Ngược trở lại quãng thời gian trước đó, khi hiệp một trận đấu mới chỉ trôi qua một nửa, ngay cả HLV Hoàng Văn Phúc cũng sốt ruột với việc các học trò phung phí cơ hội. Ông đi đi lại lại rồi liên hồi cúi mặt xuống sân, khiến một đồng nghiệp của tôi phải thắc mắc rằng: Phải chăng dưới chân vị thuyền trưởng của U.23 Việt Nam có một tổ kiến? Trong phòng họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Hà Nội nói rất đúng rằng, các học trò của mình đã "thiếu lạnh" trong những cơ hội dứt điểm trước khung thành, nhưng cảm giác như tình trạng "thiếu lạnh" không chỉ diễn ra với các cầu thủ, mà còn diễn ra với nhiều thành viên khác của ĐT.
Bây giờ thì chúng ta ở vào tình thế phải thắng U.23 Lào, rồi sau đó phải có điểm với U.23 Malaysia - cái tình thế mà nếu tiếp tục "thiếu lạnh", thiếu tỉnh thì rất có thể chúng ta sẽ phải trả giá đắt. Có lẽ là hơn bao giờ hết, công tác tư tưởng ở ĐT cần phải được thực hiện triệt để. Ai cũng biết là có cả một ban chỉ đạo các ĐT bóng đá tại SEA Games 27 với thành phần lên tới 12 người, do ông cựu Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ làm Trưởng ban. Hơn lúc nào hết và hơn bao giờ hết, các thành viên trong Ban chỉ đạo cần phải thể hiện vai trò của mình trong việc nắn lại tinh thần ĐT.
Nếu không thể nắn lại chỗ ấy, nếu không thể làm thầy trò Hoàng Văn Phúc thanh thản "tiêu hóa" 90 phút bại binh rồi vững vàng tỉnh táo trong 90 phút với Lào, với Malaysia thì lo lắm!