"Siêu thị" ma túy Phúc Xá đã bị triệt xóa như thế nào?

Sau khi chợ ma túy Thanh Nhàn bị quét sạch, những kẻ buôn bán "cái chết trắng" cùng các con nghiện dạt về Phúc Xá để tiếp tục hành trình đến với … tử thần. Từ đó, nhiều con ngõ nhỏ ở Phúc Xá bỗng biến thành nơi buôn bán, hút chích ma túy công khai đến trắng trợn. Mảnh đất bãi ven sông Hồng thơ mộng là thế, bỗng trở thành nơi mà nhiều người sợ hãi khi phải đặt chân đến…

"Siêu thị ma túy"

Những năm tháng hoạt động ma túy ở đây hoành hành, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Nguyễn Trọng Đề (96 - phố Nghĩa Dũng), nhớ lại: "Bước chân ra đường là lo âu cứ len đến, khi chứng kiến cảnh bơm kim tiêm còn dính máu vứt vương vãi khắp nơi, từ đầu đường đến cuối ngõ. Các con nghiện vật vờ, liêu xiêu như xác chết đi đầy đường, cảnh mua bán, giao dịch ma túy công khai diễn ra thường nhật".

Thượng tá Nguyễn Trọng Thái, Phó trưởng Công an quận Ba Đình, cho biết: Phúc Xá có tới gần 400 đối tượng tù tha về, gần 200 người nghiện, có gia đình 4 đời đi tù về ma túy. Riêng cụm dân cư số 6 có khoảng 2.000 nhân khẩu mà có tới 85 đối tượng nghiện ma túy, tù tha và có biểu hiện phạm tội về ma túy.

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá so sánh rằng, số người nghiện và phạm tội ma túy ở cụm 6 bằng số đối tượng ma túy của một phường khác. Địa hình ở đây cũng thuận lợi cho bọn tội phạm lợi dụng hoạt động ma túy, khi khu dân cư nằm trên trục đường Nghĩa Dũng, Tân Ấp chia theo ô bàn cờ với nhiều đường ngang, ngõ tắt. Việc mua bán ma túy diễn ra cả ngày lẫn đêm, các "boong-ke" ma túy được dựng lên khiến các con nghiện có thể mua ma túy bất cứ lúc nào, làm cho Phúc Xá "nổi danh" như một chợ cung cấp ma túy với những "tên tuổi" từng vào tù ra tội vì buôn bán ma túy.

Những buổi giao ban định kỳ tại Phúc Xá.
Những buổi giao ban định kỳ tại Phúc Xá.

Thậm chí, bọn buôn bán ma túy còn mời chào cả… Cảnh sát khu vực "ăn hàng". Chúng là những kẻ có kinh nghiệm trong việc buôn bán ma túy, nên thủ đoạn hết sức tinh vi, phương thức xảo quyệt để đối phó với lực lượng Công an: liên tục có thai, sinh con, để tránh bị bắt giam, hay sử dụng chính những đứa con nhỏ để đi giao hàng. Chúng cũng không từ thủ đoạn nào, kể cả việc gây thương tích để lây nhiễm HIV cho các chiến sĩ Công an khi bị phát hiện và xử lý. 

Bùi Minh Thành ở số 1 ngõ 100 Nghĩa Dũng là kẻ từng có 2 tiền án về ma túy và 2 tiền án về hình sự. Mặc dù vừa mới ra tù sau nhiều năm ngồi bóc lịch, nhưng hắn vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục lao như thiêu thân vào cuộc đua với tử thần. Có điều, ra tù, hắn không dám ngang nhiên buôn bán ma túy như trước, mà kín đáo hơn với các thủ đoạn tinh vi trong cái vẻ ngoài tỏ ra hoàn lương để che mắt mọi người.

Lúc nào cửa nhà Thành cũng lù lù một con chó to lớn canh giữ để cảnh báo sự xuất hiện của người lạ. Để tránh sự theo dõi của Công an, hắn nằm ở nhà nghỉ, khách sạn để bán ma túy cho các đối tượng nghiện ở vùng giáp ranh. Ngay đối tượng mua ma túy cũng được Thành "tuyển chọn", tức là chỉ bán cho những con nghiện quen mặt biết tên, chứ không bán cho người lạ. Vì thế, lực lượng Công an phải mất rất nhiều thời gian và công sức phục kích và áp dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ trong hàng tháng trời, mới bắt quả tang hành vi mua bán ma túy của Thành cùng với số lượng ma túy không nhỏ.

