Câu trả lời của Thúy Vi thật sự khiến tôi bất ngờ. Trong những ngày qua, khi những VĐV xuất sắc của Việt Nam thất bại, không thể giành được HCV thì bản thân họ, HLV, lãnh đạo đoàn và truyền thông luôn đổ lỗi cho trọng tài, cho sự chèn ép của chủ nhà. Thật ra thì những sự chèn ép này, ở nội dung này nội dung kia là có thật, nhưng cũng phải thấy là chính vì "quá chú trọng" tới điều đó mà ở ta đã hình thành thói quen... đổ lỗi cho khách quan. Mặt khác, nhiều VĐV vào trận với tâm lý căng thẳng, luôn nghĩ rằng mình sẽ bị ép, để rồi vì thế không thể hiện đúng sức mạnh của mình.
"Em không bao giờ nghĩ mình sẽ bị trọng tài ép. Trước mỗi trận đấu, em luôn chỉ nghĩ một điều là đã tập luyện như thế nào thì khi lên sân đấu cứ thể hiện như thế", Thúy Vi vừa cười vừa chia sẻ.
Tôi giật mình bởi một cô gái trẻ như Thúy Vi lại có được bản lĩnh và sự chững chạc đến vậy. Và với tôi, những suy nghĩ cùng tấm lòng của cô gái mới bước sang tuổi 20 này còn đẹp hơn nhiều một tấm HCV SEA Games