Trung tá Trần Ngọc Đồng, Trưởng Công an xã Trà Vong cho biết: Lúc 1h ngày 9/9, Công an xã nhận được tin báo của người dân có 2 đối tượng đến nhà chị Loan tại ấp Suối Ông Đình gây rối, trong đó, đối tượng Nguyễn Thành Luân (em ruột chị Loan, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) là đối tượng nghiện ma túy. Khi lực lượng Công an xã đến thì Luân nhanh chân bỏ chạy, còn người thanh niên đi cùng tên Vũ được mời về trụ sở cơ quan Công an làm việc. Trong quá trình đến nhà chị Loan làm việc, Công an xã cũng nhận được thông tin Luân có mang theo một vật phát ra điện (nghi là súng điện) nên vạch kế hoạch mời Luân về trụ sở. Đến khoảng 2h cùng ngày, em rể của Luân tên là Trưởng chạy xe gắn máy hiệu Exciter qua đón Luân về. Công an xã Trà Vong đã phân công một tổ kiểm tra vào nhà chị Loan nhưng khi đến nơi thì người dân cho biết Luân đã được Trưởng chở đi. Lực lượng Công an chốt chặn 2 đối tượng trên. Khi đó, anh Nguyễn Tuấn Dương là đội viên Đội tuần tra nhân dân xã cùng anh Trương Hoàng Thơ, Phó Công an xã đứng điểm chốt chặn tại đầu bờ kênh, ở cầu Suối Ông Đình. Khi 2 đối tượng chạy xe đến đã không chấp hành yêu cầu dừng xe của anh Thơ, đối tượng ngồi sau dùng súng bắn điện (loại bắn trộm chó) để bắn anh Dương bị thương vào trán. Sự việc xảy ra khá bất ngờ, anh Dương được Công an xã Trà Vong đưa vào Trạm y tế xã Trà Vong cấp trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó, anh Dương được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh trong tình trạng có một cây xiên (chĩa), có đầu bằng 2 cộng kim loại ghim vào giữa trán. Sau đó, anh Dương được các bác sĩ bệnh viện tiến hành rút cây xiên ra khỏi trán, đồng thời tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại khoa cấp cứu bệnh viện. Do vết thương quá nặng, anh Dương đã tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị