Lai vô ảnh, khứ vô hình
Đúng 12h30 trưa 5/10/2013, sau hơn 2h đồng hồ nỗ lực tìm hiểu dấu vết của thủ phạm vụ trộm gây chấn động dư luận TP Cảng tại tiệm vàng Dũng Hà trên QL10, thuộc thị trấn An Lão, Hải Phòng, tốp các trinh sát hình sự và kỹ thuật viên giám định rời khỏi hiện trường trong tâm trạng nặng nề và khá mệt mỏi. Tất cả những gì còn lại của vụ trộm cho thấy, kẻ đạo chích đã một mình hành sự và rất lọc lõi, ranh ma, chỉ lấy đi những trang sức bằng vàng ta còn vàng tây, bạc... hắn không cần đếm xỉa.
Tên trộm đột kích tiệm vàng từ trên... không (cửa sổ tầng 3) và "dọt lẹ" cũng từ đó trong khi cửa cuốn tầng 1 vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. 4 camera bảo vệ đã bị bịt kín bởi những mảnh vải của chính gia chủ. Trên các vật dụng và trên nền nhà không hề lưu lại vết tay, chân của thủ phạm... Theo lời khai của người bị hại, số tài sản bị mất cắp là 892 chỉ vàng 24K, gồm: 85 dây chuyền, 40 lắc đeo tay, 14 vòng đeo tay, 152 nhẫn (trong đó 110 nhẫn có mặt đá). Tổng giá trị số tài sản bị mất cắp lên tới trên 3 tỷ đồng.
Tên trộm "siêu phàm" là ai? Đến từ đâu? Câu hỏi hóc búa đeo đẳng các trinh sát phá án suốt cả tuần sau đó. Đã có tới con số ngàn các "anh tài" chìm, nổi chuyên "đột vòm" ở đất Cảng và các vùng phụ cận được xem xét cực kỳ kỹ càng; hàng trăm tiệm cầm đồ, tiệm vàng được kiểm tra song danh tính tên tội phạm vẫn là ẩn số. Dường như toàn bộ số nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay đã bị đối tượng và kẻ tiêu thụ cho "tan chảy". Thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó Trưởng Phòng PC 45 (CATP Hải Phòng) - Phó Ban Chuyên án 103T, một chuyên gia có bề dày kinh nghiệm điều tra án trộm cắp đã phải thốt lên, chưa bao giờ anh "va" phải tên trộm quái đản, "lai vô ảnh, khứ vô hình" như tên này. Nếu không tìm ra được hắn, sẽ còn rất nhiều nạn nhân khác phải gánh hậu họa.
Đánh giá lại hiện trường, Ban Chuyên án nhận định, vụ án xảy ra vào khoảng nửa đêm 4/10 trong khi tiệm vàng Dũng Hà nằm đối diện với đơn vị quân đội, lại chỉ cách Công an thị trấn An Lão vài trăm mét nên nhất định phải có đồng phạm thứ hai. Tên này có thể không trực tiếp đột nhập vào nhà nạn nhân nhưng giữ vai trò cảnh giới, thậm chí là nội gián cho thủ phạm chính. Cùng thời điểm đó, qua thông báo hỏa tốc truy tìm tang vật và thủ phạm vụ án phát đi trên toàn quốc, Ban Chuyên án nhận được một thông tin quan trọng.
Đó là tại các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh... từ đầu năm 2013 đến nay cũng liên tiếp xảy ra các vụ trộm với thủ đoạn tương tự và các chuyên án điều tra đều rơi vào bế tắc. Mặc dầu vậy, bắt đầu từ đây, bóng dáng của một tên trộm khét tiếng, hoạt động có tính liên tỉnh, không phải dân anh chị của Hải Phòng xuất hiện. Tiếp tục các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Đội 5 - đội chủ công phá án của PC45 (CATP Hải Phòng) thu được một thông tin khác: vào lúc 4h sáng ngày xảy ra vụ trộm, có 1 người đàn ông trạc 36 tuổi, tay xách cặp nhảy lên 1 chiếc taxi BKS: 16M-5369 của hãng taxi Vũ Gia đi từ An Lão về nhà nghỉ 555 ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng đón 1 thanh niên khác. Sau đó, cả hai xuống xe trên QL5, đoạn qua địa bàn xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng.
