Sát thủ 9X sa lưới sau hơn 2 năm lẩn trốn làm sáng tỏ vụ án rúng động núi rừng Lào Cai

Phải mất tới gần 2 năm điều tra, truy tìm, Công an tỉnh Lào Cai mới bắt giữ được hai đối tượng là hung thủ đã gây ra vụ án giết người, cướp của xảy ra vào 11/8/2012, tại gia đình ông Nguyễn Đức Ứng (sinh năm 1932), trú tại tổ 6, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai. Vụ án này từng một thời gây chấn động dư luận của tỉnh vùng biên này và nó khiến cho không ít người cảm thấy hoang mang vì kẻ gây án chưa sa lưới. 

Tuy nhiên, sau nhiều ngày tháng cố gắng truy tìm, danh tính hai kẻ thủ ác đã lộ diện và từ đây, cơ quan điều tra cũng làm rõ được quá trình lẩn trốn vô cùng quỷ quyệt của những kẻ giết người, cướp của này.

Vụ án rúng động

Khoảng 9 giờ sáng ngày 11/8/2012, một người cháu của vợ chồng ông Ứng có sang nhà ông bà mình chơi. Khi bước vào trong, người cháu này đã vô cùng bàng hoàng khi thấy ông Ứng nằm chết trong vũng máu ngay trên nền nhà, vợ của ông là bà Nguyễn Thị Bích cũng bất tỉnh nhân sự với nhiều vết thương ở vùng cổ, mặt, ngực. Hô hoán người dân xung quanh đến ứng cứu và nhanh chóng báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý dù người cháu của ông Ứng vẫn đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn.

Thông tin này sau đó đã được thông báo cho cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Bà Bích nhờ việc được cấp cứu kịp thời đã giữ được tính mạng nhưng mang thương tật lên đến 73%. Quá trình kiểm tra hiện trường cho thấy, đồ đạc trong nhà ông Ứng đã bị xáo trộn rất nhiều, có dấu hiệu của việc bị xâm phạm. Tiếp theo đó, quá trình lấy thông tin từ nạn nhân cho thấy, một số các tài sản giá trị trong nhà đã bị mất, vì vậy, Cơ quan Công an đã có đủ cơ sở để đưa ra nhận định đây là một vụ giết người, cướp của có chủ đích.

Một điều khá may mắn là bà Bích vẫn còn sống nên đã cung cấp cho cơ quan Công an rất nhiều thông tin có giá trị. Theo lời khai báo của nạn nhân thì buổi sáng xảy ra án mạng, hai vợ chồng bà sau khi thức giấc, ăn sáng thì bất ngờ có hai thanh niên lạ mặt đột nhập. Ngay khi hai đối tượng này đột nhập vào nhà chúng đã dùng dao tấn công ông Ứng cho đến khi tử vong, tiếp đó chúng xả dao chém bà Bích. Tuy nhiên, thấy nạn nân đã gục hẳn, không cử động nên chúng không ra tay nữa mà lục soát đồ đạc trong nhà.

Vì bị tấn công quá bất ngờ nên gia đình ông Ứng không kịp hô hoán người dân xung quanh đến ứng cứu. Theo lời miêu tả thì hung thủ là hai thanh niên có tuổi đời còn rất trẻ và là người lạ mặt. Ngoài việc nói sơ qua một số nét của hung thủ, nạn nhân hoàn toàn không thể miêu tả một cách chính xác dung mạo hay những đặc điểm nhân dạng quan trọng.

Nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cao đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng nhập cuộc để điều tra và khẩn trương bắt đối tượng. Tuy nhiên, công tác điều tra đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn khi mà thông tin nhân chứng rất mờ nhạt, không có nguồn tin cơ sở chuẩn xác. Trước tình hình này, Phòng PC45 đã kết hợp với nhiều lực lượng khác để sớm xác định được danh tính hung thủ.

