Sát hại Bí thư xã trước cổng nhà vì mời rượu không uống

Nạn nhân và thủ phạm trong vụ án đau lòng này là anh em họ. Trước đó chỉ vài tiếng đồng hồ, họ còn ngồi "chén chú chén anh" trong cùng mâm rượu. Chỉ vì mời rượu không uống, một người đã xuống bếp tìm dao, cướp đi sinh mạng của người kia. Nhưng không chỉ có thế, theo tìm hiểu của chúng tôi, chén rượu chỉ là... giọt nước tràn ly khi trước đó một thời gian, cha của thủ phạm có mâu thuẫn với nạn nhân và rút dao chém người này dẫn đến việc bị kỷ luật Đảng...

Ngày 20/1, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã khởi tố bị can về tội "giết người" đối với Nguyễn Đình Thống, SN 1988, là người cùng thôn Tứ Kỳ Hạ, xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương với nạn nhân.

Chén rượu đắng

Tối muộn, ông Phú Văn Năm, SN 1965, ở thôn Tứ Kỳ Hạ trên đường về nhà phát hiện ông Nguyễn Đình Tuy, SN 1969, ở cùng thôn, hiện là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nằm gục bên đường. Hoảng hốt, ông Năm kêu cứu và sờ vào người ông Tuy thì thấy ông này vẫn thở nhẹ. Sau đó, ông Năm gọi  người nhà ông Tuy và cùng mọi người đưa ông Tuy đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Công an huyện Tứ Kỳ kết hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương lập tức vào cuộc điều tra. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Tuy tử vong do bị đâm gần chục nhát dẫn đến mất máu cấp. Tất cả các tài sản trên người ông Tuy như điện thoại, đồng hồ không bị mất, vì vậy, cơ quan điều tra nhận định đây không phải là một vụ giết người, cướp tài sản mà có thể do mâu thuẫn cá nhân. Hiện trường xảy ra vụ án chỉ cách nhà ông Tuy chừng 5-7 mét.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng.

Theo tìm hiểu của cơ quan điều tra, trước khi bị sát hại, ông Tuy cùng nhiều người nữa đến nhà ông Nguyễn Đình Sự, người cùng thôn để ăn liên hoan khánh thành nhà bếp. Sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn, cơ quan Công an thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Đình Thống, SN 1988, người cùng thôn và là em họ của ông Tuy. Những người có mặt tại cuộc rượu cung cấp, trong khi ăn uống đã ngà say, giữa ông Tuy và Thống đã xảy ra to tiếng. Thống bỏ ra về trước ông Tuy, khoảng 30 phút sau thì ông Tuy cũng ra về và bị sát hại ngay gần cổng nhà mình. Đối tượng Thống được triệu tập lên cơ quan Công an, nhưng anh ta tỏ ra vô can, gương mặt lạnh tanh cho biết không liên quan gì đến cái chết của ông Tuy. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ mà Công an thu thập được, Thống đã khai nhận chính hắn là thủ phạm gây ra cái chết của ông Tuy.

Trước khi gây ra vụ án, Nguyễn Đình Thống cùng ông Nguyễn Đình Tuy và một số người ăn uống tại nhà ông Nguyễn Đình Sự. Khi cuộc rượu đã "tây tây", ông Tuy sang mâm Thống mời mọi người uống rượu. Sau lượt rượu đó, Thống cầm chén rượu còn khoảng 1/3 mời lại ông Tuy. Thống uống trước rồi đưa cho ông Tuy nhưng ông Tuy chỉ nhấp môi chứ không uống. Nghĩ rằng ông Tuy khinh thường nên không thèm uống rượu mình mời nên hắn đã cay cú đứng dậy đi xuống bếp nhà ông Sự để tìm gậy định đánh ông Tuy nhưng không có. Chợt nhìn thấy con dao bầu, Thống lẳng lặng giấu vào người, sau đó ra sân dắt xe máy đi về nhà cất, rồi đi bộ đến đầu ngõ, rẽ vào khu vực gần nhà ông Tuy đứng đợi. Khoảng 10 phút sau, thấy ông Tuy đi bộ về gần tới cổng nhà, Thống đã đuổi theo và dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Tuy. Sau đó, hắn nhanh chóng chạy về nhà, rửa chân tay rồi lên giường nằm ngủ. Hắn cứ nghĩ hành vi của mình không ai nhìn thấy nên yên tâm chuẩn bị một bộ mặt vô an khi bị triệu tập.