Phá án bằng linh cảm
Biên độ về không gian càng mở, việc khoanh vùng, xác định các nghi can càng trở nên mờ mịt. Bước sang ngày thứ 6, sau nhiều đêm thức trắng, Phó Ban Chuyên án Lê Hồng Thắng bằng linh cảm nghề nghiệp chợt nhớ tới một "bàn tay vàng" từ vụ trộm xa lắc xảy ra trên địa bàn huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Quá trình phối hợp điều tra vụ án đó, Thượng tá Thắng đã được các đồng nghiệp tỉnh bạn tả về một đạo chích khét tiếng có tên Thiêm, dân tộc Mường, ở tận thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh miền núi Hòa Bình. Thiêm, SN 1977, đã mang 3 tiền án và mới được ra tù đầu năm 2013. Tầm hoạt động của "bàn tay vàng" rất rộng. Hắn vào Nam ra Bắc, thoắt ẩn thoắt hiện và đặc biệt chỉ một mình gây án nên rất khó truy xét. Không tránh khỏi có những hoài nghi ban đầu bởi dữ liệu đang còn rất mong manh, song các trinh sát phá án vẫn tức tốc lên huyện Cao Phong. Linh cảm nghề nghiệp lần nữa thầm mách tốp trinh sát: Không thể loại trừ khả năng "sói độc" chính là thủ phạm vụ trộm.
Kết quả xác minh ban đầu tại xóm Đồng Mới, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình càng khiến trinh sát càng mừng càng hồi hộp. Đó là việc tối 5/10, đang trong tình cảnh "bác thằng bần", Thiêm bỗng có nhiều tiền và bỏ ra tới hơn 100 triệu đồng chuộc lại được "bìa đỏ" trước đó đã đem cắm lấy tiền đánh bạc và hiện vắng mặt tại địa phương. Đáng chú ý, "sói độc" rất hay cặp kè với một nam thanh niên cùng xóm tên Ngân. "Sờ gáy" Ngân, trinh sát gần như lặng người khi phát hiện điện thoại di động của hắn còn lưu rất nhiều cuộc đàm thoại với người lái xe taxi tại thị trấn An Lão đêm 4/10...
Sói độc sa lưới
Nút thắt đầu tiên của vụ án đã được mở. Tuy vậy, tại cơ quan Công an, nghi can Bùi Văn Ngân một mực giả ngây giả ngô, chỉ khai có về Hải Phòng chơi và chỉ đi một mình. Suốt 2 ngày liền "quần thảo" với con cóc tía gan lỳ, bằng một loạt các biện pháp nghiệp vụ liên hoàn, trinh sát cuối cùng cũng đã buộc hắn phải mở miệng. Ngân nhỏ giọt thú nhận: trước khi vụ án xảy ra có cùng với Bùi Văn Thiêm xuống thị trấn An Lão, TP Hải Phòng.
Đêm 4/10, hắn đứng canh một lát cho Thiêm đột nhập vào tiệm vàng có tên Dũng Hà rồi nhảy lên taxi chuồn trước về một nhà nghỉ 555 ở phường Quán Toan. Ít giờ sau, Thiêm cũng có mặt. Cả hai đã 3 lần đổi taxi tốc thẳng về Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) và tiếp đó xuôi về thị trấn Xuân Mai. Tại đây, vào lúc 8h30, Thiêm lệnh cho Ngân tự về nhà còn hắn nán lại cho tới 15h30 chiều mới có mặt tại thị trấn Cao Phong rồi mất hút ngay. Chiến lợi phẩm dành cho Ngân là 110 triệu đồng...
Qua điều tra điểm tiêu thụ Thiêm lựa chọn chỉ có thể trên đường đi. Cụ thể là thị trấn Xuân Mai bởi biểu đồ hành trình của Thiêm cho thấy, hắn đã sử dụng một thời gian khá dài (7 giờ) cho một cung đường từ Xuân Mai về thị trấn Cao Phong trong khi trên thực tế, ôtô chạy chỉ mất 3 giờ. Như vậy, tên trộm đã dành khoảng 4 giờ cho việc tẩu tán tang vật tại thị trấn trên. Lướt qua một loạt các mục tiêu trọng điểm, tới tiệm vàng Hoàn Thủy, tốp trinh sát hóa trang như muốn bật reo. Họ đã tìm được những thứ quan trọng nhất của một vụ trộm - tang vật. Tại đây, gia chủ đã buộc phải giao nộp 34,5 chỉ vàng gồm: nhẫn, dây chuyền...
