Với ý nghĩa trọng đại và tầm vóc của chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, nên dù Hà Nội đang trong những ngày rét đậm và mưa, hàng ngàn người dân từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước vẫn tụ về bên di tích và tượng đài người Anh hùng dân tộc, để cùng ôn lại chiến công hiển hách của cha ông.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Học, Chủ tịch UBND quận Đống Đa nhấn mạnh: Ngày 5 tháng Giêng hằng năm đã trở thành một ngày kỷ niệm đặc biệt thiêng liêng, trọng đại, mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca của đất nước, khẳng định sự trường tồn của nước Việt, khẳng định tinh thần yêu nước, yêu độc lập tự do, truyền thống đoàn kết, dũng cảm chống ngoại xâm.
Nét nổi bật trong nghệ thuật quân sự của vua Quang Trung là tinh thần tiến công liên tục, mãnh liệt và hết sức bất ngờ, hành binh như thần tốc, khiến cho hệ thống phòng ngự kiên cố của quân Thanh sụp đổ nhanh chóng. Quân và dân Đống Đa vinh dự được thay mặt nhân dân Thủ đô, nhân dân cả nước cử hành lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, để tưởng nhớ công lao to lớn của người Anh hùng áo vải cờ đào cùng những tướng lĩnh, quân sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Ngay sau đó, lễ hội được tiếp nối bằng những chương trình nghệ thuật, thể thao truyền thống và hiện đại, phong phú và đặc sắc, của các đơn vị nghệ thuật ở Hà Nội, Bắc Ninh, Quân đội v.v… diễn ra đến chiều tối mồng 5 Tết. Các tiết mục đều nhắc gợi chiến công lừng lẫy của cha ông trong việc đánh giặc ngoại xâm với quyết tâm của Hoàng đế Quang Trung: “Đánh cho để dài tóc/Đánh cho để đen răng/Đánh cho nó chích luân bất phản/Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn/Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
Dù có rất đông người dự, lễ hội lại diễn ra ở vị trí giao thông trọng điểm, nhưng với các phương án triển khai của lực lượng Công an, lễ hội kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa đã diễn ra an toàn tuyệt đối. Lực lượng Công an quận và các phường được huy động tối đa, phối hợp với lực lượng Quân đội, thanh tra giao thông, dân phòng và bố trí làm nhiều vòng, nhiều chốt, trên các tuyến phố Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Trung Liệt, Đặng Tiến Đông v.v… để kịp thời phát hiện và xử lý mọi vấn đề về ANTT. Suốt thời gian diễn ra lễ hội, đã không có hiện tượng cờ bạc, trộm cắp, đốt pháo và đặc biệt là không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông dù địa điểm tổ chức lễ hội nằm bên trục đường chính, lượng người và xe đổ về đây rất lớn, do lực lượng CSGT chốt trực 24/24h, phân luồng từ xa, duy trì được giao thông thông thoáng.
Thượng tá Lê Hữu Cường, Phó trưởng Công an quận Đống Đa phấn khởi: Thành công của lễ hội cũng chính là niềm vui của mỗi CBCS Công an. Vì chúng tôi đều ý thức rất rõ rằng, bảo vệ an toàn cho lễ hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần cho thành công của lễ hội và nhất là, để ý nghĩa của sự kiện văn hóa, lịch sử này thêm lan tỏa. Vì thế, tất cả chúng tôi đều hết sức cố gắng. Thực hiện kế hoạch trực chiến, nhiều đồng chí từ Tết Nguyên đán đến nay vẫn chưa được một ngày nghỉ, nhưng ai cũng đều vui khi được đóng góp vào thành công của lễ hội mang tầm vóc lịch sử này.
Trước đó, chiều 26/1 (tức mùng 4 Tết Nhâm Thìn 2012) tại Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) quê hương của vị Anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung – Nguyễn Huệ, UBND huyện Tây Sơn phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Bình Định đã tổ chức lễ kỷ niệm 223 năm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (1789 – 2012).
Buổi lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút hàng vạn người dân cùng các vị đại biểu tham gia. Tại buổi lễ, mọi người đã cùng nhau ôn lại những truyền thống cách mạng, văn hóa hào hùng gắn liền với bao chiến công hiển hách, oai phong lẫm liệt của phong trào nông dân Tây Sơn mà đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (Tết Kỷ Dậu 1789)