Đà Nẵng:

Tài xế nổi lòng tham 'rút ruột' trên 32 tấn gỗ hương

Nhận nhiệm vụ chở 816,565 tấn gỗ hương từ Lào về cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng), dọc đường 5, gã tài xế của Công ty TNHH TMDV vận tải Minh Hương bỗng nổi cơn đạo chích. 

Để chiếm đoạt trên 32 tấn gỗ hương trong 10 container, ngoài móc nối với các đối tượng bên ngoài, các tài xế còn dùng tiểu xảo "rút ruột" hết sức tinh vi: Dùng cưa đục, cạy tháo ốc để mở container lấy từng tấm gỗ, sau đó vặn ốc, ngụy tạo y nguyên như cũ mà không hề làm bong dấu niêm chì...

Với tổng thiệt hại 1,5 tỷ đồng, làm uy tín của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cả nhóm tài xế trộm cắp hiện đã xộ khám, chờ ngày nghiêm trị của pháp luật.

Hơn 30 tấn gỗ hương "bốc hơi" trước lúc nhập cảng

Chuyện chấn động, khó tin lại hoàn toàn sự thật xảy ra vào giữa tháng 1/2015, khi  Công ty TNHH TMDV Vận tải Minh Hương (địa chỉ tại 570-Núi Thành, TP Đà Nẵng) có đơn khẩn cấp trình báo đến cơ quan Cảnh sát điều tra về việc công ty bị mất cắp tài sản lên đến 1,5 tỷ đồng.

Bằng chiêu thức tinh vi của nhóm tài xế, 8 container gỗ hương bị rút ruột vẫn "qua mặt" được lực lượng hải quan cửa khẩu.
Bằng chiêu thức tinh vi của nhóm tài xế, 8 container gỗ hương bị rút ruột vẫn "qua mặt" được lực lượng hải quan cửa khẩu.

Kỳ lạ ở chỗ, mặc dù tất cả 10 thùng container vận chuyển gỗ hương quy cách chuyển từ Lào về TP Đà Nẵng khi nhập cảng trong tình trạng "nguyên đai nguyên kiện", các dấu niêm chì đều không hề bong tróc… nhưng khi mở container kiểm tra trước khi xuất lô hàng ra nước ngoài, phía công ty đã tá hỏa, phát hiện trong số 816,565 tấn gỗ hương quy cách đã bị "bốc hơi" mất hơn 32.092,25kg gỗ hương, tổng thiệt hại 1.533.474.252 đồng!?.

Cũng theo Công ty TNHH TMDV vận tải Minh Hương cung cấp, phía công ty đã ký Hợp đồng số 201214/AWPF - MH về việc vận chuyển gỗ hương cho Công ty Atp Wood Processing Factory có địa chỉ tại tỉnh Attapeu (Lào) từ Lào về cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng). Theo hợp đồng, Công ty TNHH TMDV vận tải Minh Hương chịu trách nhiệm quản lý tài sản trong quá trình vận chuyển cho đến khi giao nhận tại cảng Tiên Sa, nếu xảy ra mất cắp thì phía Minh Hương đền bù. Chính vì vậy, sự việc không những gây thiệt hại về tài sản, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và gây ra nhiều mối nghi ngờ, tranh cãi giữa phía chủ hàng và đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển...

Tuy nhiên, chưa đầy 10 ngày sau khi thụ lý vụ án, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Đà Nẵng đã lật tẩy được những kẻ "giấu mặt" đằng sau số gỗ hương bốc hơi này. Chúng không ai khác, chính là 5 gã tài xế được Công ty Minh Hương "nuôi ong tay áo" nhận trách nhiệm vận chuyển trên 816 tấn gỗ hương theo hợp đồng từ Lào về cảng Đà Nẵng của công ty.

Đối tượng Huỳnh Quang Sơn bị bắt tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Huỳnh Quang Sơn bị bắt tại cơ quan điều tra.

Những chứng cứ điều tra, thu thập đã xác định chính xác những kẻ chủ mưu vụ trộm gỗ hương gồm 5 gã tài xế: Nguyễn Xuân Long (SN 1985, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Phạm Thanh Hoàng (SN 1988, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), Trương Công Dũng (SN 1971, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Nguyễn Dũng (SN 1979, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), Trần Quốc Thuận (SN 1970, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Qua đấu tranh, cả 5 tài xế đều thừa nhận vì lòng tham, lại cho rằng chỉ "rút ruột" con số lẻ trong khối lượng cả ngàn tấn gỗ hương thì khó bị phát hiện nên ngay từ khi nhận 10 container gỗ ở cửa khẩu biên giới, các tài xế đã bàn bạc, đồng thời móc nối với Ngô Trường Lai (SN 1984, trú tổ 51, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) chuẩn bị chờ "đón hàng" tập kết tại đường tránh Nam Hải Vân (thuộc địa bàn TP Đà Nẵng) để hành sự.

Chiêu độc "rút ruột" của nhóm tài xế trộm tài sản công ty

Khi bị bắt khẩn cấp và khởi tố để điều tra, ban đầu cả 5 tài xế "gian" của Công ty Minh Hương đều loanh quanh chối cãi. Họ tỏ ra rất oan ức, bởi cho rằng cơ quan điều tra và lãnh đạo Công ty Minh Hương sẽ "bó tay" với chiêu độc hết sức tinh vi của cả nhóm.

Đối tượng Ngô Trường Lai.
Đối tượng Ngô Trường Lai.

