Sát hại bạn thân để cướp của rồi thản nhiên lên mạng khoe tiền

Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã lấy hết tài sản có giá trị rồi khóa cửa bỏ đi. Để rồi tận 2 tháng sau, khi nạn nhân chỉ còn là... bộ xương, người dân trong khu phố mới phát hiện ra và báo cho cơ quan chức năng. 

Điều đáng nói, sau khi đối tượng bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ, nhiều người mới ngỡ ngàng biết rằng số tiền mà đối tượng này đăng tải trên trang cá nhân Facebook với tên nick rất khoe khoang "Dư Tiền Triệu" lại là tiền sau khi giết người, cướp của mà có...

Bí mật kinh hoàng trong ngôi nhà không người ở

Sáng 9-9, sau khi nhờ thợ khóa mở cửa một căn buồng ngủ của người quen để cất đồ, chị Lương Thị Thu Hiền (43 tuổi, trú tại nhà số 3, ngõ 8 phố Chiền, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) phát hiện bên trong nhà có một tử thi đã phân hủy chỉ còn trơ xương. Quá hoảng sợ, chị Hiền đã đóng cửa lại, chạy ra ngoài hô hoán người dân và báo cho cơ quan Công an.

Đối tượng Lương Văn Dư bị áp tải về sau khi thực nghiệm điều tra.
Đối tượng Lương Văn Dư bị áp tải về sau khi thực nghiệm điều tra.

Qua điều tra xác minh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định căn nhà phát hiện tử thi là nhà số 4, ngõ 8, đối diện với nhà chị Hiền. Bên trong địa chỉ này có một nhà cấp 4, sau đó đến một khoảng sân và cuối cùng là một gian ngủ mái bằng. 

Chủ nhân căn nhà này là bà Trịnh Thị Thành (55 tuổi), chồng là ông Nguyễn Văn Hải (61 tuổi, đã mất năm 2009). Vợ chồng bà Thành có hai người con là Nguyễn Thị Tú (30 tuổi, khoảng 4 tháng nay chị Tú đi khỏi nhà không rõ tung tích), người con thứ hai là anh Nguyễn Văn Hòa (25 tuổi) không có công ăn việc làm ổn định, thường đi bán kem, bánh mỳ tại các hội chợ ở các tỉnh phía Bắc, rất ít khi về căn nhà số 4, khi về thì ngủ tại phòng ngủ phía sau nhà.

Theo người dân nơi đây cho biết, khoảng 2 tháng nay, không thấy anh Hòa về nhà. Bản thân bà Thành cũng không ở nhà này mà chuyển vào Vũng Tàu sinh sống cách đây 3 năm. Từ khi bà Thành vào Vũng Tàu sinh sống, ngôi nhà cấp 4 và khoảng sân được cho chị Lương Thị Thu Hiền mượn để chứa hoa nhựa, dụng cụ làm hoa sản xuất kinh doanh.

Chị Hiền và anh Hòa đều có chìa khóa để mở cửa vào căn nhà cấp 4, còn chìa khóa buồng ngủ chỉ anh Hòa có. Tại căn nhà cấp 4, anh Hòa có để 1 xe máy Dream cũ, do vậy đến 10h ngày 9-9, chị Hiền có nhờ một thợ sửa khóa đến mở khóa buồng ngủ của anh Hòa để cất chiếc xe máy Dream vào trong. Khi mở cửa vào, chị Hiền đã phát hiện dưới nền nhà chăn chiếu để lộn xộn, bên dưới lộ ra một chiếc sọ người nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Đến 12h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hòa, con trai của chủ nhà. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, hộp sọ có 2 vết vỡ lún, do vậy có đủ căn cứ để xác định có dấu hiệu của vụ án giết người. Ngoài chiếc xe Dream cất trong nhà cấp 4, anh Hòa còn sử dụng một chiếc xe máy Exciter BKS 88B1-233.91. Hiện xe này không còn tại nơi ở, vì thế vụ việc còn có dấu hiệu của tội cướp tài sản. Nhận định mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động tối đa lực lượng nghiệp vụ để điều tra xác minh vụ án.

Nối ghép manh mối

Sau khi cơ quan Công an xác định tử thi đã phân hủy trong căn nhà số 4 là anh Nguyễn Văn Hòa, nhiều người dân trong khu phố tỏ ra rất bất ngờ bởi ai cũng nghĩ rằng, anh Hòa đi làm ăn xa chưa về. Nói về anh Hòa, người dân trong khu phố đều nhận xét, đây là một thanh niên chịu khó làm ăn, hoàn cảnh gia đình lại vô cùng đặc biệt nên được nhiều người thông cảm, thương quý.

