Theo báo cáo, nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị, ngày 20/9, Đoàn lãnh đạo thị xã Bình Long gồm 6 người đi thăm và giao lưu với cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 785 bằng xe ôtô BKS: 93A-0707 do ông Nguyễn Văn Thuận điều khiển. Thành phần đoàn gồm: ông Phan Xuân Vĩnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã làm Trưởng đoàn và 5 thành viên là các ông Nguyễn Văn Hòa (44 tuổi) - Thượng tá, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã, ông Lưu Huy Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo thị xã, Đỗ Thành Tư - Phó trưởng Phòng Nội vụ thị xã, Nguyễn Xuân Quang - Bí thư Đảng ủy phường Phú Đức và ông Nguyễn Văn Thuận - lái xe.
Trong thời gian đi công tác tại Đồn Biên phòng 785 không may gặp nạn nên ông Nguyễn Văn Thuận đã tử vong vào khoảng 16h30 ngày 20/9, vụ việc đã được Cơ quan điều tra Quân sự Quân khu 7 – Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý.
Trong khi đó cùng ngày, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước xác nhận, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Văn Thuận vào chiều 20/9 do Thượng tá Nguyễn Văn Hòa để súng cướp cò. Cụ thể, chiều 20/9, trên đường trở về từ chuyến giao lưu, Thượng tá Hòa dừng xe để vào rừng đi vệ sinh thì thấy có con chim cắt lớn nên đuổi theo. Quá trình đuổi theo con chim cắt, Thượng tá Hòa không biết có ông Thuận chạy theo phía sau. Lát sau ông Hòa trượt chân ngã và súng cướp cò, đạn bay trúng vào cổ và trúng động mạch chủ của ông Thuận khiến ông chết tại chỗ.
Theo một vị lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc, lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến chia buồn với gia đình, đồng thời lo toàn bộ chi phí mai táng ông Thuận. Về hướng xử lý cán bộ, hiện đang chờ kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra Quân khu 7 rồi mới xử lý