Tất cả đều mang ký hiệu chìm "DH" của doanh nghiệp Dũng Hà. Chủ tiệm vàng thừa nhận đã "thầu" của một gã đàn ông trạc 35-36 tuổi lô hàng 892 chỉ vàng đã được chế tác. Do không đủ tiền mua cả lô hàng, người này đã đề nghị khách ngồi chờ (gần 3 giờ) để anh ta mang số hàng còn lại bán cho 2 tiệm vàng khác tại TP Hà Nội. Đáng nói, kết quả kiểm tra, toàn bộ số tang vật ngay đó đã bị các chủ tiệm cho "tan chảy" thành 2 khối vàng như dự đoán ban đầu. Cơ quan điều tra mới thu được khoảng trên 300 chỉ...
Cũng chính thời khắc đó, Ban Chuyên án qua tìm hiểu các mối quan hệ của Thiêm đã phát hiện hắn rất thân với một bạn tù là Tống Quang Hải, SN 1972, ở xóm Giếng, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Hải cũng vừa mãn hạn cải tạo. Đúng 3h sáng ngày 16/10, được công an xã sở tại thông báo đối tượng Hải - bạn Thiêm có khách đến chơi mấy ngày qua, một mũi trinh sát đã bí mật tiếp cận và vây chặt căn nhà nghi tên Thiêm đang ẩn náu. Tới tảng sáng, khi cánh cửa chính vừa bật mở, các trinh sát ập vào tóm gọn tên trộm đang còn trên giường với 2 chiếc nhẫn vàng trên tay...
Tại trụ sở Công an xã, Thiêm mặc dù còn chưa hết bàng hoàng nhưng mặt vẫn tỉnh queo, chối đây đẩy hành vi phạm tội, thậm chí còn thách thức lực lượng Công an: "Sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước việc bắt giữ người trái pháp luật " (!). Chỉ tới khi biết tên Ngân bị bắt, "bàn tay vàng" mới chịu quy phục, khai rõ vụ việc.
Trước đó, vào các ngày 30/9-1/10, Thiêm một mình xuống Hải Phòng và về huyện An Lão. "Tăm" được tiệm vàng Dũng Hà có nhiều đồ quý và khá dễ đột nhập, hắn điện thoại cho Ngân. Cả hai theo dõi quy luật hoạt động của tiệm vàng trong nhiều đêm. Tới chiều tối 4/10, Thiêm tự đi mua một chiếc "gọng gà" và 22h30 cùng ngày trèo lên một cây bàng, một mình đột nhập tiệm vàng từ trên không. Bẻ cong 2 chấn song cửa sổ mỏng manh trên tầng 3, tên trộm lọt xuống tầng dưới, vô hiệu hóa hệ thống camera rồi ung dung hành sự. Hắn không quên gọi điện cho tên đàn em bên ngoài rút trước để tránh bị lộ.
Vụ trộm "kinh điển" cuối cùng cũng đã kết thúc có hậu. Điều còn lại là dành cho các chủ cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh những mặt hàng có giá trị lớn. Sẽ rất tệ hại nếu ai đó cứ luôn tin chắc vào những cánh cửa thép kiên cố tầng tầng, lớp lớp dưới tầng 1 mà quên việc gia cố chắc chắn các cửa sổ, cửa ra vào, hệ thống thông gió các tầng trên. Chủ tiệm vàng Dũng Hà cũng đã rất đồng nhất quan điểm với nhóm PV chúng tôi, ông khá... chủ quan khi không thực hiện một quy trình nghiêm ngặt. Đó là khi kết thúc một ngày giao dịch, cần phải đưa tất cả đồ quý hiếm vào két sắt. Và nữa, không thể có một hệ thống camera cảnh báo nào, không có một chiếc khóa nào có thể bảo vệ an toàn tuyệt đối - ngoài ý thức cảnh giác cao độ của gia chủ