi, đôi khi còn có sự chán nản đè nặng lên những đứa trẻ đang tuổi vô lo, vô nghĩ và cả bố mẹ chúng.
Tại Viện Huyết học Truyền máu TW, đoàn công tác đã lặng đi khi thấy những cháu bé đầu trọc lóc (rụng tóc do truyền hóa chất), mặt bị phù nề hoặc biến dạng. 20 cháu điều trị nội trú tại đây đều mắc bệnh ung thư máu, căn bệnh mà việc điều trị thành công rất khó khăn. Nhiều gia đình cho các cháu nằm viện chỉ với hy vọng kéo dài sự sống. Cũng bởi phải nhiều ngày nằm viện, thiếu thốn vật chất, tinh thần nên khi thấy đoàn của Báo tới thăm, những cặp mắt trẻ thơ ánh lên những niềm vui.
Cháu Đặng Xuân Cường, 5 tuổi da xanh, đầu trọc lóc đã cười rất tươi khi nhận được quyển truyện tranh, gấu bông. Chị Phạm Thị Nõn, mẹ cháu cho biết, dù chưa biết chữ nhưng cháu rất mê truyện tranh. Không có tiền mua sách mới cho con, chị đành đi xin hoặc mua lại của những người bán sách cũ. Thứ giải trí duy nhất của cháu Cường trong nhiều tháng nằm viện là sách cũ.
Vợ chồng chị Nõn quê gốc Thái Bình, vào Kiên Giang làm ăn. Chồng làm phụ hồ, vợ thu mua đồng nát. Ki cóp mãi, anh chị cũng mua được mấy chục mét đất để dựng một ngôi nhà tạm. Khi Cường bị phát hiện mắc bệnh ung thư máu, anh chị phải bán nhà mới có tiền chữa trị cho con. Chị Nõn mếu máo cho chúng tôi biết, gia đình phải cố gắng hết sức để duy trì sự sống của con.
Nhận số tiền hỗ trợ 1.000.000đ, chị Nõn bảo sẽ dùng nó để tiêu dùng cho con trong những ngày Tết ở viện. Ăn Tết trong bệnh viện không còn là chuyện hy hữu đối với các bệnh nhi đang điều trị tại đây.
Cũng tại Viện Huyết học Truyền máu T¦W, chúng tôi gặp cháu Đặng Đức Lâm mới 9 tháng tuổi. Cháu Lâm có bố mẹ đều cán bộ Công an đang công tác tại Học Viện CSND và Trung học CSND.
Trung úy Đặng Đức Minh, bố cháu Lâm cho biết, cháu Lâm được phát hiện bệnh từ khi mới 7 tháng tuổi. Trước khi phát hiện bệnh, cháu rất bụ bẫm. Bệnh tật khiến cháu gầy đi, hay quấy khóc. Các bác sỹ đã rất cố gắng để điều trị cho bệnh nhi bé nhất trong bệnh viện là cháu Lâm. Họ hy vọng với phương pháp mới, cháu bé sẽ được cứu sống. Bản thân vợ chồng anh cũng được cơ quan tạo điều kiện để thay nhau vào bệnh viện chăm sóc con.
Thượng tá Nguyễn Thị Hiển, Trưởng ban Trị sự, Báo CAND đại diện Chi hội Phụ nữ của Báo đã trao tặng 2.000.000đ cho cháu Lâm. Đây là món quà của cán bộ, phóng viên nữ của Báo động viên tinh thần cho mẹ và gia đình cháu Lâm.
Tâm sự với chúng tôi, bác sỹ Quốc Khánh, Phó Giám đốc Viện Huyết học Truyền máu TW cho biết, điều trị bệnh nhân mắc các bệnh về máu đã rất khó khăn, nhất là bệnh nhân nhi. Hiện tại, bệnh viện đang điều trị cho 300 bệnh nhân, trong đó có 20 bệnh nhân nhi. Để làm tốt hơn nữa công tác điều trị cho bệnh nhân nhi, tới đây bệnh viện sẽ được chuyển đến cơ sở mới, khi đó Khoa Nhi sẽ có 70 giường bệnh, khắc phục được tình trạng 2 bệnh nhân 1 giường như hiện nay. Nói về kết quả điều trị, bác sỹ Khánh cho biết, sau khi điều trị hóa chất, một số cháu sẽ được ghép tủy. Sự tiến bộ này sẽ giúp các cháu được chữa khỏi bệnh.
Trong ngày 5/2, đoàn công tác Xã hội từ thiện cũng đến thăm và trao quà cho 59 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện K, cơ sở II có trụ sở ở Thanh Trì, Hà Nội. Bác sỹ Trần Văn Công, Trưởng khoa Nhi cho chúng tôi biết, bệnh nhân bé nhất đang điều trị mới 3 tháng tuổi, lớn nhất 16 tuổi. Các cháu đến từ các vùng, miền trên Tổ quốc. Do mắc bệnh ung thư nên các cháu thường phải điều trị kéo dài, nhiều cháu rất yếu. Bản thân gia đình các cháu sau thời gian dài chữa bệnh cho con cũng rất mệt mỏi, tốn kém, có trường hợp đã khánh kiệt.
Tại đây, đoàn công tác đã gặp Thượng úy Ngô Thanh Tùng, Phó Đội trưởng phụ trách Đội Tuyên truyền, Phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Bắc Kạn. Con trai đồng chí Tùng là cháu Ngô Hải Đăng, 9 tuổi, cách đây 2 tháng bị phát hiện mắc bệnh ung thư xương.
Đồng chí Tùng buồn rầu cho biết, theo các bác sỹ nếu sau 3 lần điều trị hóa chất không có tiến triển, cháu Hải Đăng buộc phải tháo chân đến khớp háng. Hai vợ chồng đều là Công an, công tác ở địa bàn miền núi, đời sống còn rất khó khăn. Khi con mắc bệnh, đơn vị đã tạo điều kiện để vợ chồng anh Tùng đi chăm sóc con.
Xúc động trước hoàn cảnh của gia đình đồng chí Tùng, đoàn công tác đã trao tặng 4.000.000đ cho cháu Hải Đăng với mong muốn phần nào san sẻ gánh nặng cho bố mẹ cháu