Thái Thu Huyền, 23 tuổi,  trú tại tổ 34 Khu Lao động Nghĩa Dũng cũng là kẻ buôn bán ma túy từ lâu. Huyền rất ranh ma khi không trực tiếp bán, mà để hàng một nơi rồi báo cho con nghiện đến lấy, hoặc thông qua "lái xe" (tức trung gian) để bán ma túy. Vì thế, lực lượng Công an cũng phải rất khó khăn mới bắt được quả tang hành vi mua bán ma túy của Huyền. Nguyễn Công Quân cũng là một đối tượng nổi tiếng trong … giới nghiện vì là một đầu mối cung cấp ma túy trong thời gian dài, gây nhức nhối dư luận.

 Chỉ điểm qua một vài cái tên trong hàng chục kẻ buôn bán "cái chết trắng" ở Phúc Xá, cũng thấy được sự phức tạp và nóng bỏng ở vùng đất ven sông. Hoạt động ma túy kéo theo những tệ nạn xã hội khôn lường, những vụ hình sự phức tạp như đánh nhau, trộm cắp, gây rối trật tự trị an vv… khiến Phúc Xá "nổi tiếng" không kém ổ ma túy Thanh Nhàn quận Hai Bà Trưng.

Tuyên chiến với tội phạm ma túy

Theo Thượng tá Nguyễn Trọng Thái thì trước đây, đích thân một Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phải chỉ đạo địa bàn Phúc Xá, đủ thấy được tính phức tạp của trọng điểm ma túy, hình sự này. Vì thế, để nhanh chóng xóa bỏ sự nhức nhối, lấy lại lòng tin của nhân dân, Công an quận Ba Đình đã khẩn trương củng cố nhân sự ở Công an phường (CAP) Phúc Xá, đưa Trung tá Kim Minh Đức, vốn là trinh sát hình sự cứng, có kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm về làm Trưởng CAP, đồng thời, Công an quận chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng địa bàn trong sạch. Mỗi năm, số vụ án ma túy mà CAP Phúc Xá khám phá bằng số vụ của nhiều quận, huyện khác cộng lại.

Hơn ai hết, các chiến sĩ Công an hiểu rằng, đây là một mặt trận cam go với không ít thử thách, thậm chí, phải hy sinh, nhưng tinh thần trách nhiệm, ý chí tấn công tội phạm đã giúp họ nỗ lực hết mình, không lùi bước trước khó khăn, vất vả, bất chấp cả những lời đe dọa hay mua chuộc. Với quyết tâm giải quyết điểm nóng, các lực lượng Công an, trong đó, CAP Phúc Xá làm nòng cốt, tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ và liên tiếp tổ chức tấn công triệt phá các tụ điểm ma túy nổi cộm như K95, Cầu Tre, đường Hồng Hà vv… và mới đây là cụm 6, bắt giữ các đối tượng buôn bán ma túy. Các anh điều tra, rà soát hoạt động của tội phạm ma túy, nắm chắc di biến động, quan hệ, phương thức hoạt động của chúng và thu thập tài liệu, lập kế hoạch phục kích.

Chỉ từ đầu năm 2011 đến nay, đã có gần 40 vụ buôn bán ma túy bị bắt cùng các đối tượng cộm cán. CAP còn chủ động quản lý, kiểm danh kiểm diện, răn đe để ngăn chặn các con nghiện phạm tội. Chỉ huy CAP cùng Cảnh sát khu vực thường xuyên rà soát công tác quản lý đối tượng, phối hợp với tổ dân phố đưa đối tượng nghiện đi cai nghiện, đồng thời, tăng cường tuần tra quét vét đối tượng nghiện lang thang tại địa bàn công cộng. CAP cũng lập hộp thư tố giác tội phạm, tổ chức các phương pháp tuyên truyền và vận động người dân đấu tranh với tệ nạn ma túy…Nhờ đó, các tụ điểm ma túy, nhất là "siêu thị ma túy" ở cụm 6 đã bị triệt phá.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng BCĐ phòng chống ma túy, mại dâm, AIDS phường Phúc Xá, tâm sự: Có được bình yên như hôm nay là cố gắng và hy sinh rất lớn của lực lượng Công an. Trong khi tội phạm ma túy vô cùng liều lĩnh và manh động, sẵn sàng chống trả, đe dọa người thi hành công vụ, thì các chiến sĩ CAP lại chưa được trang bị bảo vệ, hỗ trợ cần thiết, để hạn chế rủi ro khi làm nhiệm vụ. Vì thế, cuộc đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy của các anh luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm và đã có những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Chị Hương kể cho chúng tôi nghe về trường hợp Trung tá Thắng, Phó trưởng Công an phường Phúc Xá đã bị phơi nhiễm HIV khi bắt tội phạm ma túy. Đối tượng buôn bán ma túy bị nhiễm HIV đã hoạt động khá lâu, táo tợn và bất cần, sẵn sàng làm Chí Phèo rạch mặt ăn vạ để đe dọa mọi người. Không thể để điểm ma túy này tiếp tục hoành hành, Chỉ huy CAP Phúc Xá lên kế hoạch đấu tranh và Trung tá Thắng được phân công trực tiếp phụ trách tổ công tác phá án.

