Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của các chiến sĩ Công an, ngay trong buổi chiều cùng ngày, tên tội phạm nguy hiểm này đã bị Công an TP Vũng Tàu bắt giữ.
Vào khoảng 12h30 ngày 26/4, anh Trần Quang Phục, ngụ tại phường 12, TP Vũng Tàu trên đường chở mẹ là bà Nguyễn Thị Dịu về nhà, đến khu vực ngã ba Đô Lương phường 11, TP Vũng Tàu thì bất ngờ bị 1 thanh niên điều khiển xe Liberty màu trắng từ phía sau vượt lên, đưa tay giật chiếc túi ni lon màu đỏ bà Dịu đang cầm trên tay, rồi rồ ga bỏ chạy. Mặc dù biết trong chiếc túi ni lon vừa bị cướp giật chỉ có 1 ĐTDĐ và hơn 100.000đ, nhưng bất bình trước hành vi liều lĩnh, trắng trợn của tên tội phạm, anh Phục đã dừng xe, bảo mẹ xuống rồi nhanh chóng đuổi theo tên cướp. Sau một đoạn đường dài truy đuổi, khi đến trước nhà số 299 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, anh Phục đã áp sát được đối tượng. Lợi dụng lúc tên cướp giảm ga chạy chậm do gặp đoạn đường xấu, anh Phục đã dũng cảm nhảy từ xe mình sang xe đối tượng, siết cổ tên cướp.
Lúc này, anh Vũ Tiến Mạnh, ngụ tại phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu đang ngồi chơi ở nhà người quen gần đó nghe tiếng xe đổ liền chạy ra, chứng kiến cảnh hai người vật lộn và nghe anh Phục tri hô nhờ hỗ trợ bắt cướp, anh Mạnh không ngần ngại xông vào tấn công tên tội phạm. Thấy tình thế nguy hiểm, tên cướp rút dao bấm dài khảng 20 cm đâm nhiều nhát vào người anh Mạnh và anh Phục. Tuy nhiên, do kịp thời tránh né nên anh Phục chỉ bị trúng 1 nhát dao vào cổ tay trái, còn anh Mạnh bị trúng 2 nhát dao vào nách phải, 1 nhát vào tai trái và 2 nhát sượt qua má trái và may mắn các vết đâm đều không nguy hiểm đến tính mạng.
Sau khi dùng dao tấn công anh Phục và anh Mạnh, tên cướp nhảy lên xe tẩu thoát. Ngay sau đó tin báo về tên cướp nguy hiểm được thông tin đến Công an TP Vũng Tàu. Được sự chỉ đạo của BCH Công an thành phố, lực lượng điều tra, trinh sát chia làm nhiều tổ khẩn trương lên đường tổ chức truy xét đối tượng gây án. Từ những thông tin do anh Trần Quang Phục và anh Vũ Tiến Mạnh cung cấp về đặc điểm nhận dạng, phương tiện gây án của đối tượng, đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, mũi trinh sát gồm các anh Trương Thanh Sơn, Nguyễn Quốc Tiến đã phát hiện đối tượng tình nghi điều khiển phương tiện gây án chở 1 thanh niên xuất hiện tại khu vực ngã Năm. Bí mật bám theo đối tượng đến đầu hẻm 152 Ba Cu, thấy thời cơ thuận lợi, các trinh sát đã bất ngờ đạp đổ xe, khống chế và bắt giữ cả 2 đối tượng.
Tại cơ quan Công an, các đối tượng bị bắt khai nhận kẻ điều khiển xe máy là đối tượng nghiện ma túy Lê Minh Tuấn, còn kẻ ngồi sau là Nguyễn Chí Linh chính là thủ phạm cướp giật đang bị Công an TP Vũng Tàu truy lùng. Nguyễn Chí Linh khai nhận, vào khoàng 12h ngày 26/4, Linh sử dụng xe Libety chạy tới ngã tư đèn xanh, đèn đỏ đường 30-4, TP Vũng Tàu thì phát hiện chị Trần Trúc Vy, ngụ tại phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu đeo trên vai 1 giỏ xách màu hồng nên áp sát cướp giật chiếc giỏ xách của chị Vy. Trên đường tẩu thoát về đến ngã ba Đô Lương, Linh lại liều lĩnh thực hiện vụ cướp giật tài sản của bà Nguyễn Thị Dịu như đã nói ở trên. Ngoài 2 vụ cướp giật này, Nguyễn Chí Linh còn khai nhận trước đó trong các ngày 18-21, y đã liên tục thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Vũng Tàu.
Hiện, Công an TP Vũng Tàu đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Chí Linh để xử lý trước pháp luật, đồng thời làm thủ tục đề nghị Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất cho các anh Trần Quang Phục và Vũ Tiến Mạnh, những công dân dũng cảm có tinh thần tích cực đấu tranh, trấn áp tội phạm