“Ép dầu ép mỡ sao nỡ ép duyên”
Vụ việc được phát hiện vào ngày 11/3, tại nhà nghỉ Xuân Dung, thuộc thị trấn Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, phát hiện tại phòng 308 một đôi nam nữ đang nằm sõng soài dưới nền nhà. Cô gái đã chết do bị đâm, còn nam thanh niên có biểu hiện ngấm độc. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ được con dao có vết máu, nhiều viên thuốc ngủ ở bàn, bên cạnh đó còn có lọ thuốc sâu. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã đưa cả 2 người vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, trên người cô gái có hai vết đâm, trong dạ dày có chất dịch nhờn và thuốc ngủ. Còn chàng trai trong dạ dày có dư lượng thuốc sâu Paraquat. Tại đây danh tính của hai người được xác định là Vũ Thị Hoa và Hà Văn Được.
Để tìm hiểu về nguyên nhân của vụ trọng án đau lòng trên, chiều 14/3, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Hà Văn Lượng, cha đẻ của bị can Được. Không giấu được nỗi đau thương, ông Lượng ngậm ngùi nói: “Tôi đã nghĩ rằng cháu Hoa sẽ là dâu là con của mình, vậy mà!. Ép dầu, ép mỡ sao nỡ ép duyên. Con trai tôi gây tội, cháu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật… nhưng tính mạng cháu giờ ngàn cân treo sợi tóc…”. Rồi không kiềm chế được lòng mình, người cha ấy bật khóc. Theo lời tâm sự của ông Lượng, thì Được là con trai út trong gia đình, trên Được còn có hai chị gái. Sau khi học hết cấp 2, Được nghỉ học, sau đó đi nghĩa vụ quân sự. Khoảng năm 2010, trong thời gian đóng quân tại huyện Đoan Hùng, Được quen biết rồi yêu Hoa. Tình cảm của Được cũng được Hoa đáp lại, nên nhiều lần hai người đưa nhau về nhà chơi, thậm chí có lần Hoa còn lên nhà ông Lượng chơi và ở lại đó vài ngày. Ban đầu quan hệ tình cảm của đôi trai gái có vẻ diễn ra suôn sẻ, và cả hai đều được gia đình hai bên ưng thuận. Cho đến khoảng tháng 4/2013, thể theo nguyện vọng của con trai, gia đình ông Lượng đã mang trầu cau đến nhà nhà bố, mẹ Hoa dạm ngõ, chính thức xin cho đôi trẻ được đi lại. Hai bên gia đình cũng dự định vào khoảng tháng 8/2013 sẽ tổ chức đám cưới, nào ngờ…
Kể đến đây, ông Lượng ngậm ngùi: “Những ngày ấy, cả gia đình tôi ai nấy cũng đều vui mừng vì con trai sắp yên bề gia thất. Con dâu cũng là người phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát”. Nhưng khoảng 15 ngày sau lễ dạm ngõ, ông Lượng nhận được điện thoại của bố đẻ Hoa xin rút lại lời hứa. Lý do mà ông này đưa ra, theo lời ông Lượng là vì Hoa còn ít tuổi, chưa xứng đáng để làm dâu và còn phải đi học. Ông Lượng định gặng hỏi thêm nhưng cha Hoa đã cúp máy.
