Mối tình láng giềng anh em Việt - Lào trải qua bao thử thách, gian nan, vui buồn đều chia sẻ, gắn bó thủy chung, đồng chí hướng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Sỏn Phom-vi-hản cùng hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân dày công vun đắp lại thêm một lần nữa được khẳng định, phát triển trong chuyến thăm này, lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước của Chủ tịch Trương Tấn Sang.
Chỉ sau hơn một giờ bay từ sân bay quốc tế Nội Bài, Thủ đô Hà Nội đến sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Viên Chăn, nước bạn Lào đã dành nghi thức tiếp đón chính thức trọng thể Chủ tịch Trương Tấn Sang và Phu nhân tại Phủ Chủ tịch với sự có mặt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chum-may-ly Say-nha-xỏn và Phu nhân. Những nghi thức đón tiếp trọng thể, ngời ngợi tình cảm rạng lên trong ánh mắt, niềm vui của bao con người trong lần gặp mặt đầy ý nghĩa.
Ngay sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào Chum-may-ly Say-nha-xỏn đã gặp gỡ báo chí. Những thông điệp chính thức về mối quan hệ hai nước đã được hai Chủ tịch khẳng định. Đó là mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện tin cậy lẫn nhau ngày càng phát triển vững chắc, góp phần ổn định khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang càng thêm có ý nghĩa sẽ là sự chính thức tuyên bố năm 2012 là "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt - Lào", kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2012). Hai Chủ tịch đều thể hiện rõ niềm tin trong năm này sẽ là dịp làm cho hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân thấm sâu lịch sử, truyền thống của mối tình hữu nghị hiếm có sẽ tiếp tục được bồi bổ, vun đắp xanh tươi, đời đời bền vững.
Lễ ký kết các văn kiện trước sự chứng kiến của hai Chủ tịch đã thêm một lần khẳng định niềm tin vững chắc về sự hợp tác toàn diện ngày càng phát triển giữa hai nước. Các văn kiện này là sự tiếp nối tầm cao của những thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Trước đây cũng như ngày nay hai nước đã dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu chí tình, chí nghĩa. Đó cũng là sự nhận thức sâu sắc rằng quan hệ Việt
Cuộc hội kiến của Chủ tịch Trương Tấn Sang với Thủ tướng Thoong-xỉng Thăm-ma-vông và Chủ tịch Quốc hội Pa-ny Da-tha-tu, tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, gặp gỡ các Tỉnh trưởng Luông-Phra-Băng, Chăm-pa-xắc, At-ta-pư đều diễn ra trong không khí ấm áp tình cảm gắn bó sâu nặng nghĩa tình, hiểu biết lẫn nhau đó.
Trong ba ngày có mặt trên đất bạn Lào thời gian làm việc tính từng giờ, từng phút. Nhưng Chủ tịch Trương Tấn Sang và Phu nhân vẫn trân trọng, đến tận nhà riêng thăm hỏi, gặp gỡ các đồng chí lão thành cách mạng Lào. Ở Viên Chăn thăm các đồng chí Xi-xa-vạt Kẹo-bun-phăn, Xa-mản Vi-nha-kệt. Đến tỉnh Chăm-pa-xắc thăm gia đình đồng chí Khăm-tày Xi-phăn-đon. Vượt ra khỏi những thông lệ ngoại giao bình thường, Chủ tịch Trương Tấn Sang và Phu nhân đến với gia đình các đồng chí lão thành cách mạng Lào trong sự niềm nở, kính trọng và tình cảm lắng đọng mến yêu chân thành sâu sắc. Vui trong câu chuyện, các đồng chí lão thành cách mạng Lào luôn nhắc lại những kỷ niệm chung, riêng về quá trình xây đắp mối quan hệ thủy chung giữa hai Đảng và nhân dân hai nước. Tìm cội nguồn của mối tình đặc biệt đó, ai cũng nhắc lại công lao to lớn sâu xa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Cay-sỏn Phom-vi-hản, Chủ tịch Hoàng thân Xu-pha-nu-vông. Các đồng chí không quên nhắc nhở, mong muốn lãnh đạo và nhân dân hai nước hãy trân trọng giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Chủ tịch Trương Tấn Sang chăm chú lắng nghe và nói như tâm sự về sự tin tưởng, những ý kiến đóng góp chân thành, quý báu của các đồng chí lão thành cách mạng Lào trong việc vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt - Lào hôm nay sẽ được các thế hệ hai nước thực hiện.
Mối quan hệ Việt - Lào sâu lắng tình người như anh em ruột thịt. Nhân dân Việt
Khi Chủ tịch nước và Phu nhân đến thăm đồng chí Khăm-Tày Xi-phăn-đon và ăn bữa cơm tại trang trại, hay được chứng kiến Lễ buộc chỉ cổ truyền chúc phúc cho Chủ tịch Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng các đồng chí trong đoàn đại biểu Việt Nam do Tỉnh trưởng Chăm-pa-xắc tổ chức, bất giác chúng tôi lại bồi hồi nhớ lại những năm nào các chiến sĩ quân đội anh hùng của chúng ta đã kết nghĩa anh em cùng các chiến sĩ quân đội cách mạng và nhân dân các bộ tộc Lào, sát cánh bên nhau, cùng chung chiến hào, lăn lộn sống chết có nhau chiến đấu chống kẻ thù chung. Hôm nay tình cảm anh em gắn bó thủy chung nảy nở, đơm hoa, kết quả càng hiểu thêm ngọn nguồn, mạch đập trái tim của mỗi dân tộc như hòa quyện. Chủ tịch Trương Tấn Sang vui mừng khi cả hai nước đều đổi thay, phát triển, hướng tới mục tiêu mới trên con đường xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp vẫn không nguôi tình cảm gắn bó mật thiết, càng hiểu nhau hơn, tin yêu nhau từ trong mỗi bước đi, cử chỉ hành động.
Nắng vàng trải dài trên đất Triệu Voi. Chiều 11-2, tại hội trường tỉnh At-ta-pư, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Chum-may-ly Say-nha-xỏn đã chủ trì Lễ tiễn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa DCND Lào. Tình bạn giữa hai dân tộc đã trải qua muôn vàn thử thách thật thiêng liêng rất đỗi tự hào, nhắc nhở mỗi con người của hai đất nước hôm nay mối tình đó sẽ còn muôn thủa không thể sẻ chia