Tiến hành khoanh vùng hàng loạt đối tượng hình sự trên địa phương, thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân về việc có phát hiện được kẻ lạ mặt nào xuất hiện gần khu vực hiện trường trong ngày xảy ra vụ án hay không, bên cạnh đó, lực lượng điều tra cũng tích cực áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm theo nhiều hướng khác nhau.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định được hàng loạt các nghi phạm nghi vấn. Tuy nhiên, khi tiến hành rà soát, tiến hành xác minh thì tất cả các đối tượng này đều có bằng chứng ngoại phạm. Ròng rã trong gần hai năm từ khi án mạng xảy ra, lực lượng điều tra kiên trì rà soát mở rộng nhiều địa bàn khác nhau. Các trinh sát âm thầm mở rộng địa bàn rà soát sang các huyện thị khác nhau để có thể sớm tìm ra kẻ tình nghi. Tuy nhiên,  gần 2 năm sau ngày vụ án xảy ra, manh mối vẫn còn là một điều bí ẩn, công tác điều tra gần như không thu được kết quả nào khả quan.

Bất ngờ lộ diện

Một cán bộ của Công an tỉnh Lào Cai tham gia điều tra vụ án này chia sẻ, đây là một chuyên án phức tạp, hung thủ gây án đã có những kế hoạch lẩn trốn hết sức tinh vi nên việc tìm ra manh mối gặp vô vàn vấn đề khó khăn. Sau hơn một năm, lực lượng điều tra đã nhận định, hung thủ chắc chắn là một người từ nơi khác đến nên người dân mới không nhận diện được.

Trên cơ sở mở rộng ra hàng loạt các địa phương khác, đến cuối tháng 4/2014, Công an tỉnh Lào Cai đã nắm được danh tính hai nghi phạm số một là Hoàng Văn Khuê, sinh ngày 5/5/1991, trú tại thôn Tân Tiến, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng và Phạm Thanh Dương, sinh ngày 28/6/1995, trú tại khu phố III, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng. Cơ sở để cơ quan điều tra đưa hai đối tượng này vào diện tình nghi là có nguồn thông tin cho biết chúng đã có mặt ở gần hiện trường vào ngày gây án.

Phạm Thanh Dương và Hoàng Văn Khuê.

Phạm Thanh Dương và Hoàng Văn Khuê.

Bên cạnh đó, cơ sở điều tra cũng cho biết, Khuê và Dương có liên quan đến một số tài sản được cho là của gia đình ông Ứng mà chúng đã cướp đi và được đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định bắt giữ, Công an tỉnh Lào Cai vẫn cần thêm một số các bằng chứng, tài liệu khác để có thể củng cố được hồ sơ. Trên nguyên tắc không bắt nhầm, bắt là phải có căn cứ, lực lượng điều tra tiếp tục tiến hành thu thập những thông tin liên quan đến hai đối tượng này để tiến hành rà soát.

Đến đầu tháng 5/2014, Cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở để chứng minh việc Khuê và Dương là hung thủ đã gây ra vụ giết người, cướp của tại nhà ông Ứng. Tiến hành bắt giữ hai đối tượng này về trụ sở để đấu tranh mở rộng, bước đầu cả hai đều khăng khăng chối tội và khẳng định không có liên quan đến án mạng kia. Tuy nhiên, khi lực lượng điều tra đưa ra những tài liệu xác thực, đặc biệt là về các vấn đề thời gian bất minh, các vật chứng liên quan, Khuê và Dương đã phải cúi đầu nhận tội.

Lời khai của hai đối tượng này cho thấy, vì thiếu tiền tiêu xài nên chúng đã rủ nhau đi từ huyện Bảo Thắng lên Thành phố Lào Cai với mục đích sẽ trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà ông Ứng, thấy trong nhà chỉ có hai ông bà già nên chúng đã vào trong hòng trộm cắp. Tuy nhiên, do bị phát hiện nên Khuê và Dương đã tấn công rồi sát hại ông Ứng và chém trọng thương bà Bích, lục soát rồi cướp đi một số tài sản có giá trị. Sau khi gây án, cả Khuê và Dương đều về nhà và không gây ra bất kỳ vụ việc nào. Cả hai tên sát nhân này đều có những thủ đoạn che giấu tội ác rất tinh vi khiến cho công tác điều tra gặp vô vàn khó khăn. Tưởng rằng sau hai năm vụ án đã bị chôn vùi, Dương và Khuê đã lọt tội nhưng cuối cùng chúng vẫn bị bắt giữ.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, hiện tại đã đủ cơ sở để tiến hành bắt giam, khởi tố hành vi giết người, cướp tài sản đối với Khuê và Dương. Cơ quan điều tra cũng đang áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ cần thiết để điều tra mở rộng vụ án cũng như tiến hành xử lý các đối tượng liên quan

Nhật Nguyệt

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.