Theo các tài xế khai nhận, ngày 23/12/2014, tài xế Long, Hoàng, Công Dũng, Nguyễn Dũng và Thuận nhận lệnh của công ty đi Lào nhận gỗ vào container có sự giám sát của Công ty Atp Wood Processing Factory và Công ty TNHH TMDV vận tải Minh Hương để nhập về cảng Tiên Sa.

Theo lộ trình, ngày 11/1/2015, các xe container nhận hàng là gỗ hương đã ra quy cách tại Lào, đến ngày 14/1/2015 vận chuyển về Cửa khẩu Bờ Y. Sau khi thông quan, 5 xe đầu kéo chở 10 container theo đúng thủ tục được Hải quan Lào niêm chì toàn bộ... Và khi xe nhập cảng Đà Nẵng cũng đều y nguyên dấu chì không hề bị bong tróc thì làm sao có chuyện "giữa đường bốc hơi" đến trên 30 tấn gỗ!?

Nhưng với nhiều "dấu tích" cạy phá các ốc vít và số lượng gỗ hương bị các điều tra viên phát hiện, thu hồi chỉ sau mấy ngày "đi lạc" đã buộc 5 gã tài xế phải cúi đầu nhận tội. Các tài xế thừa nhận: Khoảng 1h ngày 15/1, 5 xe container chở gỗ hương về đến đường tránh Nam Hải Vân (thuộc địa bàn TP Đà Nẵng), cả 5 lái xe đã được Lai chờ đón và dẫn dắt về bãi đỗ xe của Công ty Hiệp Anh thuộc địa bàn xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang).

Tại đây, Lai đã câu kết với bảo vệ bãi xe của Công ty Hiệp Anh tên Lượng để cho 5 xe chở container gỗ vào xuống hàng với giá "thuê bãi" là 2 triệu đồng/chuyến. Tại bãi, Lai, Lượng cùng nhiều thanh niên khác cũng chuẩn bị sẵn các công cụ cưa, đục để cạy phá đinh ốc của container, bật tung cửa container lấy gỗ bên trong. Chính Lượng cũng là người trực tiếp trèo vào các thùng container đạp gỗ xuống, rồi lấy cân đem theo cân gỗ và ghi số lượng gỗ trộm từng xe vào giấy để tính toán ăn chia sau này. 

Tổng cộng số gỗ bị cả bọn rút ruột là trên 32 tấn gỗ hương, số gỗ này Lai tạm thời chở về cất giấu tại nhà để chờ tiêu thụ. Để tránh bị phát hiện, bằng hành vi hết sức tinh vi, các tài xế còn yêu cầu nhóm của Lai, Lượng chỉ rút số lượng ít gỗ hương trong mỗi thùng container.

Hơn 32 tấn gỗ hương trị giá hàng tỉ đồng bị nhóm tài xế "rút ruột".
Hơn 32 tấn gỗ hương trị giá hàng tỉ đồng bị nhóm tài xế "rút ruột".

Cụ thể, tài xế Nguyễn Xuân Long điều khiển xe BKS 43S-1777, rút trộm 7.564,5kg gỗ hương, thiệt hại hơn 361 triệu đồng; Phạm Thanh Hoàng điều khiển xe 43S-8770, trộm 10.947kg gỗ hương, thiệt hại hơn 523 triệu đồng; Trần Quốc Thuận điều khiển xe 43S-6016, trộm 7.563,05kg gỗ hương, thiệt hại hơn 361 triệu đồng; Trương Công Dũng điều khiển xe BKS 43C-00115, trộm 4.802,15kg gỗ hương, thiệt hại hơn 229 triệu đồng; Nguyễn Dũng điều khiển xe 43S-2544, trộm 1.215,55kg gỗ hương, thiệt hại hơn 58 triệu đồng.

Đặc biệt, tại các container này, nhóm tài xế hành sự rất khéo léo, tinh vi đến nỗi không hề làm mất niêm chì, xong việc thì vặn và dán ốc vít lại rồi ung dung chở hàng về nhập cảng Tiên Sa coi như chưa có việc gì xảy ra. Tuy nhiên, hành vi trộm cắp này đã bị Công ty Minh Hương phát hiện ngay trước khi lô hàng chuẩn bị xuất cảng. Hiện vụ án đang được PC45 tiếp tục điều tra mở rộng.

Ngày 13/4, Đại tá Trần Mưu, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45)- Công an TP Đà Nẵng cho biết: Ngoài Ngô Trường Lai (SN 1984, trú quận Ngũ Hành Sơn) là đối tượng chính, PC45 đã tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can trong chuyên án truy bắt nhóm đối tượng trộm cắp trên 32 tấn gỗ hương vận chuyển từ Lào về Việt Nam với giá trị hàng tỷ đồng gồm: Nguyễn Quang Thạnh (SN 1971, trú huyện Hòa Vang), Huỳnh Quang Sơn (SN 1972, trú quận Hải Châu), Trần Công Ty (SN 1979) và Tạ Quang Lượng (SN 1984, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn)...

Trước đó, 5 lái xe của Công ty Minh Hương có hành vi trộm cắp tài sản cũng đã bị khởi tố gồm: Phạm Thanh Hoàng (SN 1988, trú huyện Hòa Vang), Trần Quốc Thuận (SN 1970, trú quận Thanh Khê) và Nguyễn Xuân Long (SN 1985), Nguyễn Dũng (SN 1979), Trương Công Dũng (SN 1971), cùng trú quận Cẩm Lệ.

Hoài Thu

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.