Gia cảnh khó khăn của nạn nhân

Tiếng là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phượng Kỳ nhưng gia cảnh của ông Nguyễn Đình Tuy cũng không khá hơn là mấy so với những hộ dân nơi vùng quê thuần nông này. Cái chết của ông Tuy khiến nhiều người bàng hoàng, ai cũng nhận xét ông Tuy là một cán bộ hiền lành, mẫu mực. Dù chồng là cán bộ lãnh đạo xã nhưng vợ ông Tuy vẫn phải đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan và mới về nước được khoảng 3 năm nay, hiện đang làm công nhân cho công ty sản xuất gấu bông ở huyện Ninh Giang.

Hoàn cảnh kinh tế đã không khá giả, trong khi đó, vợ chồng ông lại có cô con gái lớn năm nay đã 21 tuổi nhưng lại bị chứng trầm cảm, mặt mũi lúc nào cũng đờ đần, không giúp được gì cho gia đình, dù là việc đơn giản nhất như phụ giúp bố mẹ nấu nướng, giặt giũ. Niềm an ủi duy nhất với vợ chồng ông Tuy là cậu con trai út đang học lớp 12. Vì hoàn cảnh vất vả như vậy nên ngoài công việc ở xã, hàng ngày ông Tuy là người vất vả nhất trong việc chăm sóc các con, đặc biệt là cô con gái lớn bởi vợ ông đi làm công nhân, tối mịt mới về. Hằng ngày, những người cùng thôn vẫn thấy ông Tuy xách làn đi chợ mua rau, đến bữa lại hí húi nấu nướng cho các con ăn.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án.

Dẫn chúng tôi đến nhà ông Tuy, nhiều người dân cùng thôn không nén được tiếng thở dài. Họ thương cảm cho ba mẹ con chị H giờ chịu cảnh côi cút. Sự việc đến quá đột ngột nên dù đã 1 tuần trôi qua nhưng chị H vẫn chưa thể tin được rằng chồng mình đã ra đi mãi mãi. Câu chuyện giữa chúng tôi vì thế thỉnh thoảng lại nghẹn lại vì tiếng khóc của chị H. Nhưng như thế thì nỗi đau của chị H vẫn còn bật được ra lời, phải chứng kiến sự đau đớn của chị trước vẻ đờ đẫn của cô con gái vì chứng bệnh trầm cảm mới thấy hết được bi kịch của gia đình này. Cô không đủ nhận thức để hiểu về nỗi đau của cô, của mẹ, của em trai và những ngày tiếp theo sẽ đến với gia đình cô như thế nào khi mất đi người cha trụ cột.

Ngoài nguyên nhân mâu thuẫn trong việc mời rượu, theo tìm hiểu của chúng tôi thì trước đây, giữa cha của Thống là ông Nguyễn Đình Nhất và ông Tuy đã từng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc ông Nhất cầm dao chém  ông Tuy. Vì sự việc này mà ông Nhất bị kỷ luật Đảng. Từ đó đến nay, Thống luôn mang trong người mối thâm thù với ông Tuy. Sau khi gây án, hắn về nhà với bộ quần áo dính máu, mẹ hắn sinh nghi nhưng không thể tin nổi con mình lại dám cầm dao giết người.

Chỉ còn gần chục ngày nữa là Tết, đồng nghĩa với việc các gia đình, cơ quan, tổ chức, xí nghiệp sẽ diễn ra nhiều cuộc liên hoan, lâu nay, đã xảy ra không ít các vụ trọng án bắt nguồn từ rượu, vì vậy, mỗi người nên tự có ý thức trong việc ăn nhậu, kẻo rồi gây họa không những cho mình mà cho cả những người thân thiết nhất

Nhóm PV

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.