Năm nay 47 tuổi, tên cúng cơm là Valerie Massonneau, bà sinh ra trong một gia đình khá giả có 6 anh chị em. Gia đình bà quản lý một công ty kinh doanh đa ngành. Lớn lên, Valerie không theo nghiệp của gia đình mà theo nghiệp báo. Bà học ngành lịch sử và khoa học chính trị, tốt nghiệp bằng DESS (Thạc sĩ nghiên cứu cao cấp) chuyên ngành chính trị học tại Đại học Sorbonne.
Valerie - biệt danh "The Rottweiler" - là một người phụ nữ tự do, phóng khoáng, đúng kiểu người Pháp. Cho đến trước khi gặp ông Hollande, bà đã 2 lần kết hôn và đã có 3 người con. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Valerie là với người bạn học cũ tên là Franck, nhưng không có con. Sau đó, hai người chia tay.
Valerie làm phóng viên chuyên đề chính trị cho tờ tạp chí Paris Match và kết hôn với ông Denis Trierweiler, một cây bút cự phách của tờ báo và là tổ trưởng biên tập. Họ có với nhau 3 người con, và hiện đang chờ thủ tục giải quyết ly hôn. Không chỉ làm phóng viên tờ Paris Match, nhờ tài ăn nói khéo léo, kiến thức khá vững về chính trị học, từ năm 2005, Valerie còn tham gia làm người dẫn chương trình truyền hình giao lưu chính khách đương thời mang tên Le Grand 8 trên kênh truyền hình Direct 8.
Năm 2011, sau khi đã chính thức công khai mối quan hệ với ông Hollande, Valerie bỗng dưng thấy mình bị cảnh sát và tình báo Pháp điều tra về nhân thân và quá khứ của bản thân. Bực mình, Valerie đâm đơn kiện lên tòa án và cuộc điều tra sau đó kết luận những thông tin về cá nhân bà Valerie đều là giả mạo.
Valerie gặp gỡ và bắt đầu mối quan hệ "phóng khoáng" một cách bí mật với ông Hollande từ năm 2006, khi đó Valerie là phóng viên chính trị, còn Hollande là chính khách đang vận động tranh cử. Họ gặp nhau trong một cuộc giao lưu truyền hình. Do lúc đó ông Hollande và bà Segolene Royal còn chung sống (cũng không cưới hỏi), vì thế hai người chưa thể công khai mối quan hệ riêng tư. Chỉ sau khi ông Hollande và bà Royal chính thức chia tay sau cuộc bầu cử năm 2007, Valerie mới bắt đầu đi lại nhiều hơn với Hollande.
Valerie và Hollande thống nhất chọn cách sống chung, theo luật hôn nhân của nước Pháp thì đây là một trong những kiểu hôn nhân được pháp luật công nhận. Người ta có thể gọi những cặp hôn nhân kiểu này là "đối tác hôn phối" (partner), nhưng bà Valerie thích mọi người gọi mình là "bạn đồng hành" (companion) của ông Hollande.
So với vợ chồng Sarkozy, quan hệ hôn nhân giữa ông Hollande và bà Trierweiler khác hẳn. Bà Carla Bruni chính thức là Đệ nhất phu nhân Pháp, còn Valerie thì sau khi ông Hollande nhậm chức không thể gọi như thế. Thế nhưng ông Hollande vẫn quả quyết rằng, ông sẽ không vội vàng "cưới gấp" để cho người bạn đời của mình có được "danh phận" Đệ nhất phu nhân. Vốn là một người mang tư tưởng tự do, Hollande cũng biết cách tôn trọng lối sống tự do của bà Valerie nên chưa thể đề nghị chuyện cưới xin.
Báo chí Pháp trong những ngày này đã dành khá nhiều ưu ái cho "đồng nghiệp" Trierweiler khi người phối ngẫu của bà đang chuẩn bị bước chân vào làm chủ Điện Elysee. Bà được mô tả là một phụ nữ "U50" nhưng có ngoại hình hấp dẫn và trẻ, đẹp "như thiên thần", trông bà mà người ta như nhìn thấy một Katharine Hepburn (nữ minh tinh Hollywood) tái sinh. Nhưng bản thân bà Valerie thì không quan tâm lắm đến việc mình "đẹp xấu" thế nào, ngay cả việc người ta bàn tán về danh hiệu Đệ nhất phu nhân nước Pháp, bà cũng tỏ ra bất cần và không quan tâm việc mình liệu có trở thành Đệ nhất phu nhân nước Pháp một cách chính thức hay không.
Tính cách Valerie cho người ta biết, bà hiện chỉ quan tâm phát triển nghề nghiệp báo chí của mình và chính Valerie cũng đã khẳng định với báo chí rằng, bà sẽ kiếm đủ tiền để tự trang trải cuộc sống và nuôi con chứ không trông chờ vào ngân sách nhà nước.
Việc chung sống không cưới hỏi hiện đang đang đặt ra một vấn đề lớn về ngoại giao nếu một mai bà Valerie phải theo ông Hollande công du nước ngoài. Ở những quốc gia có chế độ hôn nhân khác với Pháp, sự có mặt của bà Valerie sẽ khiến người ta khó xử vì không biết xếp đặt vị trí chỗ ngồi của bà sao cho hợp lẽ và đúng nghi thức ngoại giao. Có thể, một số nước sẽ cố gắng sắp xếp vì chiều ý ông Hollande, nhưng với những quốc gia có những quy tắc, luật lệ khắt khe như Ấn Độ, các quốc gia Hồi giáo… thì vấn đề sẽ không đơn giản như thế.
Người tiền nhiệm Sarkozy cũng từng gặp phải tình huống khó xử như Hollande. Khi thực hiện chuyến công du nước ngoài đến Vùng Vịnh đầu năm 2008, ông Sarkozy đã phải đi một mình, vì luật pháp các quốc gia Hồi giáo nghiêm cấm việc chung sống ngoài hôn nhân, và họ cũng sẽ không khoan nhượng các chính khách đến đất nước họ mang theo người tình không hôn phối.
Cho dù "danh phận" thế nào thì người ta cũng nhìn nhận Valerie đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng vừa rồi của ông Hollande. Cánh báo chí Pháp cũng như quốc tế đều kháo nhau rằng, chính Valerie là người đã "nhào nặn" ông Hollande từ một gã "chẳng đâu vào đâu" - mà điều này rõ ràng đúng vì trước nay ông chưa bao giờ nghiêm túc với bất kỳ cuộc chơi chính trị nào ở Pháp, cho nên chưa bao giờ cạnh tranh nổi một chức danh chính quyền, chỉ có thể nắm vài chức vụ cao cấp trong đảng Xã hội - trở thành một chính khách nghiêm túc, có chiến lược chính trị rõ ràng và sắc bén.
Trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua, chính Valerie là "siêu cố vấn" quyền lực nhất trong ban vận động tranh cử của ông Hollande, người luôn sẵn sàng cho ý kiến đối với tất cả những quyết định quan trọng nhất. Vai trò của Valerie quan trọng đến nỗi, hễ điện thoại di động của ông Hollande reo và trên màn hình hiện tên người gọi đến là "mon amour" (tình yêu của tôi - ám chỉ bà Valerie), lập tức các phụ tá của ông hiểu ý không dám quấy rầy trong lúc ông nghe điện thoại