Quyết tâm, vì ở trận lượt đi trên sân khách diễn ra năm ngoái, ĐTVN đã thua 0-1, và nói như chính ông cựu chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thì "đấy là một trận thua khó chấp nhận", nên hơn bao giờ hết chúng ta phải chiến thắng để phục thù.
Quyết tâm, vì năm 2013, ĐTVN đã thất bại thảm hại trên nhiều mặt trận, và niềm tin vào ĐT đã xuống đến mức thấp nhất, nên hơn bao giờ hết chúng ta cần một chiến thắng để lấy lại niềm tin.
Quyết tâm còn vì đây được xem là trận đấu cuối cùng của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc, bởi sau đó có tới 99,9% khả năng ông Phúc sẽ lùi về phụ trách mảng huấn luyện của Liên đoàn, và nhường vị trí cầm quân cho thầy ngoại.
Tóm lại là có rất nhiều lý do để chúng ta quyết tâm, và cũng có rất nhiều cơ sở để chúng ta tin vào chiến thắng. Nên nhớ trận thua 0-1 trước Hồng Kông năm ngoái là trận thua đầu tiên của chúng ta trước đối thủ. Trận đấu ấy, chính các cầu thủ Việt Nam mới là người cầm thế trận, tạo ra vô số cơ hội ăn bàn nhưng lại đau đớn bị đối thủ "phản thùng" phút cuối. Trong nhiều cuộc trò chuyện với chúng tôi, các cầu thủ Việt Nam thậm chí còn bảo: "Trận đấu ấy tụi em cứ như bị ma làm nên không thể đưa bóng vào lưới đối phương". Và bây giờ, khi có cơ hội làm lại thì tất cả đều tin là mình có thể "làm gỏi" một cách gọn gàng.
Chúng tôi cũng tin như thế, vì quả thật là đá trên sân nhà của mình mà không thắng nổi Hồng Kông thì ĐTVN còn đá đấm được với ai? Nhưng sau niềm tin ấy thì chúng tôi lại nhớ đến những lần thầy trò Việt Nam hô hào quyết tâm trong năm 2013 vừa rồi. Cũng ở khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015, sau trận lượt đi thua Uzbekistan trên sân khách, thầy trò ĐTVN từng hô hào quyết tâm phục thù đối thủ trong trận lượt về. Nói như quyền HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ hôm ấy thì "nếu không thể giành chiến thắng, chúng ta cũng cố gắng thiết lập tỉ số hoà". Nhưng những gì diễn ra trên sân Mỹ Đình ra sao hẳn nhiều người còn nhớ: chúng ta thua bạc nhược 0-3, và thua bắt đầu từ một tình huống thủ thành Bùi Tấn Trường đột nhiên dâng bóng vào chân đối thủ. Chứng kiến trận thua và cách thua tệ hại ấy, số lượng khán giả ít ỏi có mặt trên sân Mỹ Đình đã la ó ĐT nặng nề. Còn ngày hôm sau, trên nhiều trang báo, có nhiều bài viết cùng gặp nhau ở điểm: từ giờ trở đi mong là các tuyển thủ chúng ta cứ lặng im mà đá, chứ đừng hô hào quyết tâm rồi lại cụ thể hóa sự quyết tâm bằng "90 phút buông súng" như thế nữa!
Lần này lại nghe hai tiếng "quyết tâm". Phải nói, giống với cái tâm thế "kinh cung chi điểu" (con chim bị thương sợ cành cây cong), chúng tôi chợt thấy sờ sợ hai tiếng "quyết tâm" trong một trận cầu thủ tục như thế này. Và chúng tôi sẽ tạm quên hai tiếng ấy để chờ xem rốt cuộc các cầu thủ sẽ thi đấu thực tế như thế nào...
| Không nhiều gương mặt mới Lần này ĐTVN tập trung để chỉ đá hai trận đấu, đầu tiên là trận giao hữu với Sinh viên Hàn Quốc vào cuối tháng 2 và sau đó là trận đấu với Hồng Kông (Trung Quốc) trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015 vào đầu tháng 3. Theo HLV trưởng Hoàng Văn Phúc thì với tính chất tập trung ngắn hạn nên ông đã gọi những cầu thủ tốt nhất trong thời điểm hiện tại, chứ không gọi một số gương mặt trẻ lên Tuyển với mục đích "thử nghiệm" như năm ngoái. Lần này ngoại trừ những gương mặt quen thuộc như Văn Quyết, Thành Lương, Trọng Hoàng, Công Vinh, Anh Đức, ông Phúc gọi lại hai cựu tuyển thủ Quảng Hải, Minh Châu (Hải Phòng) và nhân tố mới Xuân Thành (Thanh Hóa). Điều đáng chú ý là cả hai thủ môn trước đây là Dương Hồng Sơn, Bùi Tấn Trường và tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân đều đã bị loại vì "không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn" theo giải thích của một thành viên BHL ĐT. Ngọc Anh |