Các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục lao vào tập luyện say sưa. Cái nắng nóng như thiêu đốt của Hà Nội không làm vơi đi nhiệt huyết của các nghệ sĩ, để họ cùng nhau vun đắp cho thành công của vở diễn. Với niềm đam mê sân khấu, với kinh nghiệm của một diễn viên tài danh, NSƯT Anh Tú tiếp tục chau chuốt từng lời thoại, từng cử chỉ, hành động kịch, từng trang phục, đạo cụ vv… cho đứa con tinh thần bằng tình yêu nghệ thuật không giấu nổi.
Từ một kịch bản giàu chất văn học, mang tính xã hội sâu sắc của một tác giả sân khấu vốn rất nhạy trước những vấn đề thời cuộc và dám đưa lên trang viết những vấn đề nóng hổi của cuộc sống, NSƯT Anh Tú đã biết khai thác, đồng thời mạnh dạn sáng tạo, đẩy thêm kịch tính, sức phổ quát, như phê phán việc hát nhép vốn nhan nhản như một bệnh dịch, xuất phát từ sự coi thường khán giả của những ca sĩ thừa tham vọng, nhưng lại thiếu tài năng và lòng tự trọng, để "Sếp rởm" thành một vở kịch ăn khách.
Câu chuyện kịch thật gần gũi với cuộc sống khi như phản chiếu phần nào hiện thực thời đổi mới qua câu chuyện về những kẻ bất tài nhưng lại dùng tiền để "mua quan sắm tước": Vợ chồng người nông dân bán cá ki cóp được ít tiền, thay vì tiếp tục chí thú làm ăn, thì lại muốn bỏ làng lên thành phố, để "chẳng được làm ông nọ bà kia, thì cũng được làm ông kia bà nọ" mà vênh vang với thiên hạ. Họ cứ tưởng, có tiền là có thể biến mọi tham vọng thành hiện thực, biến "Cá chép hóa rồng", biến một gia đình nông dân buôn cá một bước trở thành "sếp ông sếp bà" xe đưa, kiệu rước, hốt tiền của thiên hạ trong "phút mốt".
Thiếu nền tảng tri thức, thiếu trải nghiệm, họ nhanh chóng rơi vào cái hố do chính tay mình đào, để rồi phá sản. Câu chuyện ăm ắp tiếng cười, bỗng chùng xuống, lắng sâu, khiến người xem không khỏi liên tưởng đến những "đại gia" phá sản thời đổi mới. Cách dẫn chuyện nhẹ bẫng, hài hước, tưng tửng của đạo diễn cùng với sự sâu đằm của kịch bản đã tạo nên một vở diễn có sức nặng, khi cả 2 gặp nhau ở sự quan sát tinh tế và trải nghiệm.
Cái triết lý sâu sắc: Thời đổi mới, ai cũng có thể bỏ tiền ra để "lên đời", nhưng mong muốn không song hành cùng trình độ, năng lực, sẽ chỉ là "đồ rởm", khó tránh khỏi bi kịch cuộc đời, là điều "Sếp rởm" cảnh báo. Bởi mơ ước không dựa trên cơ sở vững chắc về tri thức, thực lực, kinh nghiệm, mà chỉ thỏa mãn tham vọng cá nhân, giải quyết "khâu oai" thì hậu quả là khôn lường, khi không chỉ khuynh gia bại sản, tan nát hạnh phúc gia đình mà còn tạo nên những bi kịch xã hội. Điều đó cũng làm nên ý nghĩa nhân văn sâu sắc của vở diễn.
Thu Hương (vai vợ sếp rởm) đã rất xuất sắc khi thể hiện một vai diễn thoắt hài, thoắt bi, đổi hẳn màu vai "chuyên" hài hoặc chua ngoa, đanh đá mà chị đã bị "mặc định". Lối diễn tự nhiên và ngày càng "đằm" của Thu Hương đã truyền được đến khán giả khá trọn vẹn cảm xúc và cảm hứng mà tác giả Hữu Ước và đạo diễn Anh Tú gửi gắm. Thanh Tú cũng tiếp tục làm nên ấn tượng cho riêng mình với vai cô thư ký mà NSƯT Anh Tú đã cầu kỳ tạo nhiều đất diễn, để Thanh Tú thể hiện được sở trường về cả chất hài lẫn giọng hát ngọt ngào của một diễn viên cải lương. Thanh Tú đã biết khai thác thế mạnh để tung tẩy, sáng tạo cho vai diễn thêm tròn đầy, sắc nét.
Với vai diễn Xì Quây, Duy Anh cũng tung hứng cùng đồng nghiệp khá ăn ý. Tùng Linh cũng diễn ra vai một ông sếp "ngô ngô ngọng ngọng" về quản lý, về làm ăn kinh tế, nhưng lại rất rành tiêu tiền và… gái đẹp. Dẫu còn trẻ, nhưng Vũ Ánh đã tạo cho nhân vật cái Tý một con đường đi vào lòng khán giả thật dung dị và dễ mến. Bằng lao động nghệ thuật nghiêm túc, các diễn viên Trần Hoàng, Vũ Anh Quân, Thanh Nhàn vv… cũng góp phần cho thành công của vở kịch. Một trong các yếu tố để vở diễn cuốn hút từ đầu là lối thiết kế sân khấu giàu ý tưởng của NSƯT Lê Sơn. Mỗi lớp diễn, mỗi cảnh đều được NSƯT Lê Sơn chăm chút tỉ mỉ, mang ý tưởng rất rõ, lại phù hợp với tâm lý, hoàn cảnh nhân vật từng thời điểm, để vở diễn đạt hiệu quả cao.
Thành công của đợt diễn lần này là sự tiếp nối của một chuỗi đêm diễn vừa qua, sau khi "Sếp rởm" đã đến với khán giả nhiều tỉnh. Điều này cho thấy tính năng động của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ khi đã nhìn thấy xa được sự thành công của vở diễn để mạnh dạn xã hội hóa, đầu tư hơn 200 triệu cho dựng vở, thay vì dùng tiền ngân sách như các vở khác. Ngay khi hoàn chỉnh vở diễn, Nhà hát Tuổi trẻ đã đưa "Sếp rởm" làm một "tua" lưu diễn gần 20 tỉnh, thành từ tháng 4 đến tháng 7/2011.
Với "Sếp rởm", lần đầu tiên, Nhà hát Tuổi trẻ mang đến cho khán giả một vở hài dài hơi, thay vì các tiểu phẩm như trước. Vì thế, thành công của "Sếp rởm" chắc chắn sẽ là kinh nghiệm tốt và mở ra một hướng đi mới cho Nhà hát trong việc tiếp tục khai thác các vở diễn hài dài.
| NSƯT Anh Tú có quyền tự hào khi sau hàng loạt vở diễn cho nhiều đơn vị nghệ thuật, anh tiếp tục có thêm một vở diễn mới, cho chính Nhà hát của mình, để khẳng định tay nghề ở lĩnh vực đạo diễn. NSƯT Anh Tú hào hứng: Chỉ trong một thời gian ngắn, "Sếp rởm" đã có doanh thu gần 300 triệu đồng, là một thành công đáng ghi nhận. Thực tế này cũng minh chứng tính đúng đắn của quyết định dựng vở "Sếp rởm" theo phương thức xã hội hóa. |