Trận chung kết Việt Nam - Iran trôi đến phút thứ 60, khi tỷ số vẫn đang là 1-1, và khi trời vẫn đổ mưa tầm tã thì từ một pha bóng bên góc trái, Nguyễn Thế Hưng (12) sục chân lái quả bóng vào thẳng khung thành. Đấy là một pha ghi bàn đưa thủ môn cùng hệ thống phòng ngự của U.21 Iran vào trạng thái… hố toàn tập. Bởi ở một tình huống như thế, tất cả đều nghĩ Hưng sẽ tạt bóng, chứ không dám táo bạo cứa bóng gôn.
Pha bóng ấn định tỷ số 2-1 ấy, tình huống xử lý điển hình ấy đã chứng tỏ U.21 Việt Nam chơi bóng táo bạo, thông minh tới cỡ nào. Chính vì sự thông minh, cộng thêm phẩm chất khỏe khéo từ đôi chân mà suốt cả giải đấu, những cầu thủ U.21 Việt Nam tuy nhỏ hơn hẳn so với các đối thủ Iran, Thái Lan hay Aspire (Qatar), nhưng lại liên tục tạo ra những pha bóng làm đối thủ vặn sườn.
Chắc chắn là nhìn màn trình diễn của U.21 Việt Nam, không chỉ khán giả sướng con mắt, mà những nhà tuyển trạch của ĐT U.23 Việt Nam có thể nhặt ra nhiều "gương mặt vàng". Đơn cử như ở ĐT U.23 bây giờ đang thiếu và thiếu trầm trọng một tiền đạo có khả năng càn lướt. Thì đây, trong màu áo U.21 Việt Nam, Hà Minh Tuấn - người sau đó được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải đã chơi bóng càn lướt, mạnh mẽ hệt như Lê Huỳnh Đức ngày nào.
Đội U.21 Việt Nam vô địch giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2011.
Và nữa, một Nguyễn Hữu Khôi - người đã dứt điểm một chạm tinh tế, mở tỷ số trong trận chung kết cũng đã thể hiện phẩm chất tinh ranh cần có của một tay săn bàn. Không hiểu là trong bối cảnh HLV Falko Goetz đang cùng ĐTVN sang Nhật chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Nhật thì quyền HLV ĐT U.23 Việt Nam Phan Thanh Hùng có nhìn ra và nhìn rõ hai cái tên nổi bật đó không? Nếu câu trả lời là "có" thì rất nhiều khả năng hai cầu thủ này sẽ được gọi bổ sung vào ĐT, còn nếu câu trả lời là "không" thì đấy là một sự bỏ phí vô cùng đáng tiếc.
Nhìn U.21 Việt Nam thi đấu trận bán kết với Thái Lan và trận chung kết với Iran người ta dễ có cảm giác đang chứng kiến hình ảnh một đoàn quân ra trận. Cả một tập hợp băng mình vào quả bóng để cản phá đối phương trong những tình huống nguy nan. Rồi cả một tập hợp lại gồng mình lên, quyết không buông vũ khí khi bất thình lình bị đối phương gỡ điểm.
Khoảnh khắc chiến thắng của U.21 Việt Nam. Ảnh: Quang Minh.
Cái tinh thần rừng rực cùng một điểm tựa tâm lý vững chắc ấy được thể hiện rất rõ khi U.21 Việt Nam phải đấu súng với U.21 Thái Lan để phân định thắng thua. Có một chi tiết rất đáng chú ý, đó là ngay trước khi trọng tài thổi còi kết thúc 90 phút thì U.21 Việt Nam đã có một cú sút xa trúng cột dọc khung thành Thái Lan. Và sau đó, khi hai đội bốc thăm xem nên chọn khung thành nào đá Penalty thì người Thái đã láu lỉnh chơi đòn tâm lý khi chọn khung thành của mình - cái khung thành mà trước đó, cầu thủ Việt Nam đã phải nhìn cột dọc mà tiếc nuối.
Ở trên chấm 11m, khi phải đối diện với cái cột dọc và cái khung thành tiếc nuối ấy, các cầu thủ trẻ Việt Nam chắc chắn phải sống trong một áp lực tâm lý ghê gớm. Vậy mà họ đá 7 quả trúng cả 7 - khiến cho một chuyên gia bóng đá ngồi trên ghế VIP đã phải liên tục xuýt xoa.
Cái hay của U.21 Việt Nam không chỉ được thể hiện ở góc độ chuyên môn và khát vọng tinh thần, mà còn nằm ở cả tác phong thi đấu. Cũng trong trận bán kết với Thái Lan, sau khi bị thay ra sân, Nguyễn Thành Hưng đã lập tức chạy sang khu kĩ thuật của Thái Lan để khoanh tay, cúi người chào. Đấy rõ ràng là một hình ảnh rất đẹp, và rất đáng phát huy.
Theo kế hoạch thì sau giải đấu này, và sau khi tham dự một trận giao hữu nữa ở Bình Thuận, ĐT U.21 Việt Nam sẽ giải tán. Nhưng mong là cái tinh thần U.21, luồng năng lượng U.21 sẽ tiếp tục được các cầu thủ phát huy, ngay cả khi đã bước qua tuổi 21 cuộc đời