Thượng tá Đào Trọng Bằng, Trưởng Phòng PC45, Công an tỉnh Hưng Yên:

Tết về nhớ lại kỷ niệm đánh án đêm Giao thừa

Là một trong những cán bộ gắn bó lâu năm nhất với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, từ một anh trinh sát trẻ đầy nhiệt huyết đến một vị Trưởng phòng sáng suốt và đầy bản lĩnh, Thượng tá Bằng đã kinh qua không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ. Với anh, mỗi một vụ án là một câu chuyện khác nhau mà ở đó anh những người chiến sĩ gắn một phần cuộc đời mình vào đó. 

Tết đến, một cảm giác nghỉ ngơi sẽ luôn thường trực trong mỗi con người nhưng theo như Thượng tá Bằng thì người Cảnh sát sẽ chẳng bao giờ được nghỉ cả, lúc nào cũng phải luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và anh dẫn chứng bằng kỷ niệm phá án vào đêm Giao thừa năm 2011.

Nhận mệnh lệnh tại tiệc liên hoan

Là người đã từng trực tiếp chỉ đạo và tham gia rất nhiều chuyên án lớn nhỏ ở Hưng Yên, Thượng tá Bằng là số ít những người nắm được chi tiết hầu hết các vụ án. Tuy nhiên, có một chuyên án mà vị Thượng tá này nhớ nhất đó là vụ án xảy ra đúng vào đêm sang canh của Tết năm 2011. Trong ngày cuối cùng của năm, lúc này, toàn bộ Phòng PC45, Công an tỉnh Hưng Yên chuẩn bị lên hội trường để gặp mặt trong buổi liên hoan cuối năm. Vinh dự hơn, trong cuộc gặp mặt này còn có cả Ban Giám đốc Công an tỉnh nên ai nấy đều cảm thấy rất hồ hởi.

Thượng tá Đào Trọng Bằng khi đó đang giữ chức vụ Phó trưởng phòng PC45 cũng rất hồ hởi cùng với anh em trong đơn vị đến buổi gặp mặt. Mọi việc đều diễn ra đúng như kế hoạch, ai nấy gặp mặt nhau đều cười nói và dành cho nhau những lời hỏi thăm cuối năm. Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh đều có mặt tại buổi liên hoan này nên các nghi thức, tiết mục diễn ra hết sức trang trọng.

Khi mà tất cả mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc vui vẻ thì bất ngờ, cán bộ trực ban của Phòng PC45 nhận được cuộc gọi khẩn từ Công an huyện Ân Thi về một vụ giết người vừa mới xảy ra. Trước một vụ trọng án xảy ra, dù là đang buổi gặp mặt cuối năm, thông tin này cũng ngay lập tức được báo cáo với Ban Giám đốc. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên lập tức chỉ đạo cho Phòng PC45 phải nhập cuộc điều tra.

Trước những yêu cầu bức thiết của vụ việc, Thượng tá Bằng đã tiếp nhận mệnh lệnh của Ban Giám đốc ngay trong buổi gặp mặt và nhanh cóng lên đường xuống Ân Thi cùng với một đội trinh sát điều tra. Chỉ một thời gian rất ngắn, mũi trinh sát do Thượng tá Bằng đã có mặt tại hiện trường thuộc thôn Đường Thôn, xã Vân Du, huyện Ân Thi. Quan sát ban đầu cho thấy, nạn nhân là một nam giới bị giết khi đang ngồi bên trong chiếc ôtô Everest, một số dấu hiệu để lại cho thấy, đây là một vụ giết người cướp của.

Một trong những vấn đề khó khăn đặt ra là việc nạn nhân là không phải là người địa phương nên việc xác định nhân thân gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hiện trường gây án lại là một đoạn đường vắng người nên không có bất kỳ nhân chứng nào. Trước diễn biến phức tạp này, Thượng tá Bằng đã chỉ đạo cho các trinh sát điều tra chia làm nhiều mũi khác nhau để thực hiện một số nhiệm vụ then chốt như: truy tìm danh tính nạn nhân, thu thập chứng cứ hiện trường, sàng lọc đối tượng tình nghi… Tất cả các công việc này đều phải được thực hiện ngay lập tức và toàn bộ các trinh sát đã nhanh chóng nhập cuộc ngay sau khi nhận lệnh.

Cho đến khi lo liệu các công việc điều tra ban đầu đã hoàn thành cơ bản, xem lại đồng hồ thì lúc này chỉ còn cách sang canh chừng vài phút nhưng tất cả anh em chiến sĩ vẫn đang ở hiện trường. Vậy là tất cả những cán bộ tham gia điều tra vụ án đã đón Giao thừa ngay tại hiện trường. Nhớ lại cảm giác này, Thượng tá Bằng vẫn còn giữ nguyên cảm xúc của mình, anh chia sẻ “Lúc đó mấy anh đang thực hiện nhiệm vụ, tới sang canh mỗi người cùng dành vài phút để chúc tụng nhau, xong rồi ai lại vào việc người đó. Nghĩ ra cũng có phần thiệt thòi vì không được đón Tết cùng gia đình nhưng đã là người Cảnh sát thì phải chấp nhận điều này. Sau này rồi thì tất cả ai cũng coi đây là một kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp làm lính của mình…”.