Đối tượng Dư (mặc áo) và nạn nhân Hoà (cởi trần).
Đối tượng Dư (mặc áo) và nạn nhân Hoà (cởi trần).

Giải thích về việc vì sao thi thể của anh Hòa nằm trong phòng kín hơn 2 tháng mới có người phát hiện ra, chị Lương Thị Thu Hiền cho biết, cách đây vài tháng có một hộ dân sinh sống cạnh nhà số 4 đưa về mấy bao phân để trồng cây. Khi phát hiện có mùi hôi thối từ trong khu vực ngõ số 8, nhiều người lại nghĩ rằng mùi thối đó phát ra từ những bao phân trồng cây do gia đình kia mang về. Không ai nghĩ đó là mùi của tử thi phân hủy bốc ra từ trong buồng ngủ đóng kín bên trong căn nhà số 4.

Người dân trong ngõ số 8 phải chịu đựng mùi hôi thối ấy trong suốt 1 tháng: Tuy nhiên sau một thời gian, mùi hôi ấy cũng giảm dần...

Nói về việc anh Hòa bị sát hại, ngay sau khi phát hiện sự việc, nhiều người trong khu đã nghĩ Lương Văn Dư là người có liên quan. Bởi lẽ, trước khi vụ việc xảy ra, Dư và anh Hòa chơi rất thân với nhau, cả hai thường xuyên về căn nhà này ngủ nên nhiều người trong ngõ biết mặt.

Nghĩ lại vụ việc, dường như chưa hết kinh sợ, chị Hiền kể: "Cách đây hơn 2 tháng, Hòa có nói chuyện với tôi về việc đi hội chợ ở Hà Giang bán hàng nên trong một thời gian dài, ai cũng tưởng cậu thanh niên này đi làm xa chưa về. Đến ngày 9-9, khi vào phòng khách căn nhà số 4 để thắp hương cuối tháng thì thấy chiếc xe máy Dream cũ của Hòa thường dùng chở hàng để ở đó. Lúc này, không rõ vì sao tôi lại có linh tính để xe ở đây sẽ mất, nên nghĩ đến việc dắt chiếc xe này vào phòng ngủ của Hòa để cất thì phát hiện xác của Hòa trong đó".

Từ những manh mối do người dân địa phương cung cấp và qua xác minh nhanh các mối quan hệ của nạn nhân, đến 12h ngày 10-9, CQĐT công an tỉnh Vĩnh Phúc đã làm rõ đối tượng gây án là Lương Văn Dư (SN 1998, dân tộc Tày, trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Ngay sau đó, các mũi trinh sát đã toả đi nhiều nơi như Hà Nội, Hà Nam, Hà Giang, Lạng Sơn để truy tìm tung tích của đối tượng.

Đến 3h sáng 11-9, mũi trinh sát đi Hà Giang đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lương Văn Dư tại xã Ngọc Minh (huyện Vị Xuyên, Hà Giang). Sau khi được áp giải về cơ quan Công an, đối tượng này đã khai nhận, do quen biết nhau trong quá trình bán hàng rong tại các hội chợ, cả hai coi nhau như bạn bè thân thiết và thường xuyên đi làm cùng nhau. Đúng như những gì hàng xóm nhà anh Hòa nói, Dư cũng thường xuyên về căn nhà số 4, ngõ 8 phố Chiền ở Vĩnh Phúc để ngủ qua đêm.

Khoảng hơn 20h ngày 7-7, Dư và anh Hòa cùng về căn nhà số 4 của Hòa và vào phòng ngủ ở phía cuối nhà. Tại đây, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn do Dư đòi nợ Hòa số tiền 15 triệu đồng nhưng Hòa không có tiền trả. Do tức giận, Dư đã dùng một đoạn sắt hình hộp nhặt tại phòng ngủ vụt nhiều phát vào đầu Hòa làm nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Dư dùng dây điện trói chân tay của anh Hòa lại, lấy đi chiếc Iphone 6 Plus và chiếc xe máy Exciter, ra ngoài khóa cửa lại rồi bỏ trốn.

Khoe tiền trên Facebook

Sau khi gây án, đối tượng Lương Văn Dư bỏ về quê nhà của mình để lẩn trốn và tẩu tán tài sản. Dư bán chiếc xe máy tại thị trấn Vị Xuyên được 25 triệu đồng còn chiếc điện thoại được bán tại xã Ngọc Minh với giá 2,5 triệu đồng. Qua lời khai của Dư, CQĐT cũng đã thu giữ được chiếc xe máy và chiếc điện thoại nói trên.

