Điều này đã được khẳng định trong Hội diễn sân khấu kịch ngắn đêm 26/6 tại Hà Nội, nhân 58 năm Ngày thành lập Trung đoàn và 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh vệ.
7 vở kịch ngắn, nội dung phong phú và hấp dẫn, với sự tham gia của gần 100 diễn viên không chuyên, nhưng đã đủ làm nên “sự ngưỡng mộ chân thành nhất của BGK” như tâm sự của BGK, đều là những nghệ sĩ thành danh: NSƯT Trần Đức, NSƯT Nguyễn Hải và NSƯT Chiều Xuân. Người xem đã nhận ra, những người lính Cảnh vệ không chỉ quen với súng đạn, với nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu quan trọng, mà còn là những chiến sĩ Công an có đời sống nội tâm, tình cảm sâu sắc đáng trân trọng.
NSƯT Trần Đức, Trưởng BGK Hội diễn, không giấu sự hài lòng: Kịch ngắn là thể loại khó viết và viết cũng khó hay, bởi đòi hỏi sự cô đọng, ngắn gọn và đầy tính thuyết phục. Cả người viết và người diễn đều phải hết sức tìm tòi, sáng tạo từng chi tiết, từng hình ảnh khi muốn gửi một thông điệp tới khán giả. Thế nhưng, các đơn vị đã có tới 7 tiết mục dự thi với sự sáng tạo và lao động nghệ thuật khiến chúng tôi đánh giá cao. Hy vọng, mỗi vở diễn sẽ là những thư viện, tư liệu quý, đáng trân trọng để thế hệ mai sau học tập.
7 vở kịch là 7 câu chuyện vừa cảm động, vừa gắn bó chặt chẽ với thực tế cuộc sống chiến đấu của những chiến sĩ Cảnh vệ, đã như những nhịp cầu giúp người xem hiểu thêm về đời sống tâm tư, tình cảm của người lính ở một môi trường đặc biệt, để có sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc. Mỗi vở diễn là một câu chuyện riêng, nhưng đều đọng lại hình tượng người chiến sỹ Cảnh vệ luôn gắn bó với quần chúng và vì nhân dân phục vụ.
Là đơn vị ưu tú của lực lượng Công an, Trung đoàn 600 vinh dự được gắn bó với Hồ Chủ tịch trong gần suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người và cả khi Người đã ra đi, nên tình cảm sâu nặng của lực lượng Cảnh vệ với Bác, cũng như tình cảm của Bác Hồ với người lính Cảnh vệ đã được nhắc đến trong nhiều vở diễn với niềm trân trọng thiêng liêng. Đó còn là câu chuyện về những đồng chí chỉ huy vừa thấu hiểu, vừa bao dung và yêu thương chiến sỹ như người ruột thịt.
Truyền thống hào hùng của Trung đoàn, với những câu chuyện cảm động về những tấm gương như Anh hùng Trần Văn Nhỏ, đã được đưa lên trên sân khấu một cách dung dị và hấp dẫn, như những ngọn lửa tiếp nối, tôn vinh truyền thống đáng tự hào.
Những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt, khi khán phòng còn có một khán giả đặc biệt: Anh hùng Trần Văn Nhỏ. Sự tôn vinh truyền thống Anh hùng của lực lượng Cảnh vệ còn được thể hiện trong tình cảm của các ông bố, bà mẹ, những người bạn gái hậu phương luôn yêu thương, tận tình giúp đỡ để các chiến sỹ Cảnh vệ hoàn thành nhiệm vụ.
Trung tá Phạm Đức Thanh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 600, chia sẻ: Các CBCS của Trung đoàn đều rất cố gắng cho thành công của hội diễn, bằng cả sự trân trọng truyền thống, lẫn tình yêu nghệ thuật. Vừa tập luyện, các chiến sĩ vừa phải hoàn thành nhiệm vụ trực chiến của mình. Thế mà 6/7 vở diễn đều là “cây nhà lá vườn” do CBCS tự biên, tự diễn.
Do đặc thù nhiệm vụ nên hơn 95% quân số của Trung đoàn là nam, nên một số nhân vật nữ trong các vở kịch đều phải “mượn” của các đơn vị kết nghĩa! Nhưng chính nhờ thế mà tình quân dân lại thêm thắm thiết!
Những người lính Cảnh vệ vốn quen với súng đạn, nay bước lên sân khấu với tất cả sự hồn hậu, tự nhiên, chân thật, đã trải được các câu chuyện của lực lượng, của đồng đội mình ra với khán giả một cách thuyết phục. Chính vì thế, BGK đã không dễ dàng gì trong việc lựa chọn được những tác phẩm nổi trội để trao giải. Tuy nhiên, sau nhiều thời gian bàn thảo, BGK đã nhất trí trao giải Nhất cho vở kịch “Kỷ vật thiêng liêng”, giải Nhì thuộc về vở “Kỷ niệm thiêng liêng” và giải Ba được trao cho “Chỉ có 3 giây”