Về vụ án xảy ra, đến ngày hôm sau danh tính nạn nhân đã được xác định là Dương Văn Trọng, 20 tuổi, trú ở thôn Đan Tràng, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi. Kết quả pháp y cho thấy nạn nhân đã bị đối tượng thít cổ và dùng vật cứng đánh vào mặt, đầu, dẫn đến tử vong. Tài sản của nạn nhân bị cướp gồm 2 máy ĐTDĐ và khoảng 1 triệu đồng. Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thì phải bắt được các đối tượng ngay trong dịp Tết Nguyên đán nên các chiến sĩ của Phòng PC45 đều quyết tâm hết sức thực hiện nhiệm vụ này.

Xong án thì cũng hết Tết

Theo Thượng tá Bằng thì nếu như nhìn vào kết quả của vụ án thì không ai có thể hiểu được những vất vả mà các chiến sĩ điều tra phải đối diện trong quá trình “làm án”. Với vụ án này, hung thủ đã có sự tính toán rất kỹ trước khi gây án, chúng đã có kế hoạch giết người, cướp của sau đó xóa dấu vết rất cẩn thận nên công tác điều tra gặp quá nhiều vấn đề phức tạp.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm, bản lĩnh đã được rèn giũa qua nhiều chuyên án cam go khác, Thượng tá Bằng đã cùng với các chiến sĩ trong đơn vị tháo gỡ từng nút thắt của vụ án một cách từ từ, những khó khăn cũng dần được xóa bỏ. Thượng tá Bằng còn nhớ, dù là vào những ngày đón Tết nhưng Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên ngày nào cũng gọi điện, chỉ đạo cho Ban chuyên án. Nhờ những chỉ đạo của Ban Giám đốc mà công tác điều tra luôn đi đúng hướng và đạt được hiệu quả cao nhất.

Sau một thời gian ngắn, vài ngày sau khi nhập cuộc Ban chuyên án đã xác định được hai nghi phạm ban đầu là Nguyễn Đắc Trụ, 20 tuổi, trú ở thôn Vũ Dương, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, là học viên một trường quân sự và Vũ Sỹ Trường, 20 tuổi, trú ở Ân Thi 2, cùng xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, là sinh viên Trường Cao đẳng cơ điện và thủy lợi, ở xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu (Hưng Yên). Công tác bắt giữ hai đối tượng này ngay lập tức được triển khai và không hề có sự sai sót nào xảy ra.

Sau khi hai kẻ thủ ác được đưa về trụ sở Công an tỉnh chúng đã phải cúi đầu nhận tội và khai báo về hành vi của mình đã gây ra. Theo đó, vì thiếu tiền ăn chơi, biết anh Trọng luôn có tiền trong người nên chúng đã lập kế hoạch thuê nạn nhân dùng ôtô của mình chở thuê. Khi di chuyển đến đoạn đường vắng Trụ và Trường đã dùng những vũ khí mang theo tấn công, giết hại nạn nhân sau đó cướp tài sản rồi trốn khỏi hiện trường.

Một vụ án phức tạp đã được Thượng tá Bằng cùng các chiến sĩ trong đơn vị làm sáng tỏ hoàn toàn trong khoảng thời gian nghỉ Tết. Khi các công việc liên quan đến vụ án cơ bản xong xuôi, hung thủ lộ diện thì cũng là lúc các chiến sĩ được nghỉ ngơi nhưng lúc này Tết cũng đã đi qua, được lệnh của đơn vị các anh đã được nghỉ bù để về với gia đình. Mặc dù đã không được đón Tết nhưng cảm giác khi bắt được các đối tượng gây án, cán bộ chiến sĩ cũng cảm thấy vui chẳng kém gì đón Xuân mới.

Câu chuyện về vụ án xảy ra vào Tết năm 2011 là một trong những kỷ niệm sâu đậm nhất trong hành trình dài gắn bó với nghiệp điều tra của Thượng tá Bằng. Tết này, kế hoạch nghỉ rồi trực đơn vị đã được phân công rất rõ ràng. Không phải là ngại khổ, ngại khó nhưng Thượng tá Bằng mong rằng Tết này không có bất kỳ vụ án nào xảy ra vì nếu như đơn vị anh nhận được cuộc điện thoại thông báo có trọng án xảy ra thì cũng có nghĩa là đã có một bi kịch diễn ra…

Nhật Nguyệt

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.