Sát thủ mang gương mặt doanh nhân

Vũ Quốc Long đã mua một khẩu súng bắn đạn hơi trên mạng xã hội với giá 25 triệu đồng, rồi đem về nhà ở Hà Nội để cất giấu và tập ngắm bắn. Sau đó, Long đã ra đường Tô Hiệu, Hải Phòng mua chiếc biển kiểm soát số 15A – 409.23 đem về nhà cất giấu để thực hiện hành vi bắn Tô Thắng Lợi.

Lúc đó khoảng 7h45 ngày 14-6, theo thói quen hàng ngày, anh Tô Thắng Lợi, sinh năm 1970, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng đang ngồi uống nước với chị Lê Thị Thanh Vân tại dãy bàn trên vỉa hè giáp cửa ra vào, trước cửa số nhà 17, đường Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. 

Một lúc sau, một chiếc xe ôtô màu bạc đi đến, vượt qua chỗ anh Lợi ngồi rồi quay lại, đỗ cạnh vỉa hè, trước cửa số nhà 13 Phan Bội Châu. Người đàn ông trên chiếc xe ôtô màu trắng mở kính phụ phía sau, giương súng ngắm về phía anh Tô Thắng Lợi. Nạn nhân không hề biết có hiểm nguy chuẩn bị xảy ra, vẫn nhấm nháp chén nước và trò chuyện cùng người bạn. 

“Bụp!”, một phát đạn bay thẳng vào vùng mặt, gây thương tích cho anh Lợi. Mọi người tại quán nước nhốn nháo. Thấy anh Lợi bị thương tích, chị Hà và những người xung quanh vội đưa anh Lợi vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, sau đó anh Lợi được chuyển tiếp lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - Hà Nội. 

Đối tượng Vũ Quốc Long.
Đối tượng Vũ Quốc Long.

Lợi dụng lúc nhốn nháo, không ai để ý, chiếc xe ôtô màu bạc đỗ trước cửa nhà số 13 nổ máy, bỏ chạy về hướng Nhà hát Lớn thành phố.

Vì vụ việc xảy ra ngay giữa ban ngày, ở chốn đông người, nạn nhân là một người cũng có tiếng trong giới anh chị Hải Phòng nên lập tức đã gây xôn xao dư luận. Giới giang hồ bàn tán khắp nơi, đoán già đoán non về kẻ có lá gan to dám hạ thủ nạn nhân Tô Thắng Lợi ngay giữa ban ngày.

Xác định đây là vụ án giết người, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ngày 18-6, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án Giết người, xác lập chuyên án đấu tranh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã báo cáo, đề nghị Cục CSHS phối hợp, chỉ đạo công tác điều tra.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục CSHS đã tin tưởng giao nhiệm vụ phối hợp điều tra cho Phòng Trọng án (Phòng 6) của Cục. Một tổ công tác gồm các trinh sát có kinh nghiệm trong việc điều tra các vụ án hóc búa đã được cử xuống Hải Phòng, phối hợp với lực lượng CSHS Công an Hải Phòng điều tra xác minh và truy bắt đối tượng gây án.

Tiến hành rà soát các camera an ninh tại khu vực hiện trường, lực lượng Công an đã xác định được đặc điểm và biển kiểm soát xe ôtô mà đối tượng dùng để gây án. Đó là xe ôtô Hyundai i10 màu bạc, có biển kiểm soát 15A- 409.23. Tuy nhiên, đó lại chỉ là biển kiểm soát giả mà đối tượng đã rất tinh vi sử dụng để gây án. 

Biển giả đối tượng mua tại phố Tô Hiệu để nhằm đánh lạc hướng.
Biển giả đối tượng mua tại phố Tô Hiệu để nhằm đánh lạc hướng.

Rà soát tất cả các mối quan hệ để xác định mâu thuẫn của nạn nhân Tô Thắng Lợi, các trinh sát cũng gặp nhiều khó khăn do nạn nhân có quan hệ xã hội khá phức tạp. Gần 500 đối tượng hình sự, tù tha, có biểu hiện hoạt động phạm tội cũng đã được các tổ trinh sát tiến hành xác minh, sàng lọc. Đồng thời, cơ quan Công an đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương phát động phong trào toàn dân thông tin tố giác tội phạm…

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã dựng lại toàn bộ hành trình và hướng đến, đi khỏi hiện trường của đối tượng và xác định đối tượng ở khu vực phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng. Tổ chức rà soát tại khu vực trên, các trinh sát đã phát hiện đối tượng Vũ Quốc Long, sinh năm 1969, thường trú tại Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng có nhiều biểu hiện nghi vấn. 

Có nhiều tài liệu chứng cứ chứng minh Vũ Quốc Long trong ngày 14-6 đã sử dụng chiếc xe ôtô Hyundai i10 màu bạc sử dụng cả biển kiểm soát 30E – 331.25 và biển kiểm soát giả 15A – 409.23. 

Điều bất ngờ là Vũ Quốc Long chưa có tiền án tiền sự, ở địa phương được mọi người biết đến như một doanh nhân thành đạt. Ngôi biệt thự của gia đình Long rất to, bề thế, có giá trị nhiều chục tỉ đồng. Tại Hải Phòng, gia đình Long có công ty riêng, khá lớn. Thời gian sau này, Long đã lên Hà Nội, ở tại một căn nhà thuộc phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai), ở cùng với 2 đàn em, trong đó 1 người được Long dựng lên làm Giám đốc Công ty sản xuất băng tải.

Tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã có những tài liệu khẳng định chính Long là thủ phạm bắn anh Tô Thắng Lợi vào sáng 14-6. Chính vì thế, các tổ công tác tinh nhuệ nhất của Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng và Phòng Trọng án của Cục CSHS đã được tung vào cuộc truy bắt Long.

Xác minh tại nhà riêng của Long và công ty của anh ta, các trinh sát không phát hiện Long ở những địa điểm này. Chẳng nhẽ anh ta biết động và bỏ trốn? Tiếp tục dùng biện pháp nghiệp vụ khéo léo khai thác thông tin, các trinh sát thở phào nhẹ nhõm khi được biết, do Long bị bệnh nên đang phải vào điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. 

Từ sáng sớm 21-6, khoảng 50 cán bộ chiến sỹ của Phòng Trọng án Cục CSHS, Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng, Công an quận Hoàng Mai và Công an quận Hai Bà Trưng đã bí mật chia thành các vòng từ từ khép chặt xung quanh phòng bệnh mà Vũ Quốc Long đang nằm điều trị. 7h cùng ngày, Long đã bị các trinh sát khống chế, đưa ra khỏi bệnh viện để tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, biết không chối cãi được nên Vũ Quốc Long đã khai báo về hành vi phạm tội của mình. Long cho biết do có mâu thuẫn từ trước với anh Tô Thắng Lợi. Hiện nay, Long cũng đang nghi ngờ Tô Thắng Lợi cho người theo dõi, làm hại gia đình mình nên quyết ra tay trước. 

Khẩu súng hung thủ dùng để gây án.
Khẩu súng hung thủ dùng để gây án.

Long đã mua một khẩu súng bắn đạn hơi kích thước khoảng 121 cm (có cả ống giảm thanh và lắp ống ngắm phía trên) trên mạng xã hội với giá 25 triệu đồng, rồi đem về nhà ở tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội để cất giấu và tập ngắm bắn. 

Sau đó, Vũ Quốc Long đã ra đường Tô Hiệu, Hải Phòng mua chiếc biển kiểm soát số 15A – 409.23 đem về nhà cất giấu để thực hiện hành vi bắn Tô Thắng Lợi. 

Khi đã chuẩn bị xong các phương tiện gây án, Long bắt đầu nghiên cứu các quy luật hoạt động của Lợi và phát hiện vào buổi sáng hàng ngày, Lợi thường ngồi uống nước tại trước cửa số nhà 17 Phan Bội Châu, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng. 

Ngày 13-6, Long đã thuê xe ôtô taxi Hyundai i10 màu bạc (đã được tháo mào và đồng hồ tính cước) biển kiểm soát 30E-331.25 của anh Hồ Anh Tuấn, trú tại quận Hoàng Mai, đem theo súng, biển kiểm soát giả 15A – 409.23 lên xe và chạy về Hải Phòng. 

Khoảng 20h cùng ngày, Long vào ngõ 202 Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải An dùng cờ lê tháo biển kiểm soát 30E – 331.25 và lắp biển kiểm soát 15A – 409.23 vào xe ôtô rồi lên xe đi ngủ. Khoảng 7h30 ngày 14-6, Long điều khiển xe ôtô đến số 17 Phan Bội Châu, phát hiện Tô Thắng Lợi đã ngồi uống nước ở đó nên đã quay xe và dừng lại trước cửa số nhà 13 (cách chỗ Lợi ngồi khoảng 10m). Long hạ ghế phụ lái hết về phía sau, trèo ra đằng sau với lấy túi đựng súng, lấy súng ra lắp đạn và nòng giảm thanh. 

Để cho mọi người không nhìn thấy, Long lấy tấm che nắng màu bạc giắt lên kính chắn gió, hạ 3/4 kính phía sau bên phụ lái, rồi anh ta ngồi quỳ tại ghế phụ lái, đưa nòng súng tỳ lên cửa kính, hướng về Tô Thắng Lợi ngắm và bắn một phát trúng vào mặt. 

Sau khi bắn xong, Long vất súng ở phía ghế sau, kéo ghế về vị trí ban đầu, dỡ tấm chống nắng xuống rồi sang ghế lái điều khiển xe bỏ chạy về hướng Nhà hát lớn thành phố và đi về vào cuối ngõ 202 Phương Lưu. 

Tại đây, Long dùng cờ lê thay lại biển kiểm soát, cất giấu súng, biển kiểm soát giả và đi về Hà Nội theo hướng ra đường bao Trần Hưng Đạo, lên cao tốc Hải Phòng – Hà Nội tại nút giao Đình Vũ. 

Cục CSHS đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng thu giữ vật chứng gồm: 1 khẩu súng dài 121cm bao gồm cả ống giảm thanh và ống ngắm, 210 viên đạn bằng kim loại hình nấm, 5 viên đạn kim loại màu xám đen kích thước 0,8 x 0,3 cm và 1 biển kiểm soát xe ôtô 15A-40923.

Hiện Cục CSHS đang tiếp tục phối hợp, chỉ đạo Công an TP Hải Phòng điều tra xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội và mở rộng làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác của Vũ Quốc Long để sớm đưa ra truy tố, xét xử.

Nhật Quang

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.