Tên sát nhân Kiều Quốc Huy đã khai thêm những gì?

Từ xác chết trên đồi thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng làm sáng tỏ hung thủ của vụ án giết người, cướp taxi hết sức dã man của kẻ thủ ác. Không dừng lại ở đó, qua điều tra mở rộng, Công an Lâm Đồng tiếp tục lần ra manh mối thêm một vụ giết cướp man rợ của hung thủ cách đây hơn 3 năm...

Từ xác chết trên đồi thông...

Tình cờ trong lúc đi chăn bò, ngày 30/8, ông Nguyễn Văn Vinh, ngụ ở thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã bất ngờ phát hiện tại hố đào nham nhở có đôi chân người trồi lên khỏi mặt đất. Phát hiện dấu hiệu bất thường, người nông dân này đã quan sát kỹ và thấy phần còn lại của thi thể một nạn nhân được chôn cất rất sơ sài tại hố đất ở đồi thông thuộc thị trấn Lộc Thắng đang ở giai đoạn phân hủy. Sự việc nhanh chóng được cấp báo lên cơ quan Công an để tiến hành làm rõ.

Đối tượng Kiều Quốc Huy.
Đối tượng Kiều Quốc Huy.

Nhận tin, Công an huyện Bảo Lâm đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường và phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ. Từ kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định tử thi là nam giới độ tuổi gần 40, có 5 thương tích trên cơ thể, đặc biệt có 1 thương tích nơi đỉnh đầu làm thủng, vỡ hộp sọ. Cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ án giết người, thời gian xảy ra đến ngày phát hiện khoảng hơn 1 tuần lễ...

Qua truy tìm tung tích nạn nhân, xác định là Hoàng Thế Vinh (35 tuổi) ở phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), làm nghề lái xe hãng taxi Quyết Tiến. Người nhà nạn nhân trình báo, vào ngày 22/8, anh Vinh nhận hợp đồng chở khách từ Bảo Lộc về Buôn Ma Thuột nhưng đến tối 22/8, gia đình và công ty không liên lạc được với anh Vinh. Khi đi đón khách, anh Vinh có sử dụng xe TOYOTA INNOVA màu bạc biển số 47A-099.07. Cũng trong thời gian này, gia đình và công ty của anh Vinh nhận được một số cuộc gọi từ 1 người đàn ông xưng danh là Công an Bảo Lộc và chủ nợ của anh Vinh. Người này cho biết anh Vinh đang thiếu nợ của họ, nhưng gia đình anh Vinh khẳng định anh Vinh chỉ làm tài xế bình thường, chưa thiếu nợ ai.

Xác định đây là một vụ án giết người cướp tài sản, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Ban chuyên án do Đại tá Vũ Nhân Khánh-Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban. Thiếu tướng Bùi Văn Sơn-Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác phá án. Ban chuyên án đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng tình nghi.  Đến 14h ngày 1/9, Ban Chuyên án đã triệu tập đối tượng nghi vấn khi phát hiện tang vật xe ôtô ở nơi đối tượng thuê nhà, đưa về cơ quan Công an để làm rõ.

Bước đầu đối tượng quanh co chối tội, nhưng bằng các tài liệu chứng cứ thu thập được, các điều tra viên đã buộc đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hung thủ có tên Kiều Quốc Huy (27 tuổi), ở huyện Cư M'gar (Đắk Lắk), đến thuê nhà trọ ở đường Tuệ Tĩnh (TP Bảo Lộc). Kiều Quốc Huy khai nhận, do quẫn bách về kinh tế nên đầu tháng 8/2015, y chuẩn bị súng, dao cho vào hộp đựng đàn để lên TP Buôn Ma Thuột, giả vờ thuê xe từ TP Buôn Ma Thuột về Bảo Lộc với mục đích trên đường đi sẽ gây án cướp tài sản.

Ngày 16/8, y mua và kích hoạt 1 sim điện thoại tại Buôn Ma Thuột để sử dụng vào việc liên lạc với lái xe taxi. Huy đã gọi đến hãng taxi Quyết Tiến để thuê xe đi lại tại Đắk Lắk nhằm mục đích gây án nhưng khi lên xe thấy xe đã cũ nên Huy không thực hiện và chờ cơ hội khác. Cũng trong ngày 16/8, khi Huy đang uống cà phê để chờ "con mồi" thì tình cờ gặp anh Hoàng Thế Vinh đang đón khách ở đó. Anh Vinh cho biết cũng là lái xe cho hãng taxi Quyết Tiến. Thấy xe của anh Vinh còn mới nên Huy đã dựng một kịch bản thuê xe của anh Vinh từ Buôn Ma Thuột về Bảo Lộc để ra tay. Nhưng lần này y chưa thực hiện được ý định.

Vũ khí thu giữ từ nơi ở của hung thủ.
Vũ khí thu giữ từ nơi ở của hung thủ.

Những ngày ở TP. Bảo Lộc, Kiều Quốc Huy điều anh Vinh đi lòng vòng để gây án nhưng thấy rằng việc chuẩn bị chưa được kỹ do đó tạm thời không ra tay. Ngày 18/8, Huy nói anh Vinh cứ về lại Đắk Lắk khi nào Huy kêu thì sang đón y về Buôn Ma Thuột và thanh toán hết tiền xe cho anh Vinh. Do có ý định sẽ giết anh Vinh để chiếm đoạt tài sản nên ngày 20/8, Huy vào thị trấn Lộc Thắng mua 1 xẻng, kèm theo 1 khẩu súng và 1 con dao đã chuẩn bị trước bỏ vào bao đựng đàn, đồng thời Huy điện cho garage tại Bảo Lộc để thăm dò việc vô hiệu hóa camera định vị trên xe taxi.