Chính quyền địa phương nơi Dư sinh sống cho biết: "Đối tượng là người chưa  có tiền án, tiền sự. Trước đây Dư cũng thường xuyên tham gia các hoạt động Đoàn và chưa có vấn đề gì xảy ra. Cuối năm 2017, Dư bắt đầu đi làm để kiếm thêm thu nhập, có thể do ảnh hưởng bởi xã hội nên thanh niên này mới gây ra việc như vậy".

Lương Văn Dư được đưa đến hiện trường thực nghiệm điều tra.
Lương Văn Dư được đưa đến hiện trường thực nghiệm điều tra.

Khi biết Lương Văn Dư là hung thủ giết người, nhiều người dân địa phương rất bất ngờ bởi trước đó khi trở về địa phương, đối tượng này vẫn sống rất bình thường, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Điều này càng nói lên sự lạnh lùng của đối tượng này, bởi dù vừa gây ra một tội ác tày trời, anh ta vẫn bình tĩnh tẩu tán tài sản và tiêu xài hết số tiền đó cho mục đích cá nhân.

Điều làm dư luận phẫn nộ hơn cả là từ sau khi sát hại anh Nguyễn Văn Hòa, trong vòng hai tháng, Dư đã đăng tải nhiều tấm ảnh thể hiện độ ăn chơi của mình lên Facebook. Cụ thể, vào ngày 25-8, Dư đã đăng tải một tấm ảnh chụp một số tiền lớn với mục đích khoe khoang, đây chính là tiền đối tượng có được do bán tài sản đã cướp được trong vụ giết người trước đó.

Liên tiếp trong các ngày đầu tháng 9, đối tượng Dư lại đăng tải những hình ảnh ăn chơi của mình và ảnh chụp cùng các nghệ sĩ nổi tiếng, chụp tại hội chợ. Không ai thấy biểu hiện lo lắng của Dự khi hắn vẫn tỏ ra vui vẻ như thường, không có gì lo sợ hành vi của mình sẽ bị phát hiện.

Chiều 11-9, CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã cho đối tượng Lương Văn Dư thực nghiệm lại hiện trường tại căn nhà số 4, kết quả thực nghiệm khớp với những gì tên này khai nhận. Trước đó vào ngày 10-9, cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố vụ án Giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 9-9 tại số nhà 4, ngõ 8 phố Chiền để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng theo cơ quan Công an, lời khai của Dư về việc anh Hoà nợ tiền chỉ là lời khai một phía từ thủ phạm. Cơ quan Công an sẽ tiếp tục xác minh làm rõ.

Đinh Hiền

Các tin khác

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

120h truy bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ cướp tại Phòng Giao dịch ngân hàng ở khu phố An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai gây bức xúc dư luận. Tuy nhiên chỉ sau 5 ngày gây án, cơ quan điều tra đã bắt giữ được đối tượng khi gã đang lẩn trốn tại TP HCM.
Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Truy tìm hung thủ giữa rừng sâu

Để truy tìm hung thủ gây ra cái chết của anh Vàng Văn Phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra. Các cán bộ chiến sĩ phải rà soát, sàng lọc trên 400 đối tượng xung quanh khu vực bãi đào vàng Nậm Kha Á với diện tích rộng hơn chục kilômét vuông, nơi tập trung hàng trăm đối tượng phức tạp mới bắt được tội phạm.
Kỳ 7: Phá án

Kỳ 7: Phá án

Sau gần 2 tháng ròng vắt sức chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, giờ G đã được các lãnh đạo cao nhất của Công an Hà Nội và Phòng CSHS bàn bạc, ấn định. Lệnh phá án được ban ra đột ngột, trận đánh hoàn hảo đến mức không nghi can nào kịp trở tay đối phó...
Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Bẫy lừa những phụ nữ nhẹ dạ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây "Mua bán người" liên tỉnh, xuyên quốc gia với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, bắt giữ 3 đối tượng chính, giải cứu thành công 4 phụ nữ chuẩn bị được đưa sang Trung Quốc làm "dâu".
Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Mất tiền vì mù quáng mua “bùa yêu”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Đinh Xuân Trường (SN 1988) và 2 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đứa con “thiên tài”

Đứa con “thiên tài”

Các cụm từ “thiên tài giết mẹ”; “thiên tài nổi loạn”; “học bá sát nhân” đều dành để miêu tả Ngô Tạ Vũ. Nhiều người không thể lý giải nổi vì sao một cậu thanh niên ưu tú, sở hữu các thành tích nhiều người mơ ước lại có thể ra tay sát hại mẹ mình và êm đẹp lừa mọi người trong suốt nửa năm...
Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Triệt phá đường dây lừa đảo và làm giả bằng cấp liên tỉnh

