Quốc Khánh lĩnh ấn tiên phong ở nội dung nam côn. Trước khi bước vào bài thi, Khánh suýt bỏ cuộc vì đang bị rách cơ bụng, thế mà khi "nhập sàn", chẳng ai thấy Khánh kêu đau đớn gì. Khi thời gian thi đấu kết thúc, các trọng tài chấm điểm cao nhất cho Quốc Khánh thì Khánh đã gục xuống sàn vì quá đau, miệng thở hổn hển không ra lời. Sau động tác chào trọng tài, Khánh thậm chí đã phải nhờ đồng đội dìu đi. Tấm HCV của Khánh chẳng khác nào vàng mười, khi anh chấp nhận mạo hiểm cả tính mạng. Nhưng Khánh bảo: "Tôi đau thế chứ đau hơn nữa cũng chịu được, con nhà võ mà!". Người ta không quên tại SEA Games 25, năm 2009, Khánh từng bị đứt một phần dây chằng gối nhưng vẫn nén đau để giành HCV.
Phạm Quốc Khánh sinh năm 1990 trong một gia đình không có ai theo nghiệp thể thao. 3 tuổi, khi cậu bé đen nhẻm và gày gò còn đang học mẫu giáo thì được các thầy trên Hà Nội nhặt về đào tạo. Khánh học võ từ đó. 23 tuổi nhưng đã có 20 năm trong nghề, Khánh đang là VĐV có thâm niên cao nhất ở đội tuyển wushu. Anh giành được hơn 50 tấm huy chương các loại, nhiều đến nỗi giờ ở nhà chẳng còn biết treo huy chương chỗ nào - lời Khánh kể.
"Tôi sẽ cố vài năm nữa rồi sau đó học đại học để làm HLV", Khánh chia sẻ về dự định trong tương lai của mình