Ngày 21/8, Huy gọi điện cho anh Vinh sang đón Huy về Buôn Ma Thuột. Khoảng 17 giờ ngày 22/8, anh Vinh qua Bảo Lộc đón Huy. Khi xe chạy đến ngã ba đường vào huyện Tuy Đức (Đắk Nông), tên cướp giả vờ nói anh Vinh rẽ vào Tuy Đức để xem gỗ. Trong lúc anh Vinh dừng xe đi vệ sinh, Huy liền lên nòng súng và bắn 1 viên vào đầu anh Vinh, sau đó kéo xác nạn nhân xuống sàn xe sau ghế lái, hạ ghế phụ để che lại.

Thấy anh Vinh chưa chết, Huy dùng dao tiếp tục đâm anh Vinh. Huy điều khiển xe vừa cướp được về Bảo Lộc với ý định đến đèo B40, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm sẽ chôn xác anh Vinh nhưng Huy lại thay đổi ý định. Đến đồi thông sát nhà máy bauxit, kẻ sát nhân dừng xe, dùng xẻng vào đào hố rồi kéo xác anh Vinh cho xuống hố, lấp đất lên. Khoảng 1 giờ ngày 23/8, Kiều Quốc Huy lái xe vừa cướp được về nhà, sau đó y thản nhiên vào giường ngủ. Sáng dậy rửa máu trên xe, tiêu hủy một số giấy tờ, cất đôi giầy của anh Vinh còn rơi lại trên xe và đi mua bạt phủ xe lại.

Qua khám xét nơi ở của Kiều Quốc Huy, cơ quan điều tra đã phát 1 xe ôtô TOYOTA hiệu INNOVA biển số 47A-099.07, 1 điện thoại Nokia LX cảm ứng, 460.000 đồng đã cướp của nạn nhân. Cơ quan Công an thu giữ 6 khẩu súng, gồm 2 khẩu súng quân dụng (trong đó có 1 khẩu đã lên nòng cùng băng đạn 20 viên, 1 súng ngắn giảm thanh), 2 khẩu súng thể thao, 2 khẩu súng săn, trên 80 viên đạn các loại và rất nhiều vỏ đạn, ống giảm thanh, hộp thuốc súng cùng roi điện, mặt nạ chống độc, dao bấm, ống nhòm, 6 điện thoại di động. Đối tượng này khai, các loại vũ khí, hung khí này được y mua từ năm 2013 tại Đắk Lắk và TP HCM để bán lại kiếm lời.

Lộ thêm tội ác...

Mở rộng điều tra, sát thủ Kiều Quốc Huy đã khai nhận, trước khi giết anh Hoàng Thế Vinh để cướp xe taxi, năm 2012, Kiều Quốc Huy đã sát hại cả hai vợ chồng người bạn thân ném xác xuống giếng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khai quật khu giếng hoang, phát hiện hài cốt các nạn nhân bị giết.
Khai quật khu giếng hoang, phát hiện hài cốt các nạn nhân bị giết.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 18h ngày 4/3/2012, Kiều Quốc Huy đến nhà anh Đỗ Hoàng Bình (31 tuổi) cùng vợ là chị Phạm Thị Mỹ Hạnh (31 tuổi), ngụ tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Tại đây, nhân lúc anh Bình đi ra phía sau nhà,  Huy liền đi theo, dùng dao rựa chém vào gáy anh Bình, vứt xác xuống giếng sâu sau nhà. Sau đó, Kiều Quốc Huy tiếp tục vào nhà dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người chị Phạm Thị Mỹ Hạnh rồi kéo xác chị Hạnh ném xuống giếng. Để che giấu tội ác, hung thủ đã dùng gạch đá, rác lấp giếng nhằm che giấu thật kỹ xác các nạn nhân.

Sau khi thấy anh Bình và chị Hạnh mất tích, gia đình có báo với cơ quan chức năng nhưng không phát hiện nghi vấn. Gia đình nạn nhân nghĩ rằng anh Bình và chị Hạnh đã bán nhà đi khỏi địa phương và mất liên lạc cho đến nay.

Sáng 27/9, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp chỉ đạo cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng tổ chức khai quật giếng giấu xác nạn nhân để làm rõ. Lực lượng chức năng đưa đối tượng đến hiện trường, xác định vị trí chôn giấu xác các nạn nhân. Qua khai quật giếng hoang, cơ quan Công an đã phát hiện hài cốt của hai nạn nhân xấu số và tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Cùng ngày, Thượng tướng Lê Quý Vương-Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo Công an Lâm Đồng khẩn trương làm rõ tường tận mọi tội ác của kẻ giết người, cướp tài sản, sớm đưa đối tượng ra ánh sáng công lý trừng trị thích đáng. Đây là một chiến công xuất sắc của Công an Lâm Đồng, đã khẩn trương điều tra làm rõ kẻ thủ ác, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

N. Như - Kim Ngân

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.