Bị bắt quả tang đang bán ma túy, đối tượng chống trả quyết liệt, rồi dùng dao rạch vào người cho chảy máu, khiến anh Thắng bị phơi nhiễm HIV trong khi vật lộn để khống chế đối tượng. Bắt được đối tượng rồi, anh Thắng mới đến bệnh viện khám bệnh, làm xét nghiệm, uống thuốc chống phơi nhiễm và … nín thở chờ kết quả. Không ai ngoài anh biết được những ngày tháng nặng nề đến khắc khoải đó trôi qua như thế nào. Chỉ đến khi cầm kết quả âm tính trên tay, anh và vợ con, gia đình anh cũng như tất cả cán bộ chiến sỹ trong CAP mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng sự hy sinh, nguy hiểm ấy không làm nhụt chí quyết tâm chống tội phạm của lực lượng Công an. Hàng tuần, CAP đều kiên trì tổ chức các đợt quét vét đối tượng ma túy. Những tên tội phạm sừng sỏ nhất như Trần Thị Xoan, Hà Thị Thanh Hương, Lê Ánh Nguyệt, Đỗ Hồng Thúy, Đỗ Như Lân, Tô Văn Tỵ, Thái Thị Quý, Thái Hoàng Long, Bùi Minh Thành, Thái Thu Huyền, Nguyễn Công Quân vv… đã phải sa lưới pháp luật. Khi những đối tượng "boongke" trên địa bàn bị bắt giữ, các đối tượng khác đã phải co lại, vì biết rằng, không một hành vi buôn bán ma túy nào, dù tinh vi, xảo quyệt đến mấy lại có thể qua mắt Công an, cũng như không một thủ đoạn đe dọa hay mua chuộc nào có thể làm sờn lòng những con người luôn tận tụy vì sự bình yên của nhân dân.

Thượng tá Vũ Khang, Phó trưởng Phòng CSĐTTP về ma túy-Công an TP Hà Nội, chia sẻ: Phúc Xá vốn là điểm nóng về ma túy của Hà Nội, nên từ lâu đã là mối quan tâm của Phòng CSĐTTP về ma túy. Vì thế, chúng tôi rất vui mừng khi 2 năm qua, CAP đã vào cuộc quyết liệt với các biện pháp sáng tạo và triệt phá thành công các tụ điểm, mới nhất là điểm ma túy ở cụm 6 nên Phúc Xá đã được Công an TP Hà Nội đưa ra khỏi danh sách điểm nóng ma túy, là bước chuyển biến mạnh mẽ đáng ghi nhận để tin rằng, ANTT sẽ ngày càng được duy trì ở đây.

Là người tâm huyết với công tác phòng, chống ma túy ở địa bàn, Trung tá Kim Minh Đức, Trưởng CAP Phúc Xá, tâm sự: Để có được sức mạnh tổng hợp đấu tranh với tội phạm ma túy, là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chỉ huy Công an quận Ba Đình, Phòng CSĐTTP về ma túy, sự vào cuộc của Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể ở phường và CAP là lực lượng nòng cốt triển khai các biện pháp đấu tranh chống tội phạm. Với chúng tôi, điều quan trọng nhất là mang lại cuộc sống bình yên cho người dân, để họ thật sự tin tưởng vào lực lượng Công an.

Theo sát từng bước đi ở Phúc Xá, Thượng tá Nguyễn Trọng Thái phấn khởi: Vốn là trọng điểm ma túy với 7-8 điểm nóng và hàng trăm đối tượng, giờ đây, Phúc Xá chỉ còn 2-3 đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ của Công an. Mới đây, BCĐ về phòng, chống ma túy TP Hà Nội, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã trực tiếp về Phúc Xá kiểm tra, nghe nhân dân phản ánh, nên đã nhất trí đưa Phúc Xá ra khỏi danh sách trọng điểm ma túy của Hà Nội. Phúc Xá đã thực sự mang một gương mặt mới, một sức sống mới trong công tác gìn giữ an ninh

Hương Giang - Văn Hương

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.