Trung tá Nguyễn Đăng Chiến Thắng- Trưởng Công an phường 10, quận 10 cho biết, sau khi xem băng ghi nghi can từ camera của bệnh viện, Công an phường 10 nhận định đây là một đối tượng không chuyên nghiệp nên ngày 6/4, Công an phường 10 tiếp tục cho người mai phục tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Đúng như dự đoán, khoảng 11h cùng ngày, Trâm quay lại Bệnh viện Nhi Đồng 1 với ý định tiếp tục tìm kiếm các đứa bé có đeo nữ trang để dụ dỗ đưa đi chỗ khác chiếm đoạt tài sản thì tổ trinh sát ập vào bắt giữ.
Trâm khai, đã có 3 đứa con nhỏ, lớn nhất chỉ 4 tuổi, 14 tháng tuổi và nhỏ nhất mới 4 tháng tuổi. Do chồng bỏ, nuôi con nhỏ lại không có nghề nghiệp ổn định nên muốn có tiền mua sữa cho con, Trâm nghỉ ra cách vào bệnh viện dụ những đứa trẻ có đeo tài sản để trấn lột. Sau khi lột được một bên bông tai của cháu Thanh, Trâm đem đi bán nhưng không ai mua vì vàng chưa đủ tuổi nên quyết định ngày hôm sau tiếp tục vào bệnh viện tìm “con mồi” để đưa đi lột tài sản.
Trung tá Thắng cho hay, qua xác minh lời khai của Trâm thì thấy lời khai của Trâm hoàn toàn đúng và Trâm chưa có tiền án tiền sự gì. Công an phường 10, quận 10 đang kiến nghị Công an quận 10 xử phạt hành chính về tội “trộm cắp tài sản” để Trâm được về nuôi con nhỏ.
Trước đó, khoảng 8 ngày (5/4), chị Đặng Thị Thu Nga đưa cháu Thanh làm thủ tục khám bệnh khi quay lại thì không thấy cháu Thanh nên hốt hoảng đi tìm và báo với bảo vệ bệnh viện. Bảo vệ Bệnh viện đã báo vụ việc lên Công an phường 10, quận 10 tiến hành truy xét đối tượng qua băng ghi hình của khu vực phòng khám. Công an quận 10 đã đưa đoạn băng ghi hình người phụ nữ dẫn bé Thanh rời khỏi bệnh viện thông báo cho công an 23 quận, huyện và các Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để cùng vào cuộc truy tìm.
Đến 16h ngày 5/4, bảo vệ của một hồ bơi trên đường Khánh Hội (quận 4) thấy bé Thanh đứng ngoài hồ bơi nên báo với Công an phường 4, quận 4. Sau khi đưa chị Nga đến nhận dạng thì đúng cháu bé đi lạc này là cháu Thanh .Cháu Thanh kể lại, sau khi bị người phụ lạ đưa ra khỏi khuôn viên bệnh viện, bé Thanh được đưa đi qua nhiều tuyến đường, sau đó người phụ nữ đưa bé Thanh đi đã tháo một bên bông tai. Do hoảng sợ, bé Thanh đã khóc và la lớn khiến người phụ nữ trên phải bỏ bé Thanh lại khu bể bơi và bỏ đi