Cũng vì sợ bị tồn đọng mà nhiều dân phe máu mặt đã làm khó dễ các đại lý bán vé ở sân Hàng Đẫy, khiến các đại lý này phải ngừng hoạt động. Ở điểm bán vé gần đó, tại 59 phố Hoàng Cầu, tình trạng “trăm người bán” - “lèo tèo người mua” cũng diễn ra, khiến cho các phe vé lo sốt vó.
Giải thích tình trạng ế vé, các dân phe cho biết một phần có thể đến từ cuộc khủng hoảng kinh tế, khiến việc bỏ ra từ 700.000 đến 1.000.000 đồng mua vé là một việc xa xỉ với đại bộ phận các fan hâm mộ. Một phần khác có thể đến từ việc trước khi chính thức thi đấu với ĐTVN vào ngày 17/7, CLB Arsenal sẽ có một buổi tập, giao lưu với người hâm mộ vào chiều tối 16/7, và phần lớn các fan hâm mộ đều thích đến coi buổi tập hơn là trận đấu ngày 17/7, vì ai cũng biết đấy xét cho cùng cũng chỉ là một trận đấu giao hữu, nên các cầu thủ Arsenal sẽ đá chẳng khác gì đá tập(?).
Thực tế thì cách đây vài hôm, trong ngày phát hành vé đầu tiên ở SVĐ QG Mỹ Đình, có nhiều khán giả đã xếp cả hàng dài, chen lấn xô đẩy để mua vé, nhưng đến lúc này thì đó thực sự chỉ là cơn sốt ảo. Cứ với đà này, khả năng trong những ngày tới, các phe vé sẽ tiếp tục “xả” hàng, chấp nhận bán thấp hơn cả giá gốc từ 20 - 30%