Bị gia đình người yêu ngăn cản, Được vô cùng rầu rĩ. Thấy con như vậy, ông Lượng đã nhiều lần khuyên con trai phải bình tĩnh và tin rằng tình yêu sâu sắc của đôi trẻ sẽ giúp cảm hóa được bố đẻ Hoa. Sau đó, ông Lượng nhiều lần gọi điện thoại cho bố Hoa nói chuyện, nhưng bố Hoa bất hợp tác. Nếu ông Lượng nói chuyện thì bố đẻ Hoa gạt đi, sau đó tắt máy… Thời gian sau đó, có lần ông Lượng đã nói chuyện với Hoa, nói rằng ông chấp nhận Hoa làm con dâu và bảo Hoa về nhà mình ở… Nhưng Hoa cũng tâm sự với ông Lượng rằng, Hoa là con gái lớn trong gia đình. Hoa không muốn làm bố, mẹ đau lòng và mất thể diện…
Cách giải quyết tiêu cực vì bị gia đình ngăn cản
Càng ngăn cấm thì tình yêu càng mãnh liệt. Sau đó, Được và Hoa vẫn lén lút qua lại với nhau. Lúc thì Được xuống nhà Hoa, có lúc Hoa lại ngược lên nhà Được…
Vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Được có nói với ông Lượng xuống nhà Hoa chúc Tết. Khi biết chuyện đó, ông Lượng cũng khuyên bảo con trai, đừng vào nhà Hoa gặp bố mẹ. Nhưng có lẽ vì tình yêu thôi thúc, nên Được đã liều lĩnh vào nhà người yêu. Khi đó, Được mang theo một cân đường và một hộp sữa. Nhưng chính thái độ phản đối quyết liệt của bố đẻ Hoa cũng khiến Được chán nản. Theo lời kể của ông Lượng với chúng tôi, thì bố đẻ Hoa đã đánh và đuổi Được ra khỏi nhà. Không dừng lại đó, bố Hoa còn đe dọa Được, bắt phải tránh xa con gái mình…
Những ngày sau đó, Được rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng, không tâm sự với bố mà chỉ nói với chị gái về việc bị bố Hoa đe dọa. Nhìn con chẳng thiết ăn, thiết ngủ, ông Lượng như đứt từng khúc ruột. Nhưng ông cũng chỉ biết khuyên con, nếu xác định lấy nhau thì phải nín lặng… Sau Tết, Được xuống Hà Nội làm thuê cho một cơ sở bảo vệ, nhưng được một thời gian thì phải về vì gia đình có chuyện buồn. Thấy con trai gầy gò, buồn bã, ông Lượng có gặng hỏi thì Được trả lời vì không ngủ được nên phải thường xuyên dùng thuốc ngủ…
Ngày 11/3, ông Lượng thấy con trai ra khỏi nhà trong tâm trạng mệt mỏi, chán chường, nên đã linh cảm thấy có một điều gì đó không ổn. Chính vì thế nên khi nhận được điện thoại của một người bạn thân của con trai cho biết, Được vừa gọi điện thoại về, nói đang ở một nhà nghỉ tại huyện Đoan Hùng, ông đã đoán có chuyện chẳng lành. Chính vì thế nên khi nghe tin ấy, ông đã liên hệ với Công an huyện Đoan Hùng và Công an tỉnh Phú Thọ, khẩn khoản thông báo về tâm trạng của con trai mình và cung cấp thông tin về một nhà nghỉ ở huyện Đoan Hùng. Ngay sau đó, Công an thị trấn vào cuộc, rà soát các nhà nghỉ trên địa bàn huyện Đoan Hùng. Và đến khoảng 11h cùng ngày thì phát hiện Được và người yêu tại nhà nghỉ Xuân Dung.
Hai ngày trôi qua nhưng ông Lượng già sọm hẳn đi. Ông chỉ cầu mong con trai qua được cơn nguy kịch dù biết, dẫu Được phải trả giá cho hành vi của mình thì ông vẫn còn được nhìn thấy con, được gặp con… Nói với tôi, người đàn ông này cho biết vẫn giấu vợ chuyện con trai, vì ông lo vợ không chịu được cú sốc này. Nhìn gương mặt người đàn ông trung tuổi già sọm hẳn đi, chúng tôi, những người viết bài này cũng cảm thấy xót xa.
“Ép dầu, ép mỡ chẳng ai nỡ ép duyên”, trong vụ án đau lòng này, cô gái đã tử vong còn người cướp đi tính mạng cô cũng ngàn cân treo sợi tóc nhưng phía sau vụ án đau lòng trên còn để lại nhiều bài học đau xót. Giá như những bậc sinh thành biết cách xử lý hợp tình, hợp lý thì có lẽ sự việc đã không đi quá xa như vậy. Về phía Được, phần vì bị bố mẹ người yêu hắt hủi, phần vì thiếu kỹ năng sống, thiếu sự hiểu biết về pháp luật nên đã có những hành động sai lầm, để lại hậu quả là nỗi đau cho những bậc sinh thành