Một đường dây làm giấy tờ giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, quy mô rất lớn vừa được Công an TP Thanh Hoá triệt phá. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng vị trí công tác của mình tổ chức thành đường dây lừa đảo hoàn hảo khiến hàng trăm người sập bẫy. Đặc biệt, chúng làm giả rất nhiều loại văn bằng có giá trị như thạc sỹ, bác sỹ, dược sỹ... để được tuyển dụng vào các cơ quan.
Kỳ 5: Hào khí xung trận

Kỳ 5: Hào khí xung trận

Nhờ một sự ngẫu nhiên từ bé Kiên - cháu gọi nạn nhân bằng bác,- chúng tôi đã chuyển hướng điều tra mâu thuẫn bên ngoài giờ điều tra mâu thuẫn bên trong gia đình. Sau bao ngày tháng "thối án", cảm xúc day dứt trĩu nặng được giải toả khi có manh mối thủ phạm. Tôi đã bước vào trận với hưng phấn cao độ, cùng quyết tâm vén bức màn bí mật của tội ác này.
Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.
Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Chờ bản án thích đáng cho hai kẻ giết con

Vào ngày 28-10 tới đây, vụ án “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Ngọc Minh M. (SN 2017 sẽ được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử công khai. Hai kẻ thủ ác được đưa ra xét xử là Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh (cùng SN 1991, nơi ĐKHKTT số 32 ngõ 44 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhức nhối "tín dụng đen"

Nhức nhối "tín dụng đen"

Ngày 4-8-2020, chị N.T.T, chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An đang nói chuyện với khách hàng thì bỗng Cao Thị Nhàn (SN 1992) cùng một nhóm người xông vào đòi nợ. Lời qua tiếng lại, chị T chưa có tiền trả nên bị Nhàn và đồng bọn dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào người...
Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Kỳ 4: Được “chọn” tìm công lý

Những điều ly kỳ, bất thường, khó giải thích với trình độ khoa học hiện nay vẫn xảy ra trong đời sống. Câu chuyện mà tôi cùng đồng đội đã gặp, thậm chí nó đã trở thành “chìa khoá” để mở cánh cửa bí mật âm u đằng sau vụ án này. Bước vào hành trình truy tìm thủ phạm, tôi như được “dắt” đi để “làm đâu trúng đó”. Tôi đâu biết, mình đã được chính “họ” nhờ cậy để tìm công lý!
Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Nhiều bẫy cướp tài sản từ quan hệ đồng tính

Thời gian qua, thống kê từ Công an TP Hà Nội cho thấy có nhiều vụ việc liên quan đến ANTT do những người có quan hệ đồng tính gây ra. Đã có không ít những người đồng tính nam phải ôm hận về những mối quan hệ này…
Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Gã sở khanh bị tố lừa tiền của 7 phụ nữ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Trong lốt một doanh nhân thành đạt với mối quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều nhân vật quan trọng, Tống Anh S. đã tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo khiến nhiều phụ nữ nhẹ dạ sa lưới tình. Để rồi từ đó, bằng lý do làm ăn khó khăn, đối tượng đã “mượn” của các người tình số tiền hơn 2,5 tỷ rồi bỏ trốn.
Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Làm rõ hành vi kẻ đổ thuốc sâu vào giếng để trả thù nhà vợ

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, đề nghị truy tố  Nguyễn Xuân Phương (SN 1989, trú tại khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, Phú Thọ) về hành vi giết người. Chỉ vì thù tức, Phương đã đổ thuốc trừ sâu xuống giếng để hại gia đình nhà vợ.
Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Đánh sập 2 đường dây cờ bạc "khủng" và cho vay tín dụng đen tại Hà Nam

Liên tiếp 2 đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn đã được Công an Hà Nam đánh sập trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua. Đây là những vụ án liên quan cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nam được lực lượng Công an phát hiện, triệt phá.
Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Kỳ 3: Sự im lặng của lửa

Hoạt động điều tra vụ hoả hoạn tại Mỹ Đình đã được lực lượng Công an Thủ đô triển khai với quyết tâm cao nhất. Không thể đo đếm, tính toán công sức của chừng ấy con người đã bỏ ra trong gần một năm ròng, để tìm câu trả lời trước dân. Bởi thế, khi đám cháy hiện nguyên hình là một tội ác ghê rợn và hoạt động điều tra lâm vào “câu dầm, bế tắc”, nó trở thành nỗi day dứt, canh cánh khôn nguôi của những người làm nghề.