Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cháu Hiếu được các bác sĩ bệnh viện điều trị với khuôn mặt bị bầm tím, cánh tay trái bị gẫy xương, cẳng chân phải bị gẫy xương và và bị một số vết thương trên cơ thể. Bước đầu các vết thương của cháu Hiếu được cố định lại bằng nẹp chờ mổ sắp xương lại.
Có mặt trong bệnh viện, chị Trần Ngọc Liên (39 tuổi, mẹ bé Hiếu) thuật lại, chiều tối 4/11, chị Liên đang bán hạt dẻ trên đường Tên Lửa thì nhận được cuộc gọi của cháu Hiếu. Qua điện thoại, cháu Hiếu thều thào cho biết vừa bị Sĩ đánh bị thương nặng rồi tắt máy. Nghi có chuyện chẳng lành nên chị Liên gởi xe hạt dẻ cho người quen rồi chạy về nhà.
Về đến nhà chị Liên phát hiện cháu Hiếu nằm trên nền nhà với nhiều vết thương trên người, tay chân quặt quẹo nên hoảng hốt kêu cứu. Lúc này Sĩ cũng có mặt trong nhà nên chị kêu Sĩ chở cháu Hiếu đến Bệnh viện Đa khoa quận 6 cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa quận 6, cháu Hiếu được sơ cứu, băng kẹp vết thương và chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Bình Trị Đông đã đến hiện trường điều tra làm rõ và đưa Sĩ về phường lấy lời khai. Tại đây Sĩ đã khai nhận hành vi hành hạ cháu Hiếu nhưng chưa khai ra động cơ đánh cháu bé.
Chị Liên cho biết, chị và Sĩ sống chung như vợ chồng được khoảng 2 năm nay. Hàng ngày Sĩ nhận sửa điện cho các nhà dân còn chị Liên thì đi bán hạt dẻ dạo kiếm sống. Do cuộc sống khó khăn bức bối, trong cuộc sống hằng ngày Sĩ hay đánh đập chị Liên và cháu Hiếu. Cháu Hiếu thì bị Sĩ đánh thường xuyên hơn vì cháu Hiếu không nghe của Sĩ, tuy nhiên mức độ không trầm trọng như lần này.
Nguyên nhân của vụ bạo hành trên đang được công an phường Bình Trị Đông điều tra làm rõ và chuyển Công an quận Bình Tân xử lý theo thẩm quyền