Như để lý giải tại sao mình phải có biện pháp cứng rắn như thế, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: Facebook và YouTube bị phe đối lập lợi dụng và khẳng định đó là mối hiểm họa cho đất nước trong cuộc phỏng vấn chung với 2 kênh truyền hình Haber và ATV.
Khi nói về những sửa đổi trong luật Internet vừa được Quốc hội thông qua, ông đã bị dư luận phê phán là đã tìm cách kiểm soát truyền thông trong nước và quốc tế. Ông Erdogan khẳng định ông không tìm cách hạn chế tự do thông tin và vi phạm quyền tự do ngôn luận được luật Internet đảm bảo đầy đủ toàn vẹn. Ông nhấn mạnh: “Chính phủ sẽ không để YouTube và Facebook muốn làm gì thì làm ở Thổ Nhĩ Kỳ”.
"Dựa" vào "mối đe dọa" để ban bố một lệnh cấm đối với truyền thông xã hội chính là một biểu hiện nữa về sự độc đoán của ông Erdogan, người dường như rất bực dọc vì cuốn băng ghi âm gần đây tiết lộ nạn tham nhũng trong nội bộ Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo ông Erdogan, việc cấm Facebook và YouTube thuộc chương trình nghị sự của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì những kẻ tấn công thông qua Internet đang làm những việc rất thất đức(?!): “Bởi vì truyền thông xã hội là cái gì đó không có giới hạn. Nên có thể người ta chẳng hề có hiểu biết về quyền tự do".
Cuốn băng ghi âm làm rò rỉ những thông tin bí mật được đưa lên mạng lưới viễn thông quốc tế (Internet) đã đẩy ông Erdogan vào một "góc hiểm" kể từ đó nếu thông tin trong băng ghi âm có thực thì chúng tiết lộ rằng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đương nhiệm và một số thành viên trong gia đình ông, bao gồm con trai ông, Bilal, đều dính đến tham nhũng.
Trong một đoạn băng ghi âm, giọng nói bị rò rỉ được cho là giọng của Erdogan và Bilal, trong đó có tình tiết đặc biệt như sau: Việc Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đạo con trai cứ sáng hàng ngày nhận quà biếu ngay tại nhà đã trở thành chuyện như "cơm bữa" để nhận được những khoản tiền mặt rất lớn, tổng trị giá ước tính 1 tỉ USD.
Tuyên bố của Tổng thống Abdullah Gul đưa ra hôm 7/3 vừa qua phần nào đó làm an tâm các kênh truyền thông và người dùng. Ông Abdullah khẳng định sẽ không có bất kỳ sự hạn chế nào đối với tự do thông tin. Trả lời câu hỏi về những bình luận của ông Erdogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ lệnh cấm áp dụng cho truyền thông xã hội: "YouTube và Facebook là có nền tảng toàn cầu. Do đó, cấm những phương tiện đó sẽ nảy sinh vấn đề" - ông Abdullah Gul nhấn mạnh.
Nhưng ông Abdullah Gul lưu ý: Một hành vi phạm tội, xâm phạm sự riêng tư được thực hiện thông qua truyền thông xã hội thì tòa án sẽ xét xử nghiêm minh. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng bất kỳ hành động phạm pháp nào trong môi trường ảo cũng cần phải xem xét như trong thế giới thật.
Các đảng phái đối lập đã "đánh hội đồng", đả kích Erdogan về sự "hù dọa" của ông sẽ "bịt miệng" giới truyền thông. "Chúng tôi sẽ không cho phép đảng Công lý và Phát triển triệt hạ truyền thông xã hội. Một lệnh cấm như vậy sẽ bóp nghẹt xã hội" - ông Erdogan Toprak, Phó chủ tịch đảng (đối lập) Nhân dân Cộng hòa (CHP) đưa ra lời cảnh báo trong một tuyên bố vào ngày 7/3.
Ông Toprak cho biết thêm: "Bây giờ, ông thủ tướng của đất nước này muốn cấm tiệt truyền thông xã hội, một trong những nguồn tin chính yếu trong thời đại này thì đây chính là một hành động tấn công vào thời đại: khoa học, nhân quyền và tự do mà mọi người dân đều có quyền tiếp cận và trao đổi thông tin”.
Lãnh đạo đảng Phong trào Quốc dân (MHP), Devlet Bahceli, ngày 7/3 đã có bài phát biểu ở Kütahya cho biết, động thái của Thủ tướng Erdogan nhằm mục đích cấm truyền thông là cố tình bưng bít bằng chứng về cáo buộc tham nhũng trong nội bộ chính phủ bị Internet phanh phui. Cần phải lưu ý rằng ông Erdogan chưa bao giờ phàn nàn về truyền thông xã hội trong suốt những năm qua khi mà chính những phương tiện đưa tin đó được ông sử dụng để xây dựng hình ảnh của mình.
Ông Bahceli cười ruồi, đặt câu hỏi cho ông Erdogan: "Có phải bây giờ vì có hàng loạt đoạn băng ghi hình, ghi âm trên Facebook nói về ông và con trai, nên ông mới đang nói đến lệnh cấm này?".
Lãnh đạo đảng Hòa bình và Dân chủ (BDP) - một đảng chính trị được người Kurd ủng hộ ông Selahattin Demirta cũng nhấn mạnh rằng những đề xuất cấm tự do thông tin của thủ tướng đương quyền Erdogan được nêu ra là do ông có tật giật mình, sợ bằng chứng tiết lộ về tham nhũng.
Có một sự thật ở Thổ Nhĩ Kỳ, do nỗ lực tố cáo tham nhũng, nên hàng ngàn công tố viên và sĩ quan cảnh sát cấp cao, những người tiến hành điều tra tham nhũng đã bị chính phủ cách chức sau khi dám cả gan "thăm dò" tham nhũng.
Tuy vậy, nhờ một phần công lao của công chúng tố cáo tham nhũng vào ngày 17/12/2013 mà 4 bộ trưởng thuộc nội các của Thủ tướng Erdogan các đã phải từ chức